Anh Châu, 35 tuổi ở Phúc Kiến (Trung Quốc) từng sống chung với mẹ nhiều năm. Tuy nhiên khu vực anh sinh sống chủ yếu là người trẻ và gia đình nhỏ, ít có người cao tuổi nên mẹ anh thường xuyên cảm thấy cô đơn khi con cháu đi làm, đi học hàng ngày. Chưa kể đến sự khác biệt trong lối sống khiến đôi lúc vợ chồng anh và mẹ nảy sinh mâu thuẫn, ảnh hưởng đến bầu không khí gia đình.
Cuối cùng, anh Châu quyết định bàn bạc với chị gái để mua cho mẹ một căn nhà nghỉ hưu không quá xa nơi anh sống, có cộng đồng hưu trí lành mạnh. Như vậy mẹ sẽ có không gian riêng để dưỡng già, không cần dọn về quê xa xôi, vợ chồng anh cũng thuận tiện trong việc ghé qua thăm mẹ hoặc nhờ mẹ đón cháu đi học. Họ thống nhất mua căn nhà 120m2, giá 2,3 triệu NDT (8,1 tỷ đồng).


Khoản tiền này anh Châu vẫn phải vay nợ thêm, nhưng anh cảm thấy đây là khoản đầu tư xứng đáng khi chất lượng của cuộc sống của mẹ được cải thiện. Mẹ anh không cần lo lắng việc dậy sớm của người cao tuổi ảnh hưởng đến giấc ngủ của con cháu, thoải mái rủ những người bạn hưu trí cùng khu nhà đi tập thể dục mỗi sáng hay tụ tập để cùng ăn bữa cơm tại nhà. Khu vực này cũng xa trung tâm thành phố nên không khí trong lành hơn, tương đối yên tĩnh, phù hợp với người già cần không gian nghỉ ngơi.
“Mẹ đã vất vả nuôi dạy 2 chị em chúng tôi sau khi bố qua đời. Tôi nghĩ đây là món quà giá trị nhất chúng tôi có thể tặng mẹ”, anh Châu viết.






Kim Linh (Theo Toutiao)
Bình luận tiêu biểu (0)