“U23 Jordan rơi vào thế khó sau trận mở màn giải U23 châu Á 2026”, tờ Khaberni chạy dòng tít. Trong bài viết này, tờ báo của Jordan tường thuật lại diễn biến trận đấu tối 6/1, nơi U23 Việt Nam biến U23 Jordan thành bại tướng.
“Phút thứ 13, trọng tài cho U23 Việt Nam hưởng quả phạt đền sau khi tham khảo công nghệ VAR, do một cầu thủ Jordan để bóng chạm tay trong vòng cấm. Cầu thủ Nguyễn Đình Bắc đã thực hiện thành công quả phạt đền.
Đến phút thứ 41, Nguyễn Hiểu Minh ghi bàn thắng thứ hai cho U23 Việt Nam sau khi tận dụng thành công quả phạt góc. Ở tình huống này, hàng phòng ngự U23 Jordan đã xử lý không tốt”, tờ Khaberni bình luận.
Trên thực tế, U23 Việt Nam tạo bất ngờ lớn khi dâng cao tấn công ngay từ những phút đầu trên sân King Abdullah Sports City. Áp lực liên tục được cụ thể hóa thành 2 bàn thắng trong hiệp 1. Sau đó, U23 Việt Nam chuyển về thế trận phòng ngự ở hiệp 2 và đã kiên cường đứng vững trước sức ép của đối thủ.
Chiến thắng này giúp U23 Việt Nam lần đầu thắng được U23 Jordan, đồng thời mở ra khởi đầu đầy hứa hẹn cho mục tiêu vào tứ kết. Tuy nhiên sau trận đấu, HLV Omar Nahji lại cho rằng:
"Rất khó để nói về cục diện bảng A VCK U23 châu Á 2026. Đội nào cũng còn cơ hội. U23 Việt Nam thắng trận này không có nghĩa có thể tiến sâu, còn U23 Jordan thua trận đầu không có nghĩa bị loại ngay lập tức. Vẫn còn quá sớm để trả lời câu hỏi này".
Ông Omar Nahji nói thêm: “Tôi không ngạc nhiên trước màn trình diễn của U23 Việt Nam. Tôi nói họ đã tiến bộ nhiều, có một số cầu thủ giỏi, nhanh nhẹn, kỹ thuật, có thể tạo khác biệt.
U23 Jordan cố gắng ngăn chặn nguy hiểm, trong đó có tình huống cố định. Thông thường chúng tôi đá tốt, nhưng trận này không như thế. Bóng đá điều gì cũng có thể xảy ra.
Sang hiệp 2, tôi đã thay đổi một vài thứ, cố gắng giúp U23 Jordan kiểm soát trận đấu. Lẽ ra chúng tôi đã có thể ghi bàn nhưng lại thiếu chính xác ở khâu cuối. Đội có nhiều cơ hội trong vòng cấm, nhưng các cầu thủ thiếu khả năng kết liễu tình huống. Hy vọng U23 Jordan sẽ khắc phục ở trận tới".
Linh Đan
