Mới đây, trang Sohu của Trung Quốc đăng tải một bài viết cực kỳ bất ngờ với tiêu đề: “4-0! Một chiến thắng vang dội trên sân nhà ở Tây An, U23 Việt Nam không ngờ bóng đá Trung Quốc lại nghiêm túc đến vậy lần này”.
Theo bài viết này, U23 Việt Nam đã thi đấu với U23 Trung Quốc ở giải Tứ hùng. U23 Việt Nam sớm thủng lưới từ phút 15, sau đó nhận thất bại chung cuộc với tỷ số 0-4.
Sohu viết: “Vào lúc 7 giờ 35 phút tối qua, sân vận động Tây An sáng rực rỡ. Khán đài chật kín người, mọi người đều chờ đợi trận đấu. Họ không chờ đợi những siêu sao quốc tế, mà là một nhóm các chàng trai U23, sẵn sàng dạy cho U23 Việt Nam một bài học nữa.
U23 Việt Nam đã để thua 0-3 trước U23 Trung Quốc từ hai tháng trước. Khi đó, ở bán kết giải U23 châu Á, Peng Xiao và Xiang Yuwang của chúng ta bất ngờ tỏa sáng, hoàn toàn làm choáng váng U23 Việt Nam.
U23 Việt Nam đã thay thế Iran dự giải đấu ở Tây An. Bề ngoài là để cạnh tranh, nhưng thực chất là để phục thù. Thông điệp ngầm trong đội là yêu cầu tối thiểu lần này là không được thua với cách biệt quá lớn. Nhưng trong bóng đá, bạn không thể cứ tránh thua nếu bạn không muốn.
Chỉ 15 phút sau khi trận đấu bắt đầu, Xiang Yuwang nhận được đường chuyền trong vòng cấm. Đường chuyền không tốt lắm, một quả bóng hơi bổng và nảy lên một chút. Nhưng Xiang Yuwang đã dùng thân người để giữ vị trí, và trước khi bóng chạm đất, anh tung ra cú vô lê đưa bóng vào góc cao khung thành. Tỷ số 1-0, khán giả nhà ở Xi'an vỡ òa trong niềm vui.
Bàn thắng này rất quan trọng. Ban đầu, Việt Nam muốn chơi phòng ngự, giữ vững thế trận trước rồi mới tìm kiếm cơ hội. Nhưng sau khi bị dẫn trước một bàn, họ buộc phải dâng cao tấn công. Và khi dâng cao, hàng thủ của họ bị bỏ ngỏ hoàn toàn.
Đến phút 63, Zhu Pengyu vào sân. Cầu thủ trẻ này gần đây đang có phong độ xuất sắc, thể hiện cả khả năng chuyền bóng và dứt điểm trong một trận giao hữu cho đội tuyển quốc gia của Shao Jiayi. Nhiều người đồn đoán liệu anh có được đá chính sau khi trở lại đội U23 hay không, nhưng Antonio đã sử dụng anh như một phương án dự bị. Đó là quyết định đúng đắn.
Phút 71, Zhu Pengyu chớp lấy cơ hội từ một quả bóng bật ra trong vòng cấm, thực hiện cú đánh gót điệu nghệ đưa bóng chạm cột dọc xa rồi đi vào lưới. Tỷ số 2-0. Với bàn thắng đó, U23 Việt Nam hoàn toàn sụp đổ.
Chưa đầy 10 phút sau, Xiang Yuwang lại ghi bàn. Lần này là một quả phạt góc; anh đứng ở cột gần, bóng được tạt vào, anh đánh đầu và không ai ở cột xa có thể cản phá được. Tỷ số 3-0. Phút 88, một tiền đạo dự bị khác cũng ghi bàn, ấn định tỷ số 4-0.
Khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, các cầu thủ Việt Nam rời sân với vẻ mặt buồn rầu. Họ đến đây với ý nghĩ phục thù, hy vọng ít nhất cũng giữ được chút danh dự. Nhưng tỷ số còn tệ hơn lần trước…”.
Rõ ràng, những thông tin mà Sohu vừa đăng tải hoàn toàn là bịa đặt. U23 Việt Nam đã công bố danh sách triệu tập nhưng vẫn chưa hề sang Trung Quốc để tham dự giải CFA Team China Cup 2026 tại Tây An.
Dự kiến trong ngày hôm nay (17/3), U23 Việt Nam mới hội quân tại Hà Nội. Các cầu thủ có khoảng 1 tuần tập luyện trước khi tham dự giải CFA Team China Cup.
Trong khi đó, theo lịch của giải CFA Team China Cup, U23 Việt Nam sẽ lần lượt gặp Triều Tiên (ngày 25/3), Thái Lan (28/3) và Trung Quốc (31/3).
Với các đội trong đó có Việt Nam, giải CFA Team China Cup mang ý nghĩa để chuẩn bị cho Đại hội Thể thao châu Á (Asiad 2026) tại Nhật Bản vào tháng 9 tới. U23 Việt Nam chỉ dự giải với thành phần gồm nhiều nhân tố trẻ thuộc lứa U21 để các cầu thủ tích lũy kinh nghiệm.
Với lực lượng rất trẻ, tỷ số khi chạm trán 3 đối thủ ở giải đấu cũng sẽ không phải là điều quá quan trọng với các cầu thủ Việt Nam.
Tiểu Lâm Mộc
