Đối với những ai yêu thích điện ảnh Bắc Âu, cái tên André Øvredal (sinh năm 1973 tại Na Uy) từ lâu đã là một thương hiệu bảo chứng cho sự rùng rợn. Giới chuyên môn luôn đánh giá cao lối hù dọa cực kỳ tinh tế và khéo léo của vị đạo diễn này. Ông luôn biết cách biến những không gian đời thường, dễ bị con người bỏ qua trở nên đáng sợ. Từng chi tiết trong phim của André đều khắc ghi dài lâu trong tâm trí khán giả nhờ cách tận dụng triệt để âm thanh và những khoảng lặng đầy ám ảnh.
Trước khi gây bão với dự án mới nhất vào năm 2026, André Øvredal đã sở hữu một bảng thành tích điện ảnh cực kỳ đáng nể với loạt siêu phẩm làm mưa làm gió tại các phòng vé toàn cầu:
1. Troll Hunter (2010)
Dự án này đã đưa tên tuổi của André lan rộng khỏi lãnh thổ châu Âu khi vẽ nên một thế giới thần thoại kỳ bí, làm rung động từng giác quan.
Phim theo chân một nhóm sinh viên thực hiện phim tài liệu về những vụ mất tích bí ẩn trong rừng sâu, để rồi phát hiện ra sự tồn tại của loài Troll khổng lồ trong thần thoại Na Uy. Với số điểm 82% chót vót trên Rotten Tomatoes, tác phẩm đã trở thành một biểu tượng của dòng phim "giả tài liệu" trong thập niên 2010.
2. The Autopsy of Jane Doe (2016)
Rời xa thế giới của người khổng lồ, Øvredal đưa khán giả bó buộc trong không gian chật hẹp của nhà xác thông qua một tác phẩm kinh dị độc nhất vô nhị. Câu chuyện xoay quanh hai cha con nhân viên nhà xác thực hiện khám nghiệm tử thi một phụ nữ vô danh được gắn nhãn Jane Doe, để rồi liên tục đối mặt với những hiện tượng kỳ quái.
Dự án nhận "cơn mưa" lời khen tại LHP Quốc tế Toronto, được nhiều chuyên trang xếp vào danh sách phim kinh dị hay nhất năm 2016 và thậm chí còn được huyền thoại Stephen King cất lời tán dương.
3. Scary Stories to Tell in the Dark: Cú bắt tay triệu đô với Guillermo del Toro
Năm 2019, Øvredal hợp tác cùng nhà sản xuất lừng danh Guillermo del Toro để chuyển thể thành công loạt truyện kinh dị nổi tiếng lên màn ảnh rộng. Những thực thể đáng sợ như Pale Lady hay Bù Nhìn Harold đã khiến khán giả toàn cầu phải khiếp đảm, mang về thắng lợi thương mại rực rỡ với 106 triệu USD doanh thu toàn cầu.
4. "KHÁCH" (2026)
Được kỳ vọng là bộ phim đáng sợ nhất trong sự nghiệp của André Øvredal, "KHÁCH" (PASSENGER) lấy cảm hứng từ một thống kê rùng mình: Mỗi năm có khoảng 130 triệu người đi phượt, nhưng hàng chục nghìn người trong số đó mất tích không dấu vết.
Bộ phim đưa khán giả theo chân cặp đôi Maddie và Tyler trên hành trình rong ruổi khắp nơi bằng xe van. Cuộc sống tự do của họ bỗng chốc sụp đổ khi cả hai vô tình chứng kiến một vụ tai nạn thảm khốc khiến tài xế tử vong tại chỗ. Kể từ khoảnh khắc đó, sự hiện diện của một vị khách không mời bắt đầu xâm nhập, biến chuyến đi thành cơn ác mộng không hồi kết.
Bên cạnh đó, phim còn lồng ghép truyền thuyết về kẻ săn đuổi – một phiên bản quỷ dữ đối nghịch với giai thoại Thánh Christopher bảo trợ người lữ hành, khiến người xem không khỏi tò mò. Øvredal đã khéo léo khai thác những nỗi sợ nguyên thủy của con người như bóng tối sâu thẳm, con đường vắng lặng và cảm giác bị cô lập giữa nơi đồng không mông quạnh để lật mở dần sự thật đáng sợ mà không ai có thể đoán trước.
Với màn tái xuất lần này, André Øvredal hứa hẹn biến những cung đường phượt thơ mộng thành đấu trường sinh tử thót tim thực thụ. Bộ phim dự kiến khởi chiếu cuối tháng 5 này.
Bảo Lâm
