Gần hai thập kỷ trôi qua, Resident Evil đã trở thành một trong những series kinh dị sinh tồn thành công và có tầm ảnh hưởng bậc nhất lịch sử ngành game. Từ những căn biệt thự ám ảnh cho đến các thành phố hoang tàn vì virus sinh học, Capcom đã xây dựng nên một vũ trụ đồ sộ với hàng trăm triệu bản được bán ra trên toàn cầu. Khi series đã chuẩn bị bước sang phần thứ 9, cộng đồng bất ngờ nhắc lại một cái tên từng bị lãng quên: Resident Evil: Degeneration
Tựa game Resident Evil bị lãng quên trên nền tảng N-GAGE
Resident Evil: Degeneration là một dự án đặc biệt của Capcom, được phát triển cho hệ máy Nokia N-GAGE - chiếc điện thoại chơi game đầy tham vọng ra mắt trong bối cảnh smartphone còn chưa hình thành. Phát hành lần đầu từ năm 2005, trò chơi gây kinh ngạc khi sở hữu đồ họa 3D, thậm chí hỗ trợ hiệu ứng 3D không cần kính, trong khi dung lượng chỉ vỏn vẹn khoảng 2,3MB. Với tiêu chuẩn của thời điểm đó, đây là một thành tựu công nghệ thực sự đáng nể.
N-GAGE từng được kỳ vọng sẽ mở ra kỷ nguyên mới cho game di động. Chạy hệ điều hành Symbian S60, hỗ trợ kết nối internet và băng game rời, nền tảng này đã thu hút nhiều hãng lớn mang game lên thiết bị, từ Castlevania, King of Fighters cho đến Call of Duty. Tuy nhiên, trước sự thống trị của GBA và PSP, N-GAGE nhanh chóng thất bại. Cùng với sự suy tàn của Symbian và Nokia, Resident Evil: Degeneration cũng dần bị chôn vùi, trở thành “viên ngọc thất lạc” mà rất ít game thủ từng được trải nghiệm trọn vẹn.

Về mặt cốt truyện, trò chơi đóng vai trò quan trọng trong dòng thời gian Resident Evil. Bối cảnh diễn ra bảy năm sau sự kiện Raccoon City của Resident Evil 2, một năm sau Resident Evil 4 và trước Resident Evil 6. Nhân vật trung tâm vẫn là Leon S. Kennedy – lúc này đã là một đặc vụ CIA dày dạn kinh nghiệm. Nhiệm vụ của anh là điều tra vụ bùng phát virus T tại sân bay Haverville, giải cứu nghị sĩ Ron Davis và đối mặt với làn sóng thây ma mới. Trong hành trình đó, Leon tái ngộ Claire Redfield, tạo nên một cặp đôi quen thuộc với fan lâu năm của series.
Hồi sinh ngoạn mục trên Android nhờ cộng đồng game thủ
Khi điện thoại thông minh phát triển, Capcom từng đưa Resident Evil: Degeneration lên iOS và Android vào năm 2010, nhưng chỉ giới hạn trên một số thiết bị đặc biệt của Sharp với màn hình 3D không cần kính. Sau đó, trò chơi tiếp tục rơi vào quên lãng khi cả nền tảng lẫn phần cứng đều bị “khai tử”.
Bước ngoặt chỉ thực sự đến gần đây, khi một nhà sáng tạo nội dung trên Bilibili có tên “Core Gamer Da Chuan” bất ngờ trích xuất thành công dữ liệu game từ một chiếc Sharp 003SH cũ. Quá trình này vô cùng phức tạp bởi file game bị mã hóa sâu trong hệ thống và thiếu quyền truy cập. Sau nhiều tháng nhờ cộng đồng hỗ trợ, cuối cùng một hacker đã giải mã được tập tin, mở ra cơ hội hồi sinh trò chơi.
Điều bất ngờ là file APK sau khi giải mã có thể chạy trên Sony Ericsson Xperia Play, chứng minh rằng Resident Evil: Degeneration hoàn toàn có thể hoạt động trên Android. Tiếp đó, một creator khác mang tên “Sunny Crispy Skin” đã tối ưu hóa toàn diện: hỗ trợ mọi độ phân giải, mở rộng giao diện, tăng kích thước phụ đề, tắt chế độ 3D kép mặc định, cải thiện điều khiển cảm ứng và sửa nhiều lỗi bộ nhớ tồn đọng.
Nhờ nỗ lực bền bỉ của cộng đồng, tựa game từng chỉ tồn tại trong ký ức và tranh cãi cuối cùng đã trở lại đúng nghĩa. Giờ đây, người chơi Android có thể trải nghiệm lại một mảnh ghép quan trọng trong hành trình của Leon S. Kennedy - nhân vật đã gắn bó gần 30 năm với Resident Evil.
Trong bối cảnh Resident Evil 9 đang được mong đợi, sự hồi sinh của Degeneration không chỉ là hoài niệm, mà còn là lời tri ân dành cho một thời kỳ thử nghiệm táo bạo của game di động và cho những người chưa bao giờ từ bỏ việc lưu giữ lịch sử ngành game.
Nguồn: Sohu
Thế Anh
