Hành trình vượt qua sự tự ti của chàng thủ khoa xuất sắc
Đại diện cho hơn 3.400 sinh viên chính quy phát biểu trong buổi lễ, Nguyễn Cảnh Hải xuất sắc đạt điểm trung bình chung (CPA) 3.89/4.0.
Theo báo Dân trí, thành tích ấn tượng này đưa Hải trở thành một trong hơn 500 sinh viên tốt nghiệp loại xuất sắc và vinh dự là thủ khoa đầu ra năm 2026 của Khoa Toán - Tin, Đại học Bách khoa Hà Nội. Trước đó cách đây 4 năm, cậu học trò quê Nam Đàn, Nghệ An từng giành giải Nhì học sinh giỏi cấp tỉnh môn Sinh học và đủ điều kiện trúng tuyển diện tài năng. Thế nhưng vì đam mê ngành Tin học, Hải đã quyết định từ bỏ đặc quyền đó để xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT với 26,8 điểm.
Không cầm giấy đọc thuộc lòng bài viết chuẩn bị sẵn, bài phát biểu của tân thủ khoa là những lời tâm sự chân thành và nhẹ nhàng. Nhớ lại những ngày đầu bước chân vào giảng đường Bách khoa, Hải từng ngỡ ngàng và choáng ngợp bởi xung quanh toàn là những "kình ngư", "cá mập" đến từ các trường chuyên, lớp chọn. Khi thầy giáo vừa đưa ra vấn đề, các bạn xung quanh đều tới tấp giơ tay phát biểu.
Sinh ra trong gia đình chỉ có hai mẹ con, mẹ lại làm nông vất vả nên ngay khi nhập học, nam sinh đã đi tìm việc làm thêm để trang trải học phí. Thế nhưng sự nhút nhát, tự ti cùng giọng nói đậm chất miền Trung khiến cậu đi xin việc ở đâu cũng bị từ chối. Không thể đi dạy gia sư, Hải đành chấp nhận làm các công việc lao động chân tay.
Lê Cảnh Hải đại diện cho các tân cử nhân, kỹ sư phát biểu trong lễ tốt nghiệp. Ảnh: VietNamnet
Bước ngoặt lớn nhất của cuộc đời nam sinh đến vào học kỳ 2 năm nhất khi Hải được nhận học bổng "Chắp cánh Bách khoa" dành cho sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Học bổng không chỉ giúp đỡ về tài chính mà còn mang lại cho cậu sự động viên tinh thần vô giá, cho cậu thấy vẫn có người tin tưởng vào mình ngay cả khi bản thân cậu còn đang hoài nghi.
Từ sự hỗ trợ này, Hải được giới thiệu làm trợ giảng tại một câu lạc bộ toán, công việc vừa phù hợp vừa giúp cậu có thêm thời gian cho việc học. Những buổi đứng lớp đã giúp nam sinh dần cải thiện khả năng giao tiếp, vượt qua sự tự ti và trở nên tự tin hơn.
Cậu bắt đầu chủ động tham gia nhiều hoạt động học thuật trong và ngoài nước, mở rộng thế giới quan của mình. Nhờ sự nỗ lực vượt bậc, nam sinh đã giành trọn 6 kỳ học bổng khuyến khích học tập và hai lần được đi học tập trao đổi tại Hàn Quốc, Trung Quốc.
Giọt nước mắt của người mẹ nghèo
Ngồi ở phía dưới sân khấu, bà Lê Thị Sáu không giấu được những giọt nước mắt hạnh phúc.
Thông tin trên VietNamnet, để kịp dự lễ tốt nghiệp của con, người mẹ sinh năm 1969 đã bắt chuyến xe khách dài ngày từ Gia Lai ra Hà Nội. Gia đình Hải chỉ có hai mẹ con nương tựa vào nhau, bố cậu đã không còn liên lạc sau nhiều năm.
Một mình bà Sáu đã làm lụng vất vả quanh năm để lo cho con trai ăn học. Với 1,5 sào ruộng ở quê nhà, bà làm đủ mọi việc, ai thuê gì làm nấy. Có những ngày đi đào riềng vô cùng cực nhọc nhưng cả ngày cũng chỉ kiếm được 50.000 đồng.
Thấu hiểu hoàn cảnh gia đình, Hải chủ yếu tự học chứ không có điều kiện đi học thêm. Ngày con đỗ đại học, bà Sáu vừa mừng vừa lo trước khoản học phí và chi phí sinh hoạt đắt đỏ ở thủ đô. Dù vậy, người mẹ chưa bao giờ có ý định để con nghỉ học, bà kiên quyết động viên con phải tiếp tục đi học để không phải chịu cảnh vất vả như đời mẹ.
Để có tiền lo cho tương lai của con, bà Sáu quyết định lặn lội vào tận Gia Lai làm rẫy, nuôi tằm cùng họ hàng và dự định vay thêm vốn Ngân hàng Chính sách Xã hội. Chính sự hy sinh tột cùng đó đã trở thành động lực to lớn giúp Hải vươn lên thành một trong 8 thủ khoa đầu ra của toàn trường Bách khoa.
Cảnh Hải và mẹ trong lễ tốt nghiệp sáng 26/9. Ảnh: Dân trí
Hiện tại, Nguyễn Cảnh Hải đang đảm nhận vị trí trợ lý nghiên cứu tại VinUni và đang ráo riết chuẩn bị hồ sơ xin học bổng du học bậc thạc sĩ.
Đối với cậu tân thủ khoa, hành trình phía trước mới chỉ thực sự bắt đầu. Nhưng cột mốc tốt nghiệp ngày hôm nay là món quà vô giá dành tặng cho người mẹ đã dành trọn nửa đời vất vả vì mình.
Giờ đây, Hải mang trong mình hy vọng lớn lao rằng bản thân có thể bắt đầu gánh vác gia đình, để mẹ không còn phải đi làm xa nhà và vơi bớt những lo toan, nhọc nhằn về tương lai.
