Những tình huống "hy hữu" từ giảng đường đến phòng khám
Theo báo Dân trí, thời đi học, anh Pê Lê thừa nhận mình sở hữu cái tên thuộc diện… dễ nhớ nhất trường. Sự đặc biệt này khiến anh luôn trở thành tâm điểm chú ý: “Mỗi lần có thầy cô mới hoặc vào đầu năm học, mình gần như luôn là người đầu tiên được gọi hỏi bài. Có lẽ vì thế mà mình phải học hành nghiêm túc hơn”, anh hóm hỉnh nhớ lại.
Cái tên gắn liền với huyền thoại bóng đá thế giới cũng khiến anh không ít lần bị bạn bè trêu chọc. Anh kể, nếu đá bóng hay thì không sao, nhưng hễ chơi dở là lập tức nhận được những câu đùa: “Mang tên Vua bóng đá mà lại đá thế à?”. Tuy nhiên, với tính cách vô tư và tình yêu thực sự dành cho môn thể thao vua, anh chưa bao giờ cảm thấy áp lực hay tự ti về tên gọi của mình.
Bác sĩ Trần Pê Lê. Ảnh: VietNamnet
Bước vào môi trường làm việc, cái tên Pê Lê tiếp tục mang đến những câu chuyện trớ trêu. Nhiều người khi mới nghe tên thường thắc mắc: “Em là người dân tộc gì?”, thậm chí có người còn yêu cầu xem căn cước công dân để kiểm chứng khi anh khẳng định mình là người Kinh. Khi làm thủ tục hành chính, không ít cán bộ cũng phải bật cười hỏi vui: “Chắc bố mẹ sinh đúng mùa World Cup nên đặt tên dữ vậy?”.
Đáng nhớ nhất là kỷ niệm tại phòng khám, khi một bệnh nhân vừa nhìn thấy bảng tên đã vội vàng quay ra quầy thu ngân đề nghị đổi bác sĩ vì tưởng anh là người nước ngoài, lo ngại bất đồng ngôn ngữ. Dù mỗi lần giới thiệu tên là một lần phải giải thích, nhưng với bản tính hướng ngoại, anh Pê Lê coi đây là lợi thế giúp mở đầu câu chuyện một cách gần gũi và tạo dấu ấn riêng trong giao tiếp.
Di sản từ niềm đam mê của người cha
Ít ai biết rằng, cái tên đặc biệt này bắt nguồn từ sự ngưỡng mộ cuồng nhiệt của ông Trần Bách Chiến (SN 1968) dành cho huyền thoại bóng đá xứ Samba. Từ thời trẻ, ông Chiến đã say mê lối đá của Pelé qua các kỳ World Cup và các giải phong trào địa phương. Khi có con, ông quyết định đặt tên con theo thần tượng như một cách gửi gắm kỳ vọng và tạo dấu ấn riêng biệt trên hành trình trưởng thành của con. Quyết định này nhận được sự ủng hộ hoàn toàn từ người vợ là bà Nguyễn Thị Châu (SN 1972), báo VietNamnet đưa tin.
Thừa hưởng “gen” đam mê từ bố, từ nhỏ anh Pê Lê đã cùng bạn bè cuộn giấy làm bóng để đá trên sân bê tông. Thời sinh viên tại Trường Đại học Y Dược Huế, anh là đội trưởng đội bóng khoa Y học cổ truyền, từng dẫn dắt đội giành giải Ba toàn thành phố Huế ở một giải đấu phong trào. Anh cười nói: “Mang tên của một tiền đạo lừng lẫy, nhưng vị trí sở trường của mình lại là tiền vệ kiến thiết”.
Ngoài công việc bác sĩ, anh Pê Lê thường thi đấu bóng đá phong trào ở vị trí tiền vệ kiến thiết. Ảnh: Dân trí
Hiện tại, dù bận rộn với lịch trực của một bác sĩ, anh vẫn duy trì ra sân 1-2 trận mỗi tuần cùng đồng nghiệp để giữ lửa đam mê. Nhìn lại hành trình gần 30 năm, anh khẳng định chưa bao giờ có ý định đổi tên. Anh tự hào chia sẻ: “Bố mẹ đặt tên thế nào thì mình vẫn sẽ tự hào về nó. Cái tên Pê Lê giúp mình tự tin, mạnh mẽ hơn và mang lại nhiều may mắn trong các mối quan hệ xã hội”.
Tiếp nối truyền thống gia đình, anh Pê Lê cho biết nếu tương lai có thêm con trai, anh dự định sẽ đặt tên là Trần Ka Ka – theo tên danh thủ Brazil Ricardo Kaká. Với anh, việc đặt một cái tên “khác thường” không đáng ngại, bởi đôi khi chính sự đặc biệt đó lại là bệ phóng giúp con trẻ tự tin và thành công hơn trên đường đời.
