Danh hài được Hoài Linh gọi là đại ca hối hận vì bỏ vợ đi theo \'bồ\' 4 năm, phải quay đầu xin tha thứ

07/12/2021 18:36:03

Đối với khán giả Sài Thành, nghệ sĩ hài Vũ Thanh có lẽ là cái tên quá đỗi quen thuộc. Người ta thường xuyên thấy ông trên các sân khấu lớn nhỏ tại TP. Hồ Chí Minh.

Với hơn 40 năm làm nghề, Vũ Thanh được nhiều đồng nghiệp thậm chí là NS Hoài Linh nể phục. Ông thậm chí còn được nam danh hài Hoài Linh gọi là 'đại ca' trong nghề. Vũ Thanh từng chia sẻ trong 1 bài phỏng vấn của báo Zing.vn: "Có lẽ tôi đa năng khi trên sân khấu, giờ viết kịch bản và dàn dựng đều không qua trường lớp nên Hoài Linh nể tôi. Cậu ấy thường gọi tôi là đại ca".

Dù đã 70 nhưng ông vẫn chăm chỉ tham gia các loại hình nghệ thuật khác nhau từ quay phim, tấu hài. Không chỉ phủ sóng trên mặt trận nghệ thuật, chuyện đời tư của ông cũng là vấn đề nóng hổi đối với người hâm mộ.

Trong tập mới nhất của chương trình Tình Trăm Năm, diễn viên Vũ Thanh có những tâm sự thẳng thắn về một thời yêu đương nông nổi của bản thân. Ông hối hận kể lại chuyện từng bỏ vợ con để theo đuổi người tình suốt 4 năm. Trong suốt quãng thời gian đó, ông vô tâm đến mức không một lần liên lạc về nhà, thậm chí mẹ ở nhà mất cũng chẳng biết. Dù thi thoảng vẫn nhớ về gia đình của mình, nhưng vì đã lỡ có con riêng, ông đành phải ở lại để nuôi con lớn thêm chút nữa.

Vũ Thanh kể lại quãng thời gian bồng bột đó với đôi mắt rớm lệ: “Suốt 4 năm ở với tình nhân, hàng đêm tôi vẫn ngồi khóc suốt, ân hận vì đã chạy theo ái tình một cách ngu muội như vậy. Đã có lần tôi định về nhà rồi nhưng trách nhiệm phải chăm sóc đứa con bé bỏng nên tôi tiếp tục chịu đựng. Đến bây giờ tôi vẫn chưa thôi hối hận về bản thân mình lúc đó”

Nhớ lại thời điểm ấy, ông ở nhờ nhà cô tình nhân ngoài Huế. Đến bây giờ, ông vẫn cảm thấy mình có lỗi với cả 2 người phụ nữ, nhưng có lỗi nhất chính là với vợ mình. Khi mới bốc đồng yêu đương, ông chỉ nghĩ đơn giản rằng mình chơi một chút thôi rồi về với gia đình, nhưng không ngờ rằng mình lại có con riêng.

Vũ Thanh giãi bày:  “Đến khi có con tôi mới thấy nảy sinh nhiều vấn đề. Tôi phải cố gắng ở lại nuôi con cho lớn một chút thì mới dám về. Ở ngoài Huế, một tay tôi phải làm hết tất cả từ quạt than, tắm rửa cho con, giặt giũ, đi chợ nấu nướng. Cô người yêu kia chỉ biết sinh con thôi.”

Thời điểm đó vợ ông đã phải một mình lăn lộn, một mình vất vả nuôi con. Tình hình lúc đó của ông cũng không khá khẩm hơn là bao nên dù rất muốn giúp, ông cũng đành bất lực.

Nhớ lại bản thân lúc đó, ông chia sẻ mình cũng trong tình trạng vô cùng nghèo đói. Mọi thứ đều rất khó khăn, thậm chí điện thoại cũng không có. Ông còn phải ở nhờ nhà người yêu tại Huế. Vì không kiếm sống được gì nên ông cũng chẳng dám gọi hỏi thăm vợ.

Đến khi đã lo toan ổn thỏa cuộc sống tại Huế cho người tình và con, ông mới có thể trở về với vợ. 

May mắn đến hiện tại, ông đã được đoàn tụ với vợ và gia đình. Gần đây, ông cùng bà xã thường xuyên xuất hiện cùng nhau trên nhiều chương trình truyền hình và có những tâm sự sâu sắc về chuyện hôn nhân, gia đình. 

Cách đây không lâu, ông cùng vợ xuất hiện trong chương trình Tâm Đầu Ý Hợp. Được biết là một người vợ đảm đang, mẫu mực, bà chia sẻ cảm giác bình yên nhất sau những giờ làm việc căng thẳng là thấy chồng con vui vẻ, hạnh phúc. Nghệ sĩ Vũ Thanh cũng khẳng định không bao giờ bỏ cơm nhà dù bận rộn sự kiện đến mấy, tiền lương của anh cũng do vợ giữ.

 

 

 

NSƯT Xuân Hinh sở hữu nhà mặt phố triệu đô, dinh cơ khủng ở Bắc Ninh gây choáng khi nhìn vào trong

(Techz.vn) Sau nhiều năm lao động nghệ thuật, NSƯT Xuân Hinh khiến ai nấy ngưỡng mộ khi sở hữu hai ngôi nhà thuộc hàng khủng.

xe.nguoiduatin.vn