Video: Daily Mail
Theo truyền thông địa phương, Gerben (21 tuổi), sống tại thị trấn Nieuwleusen, đã mua khoảng 75kg pháo hoa từ Đức và vận chuyển về nhà bằng chiếc Volvo V70 màu đen. Khi chỉ còn cách nơi ở vài km, nam thanh niên châm thuốc hút trong xe.
Trong lúc định vứt mẩu thuốc lá qua cửa sổ, Gerben không ngờ luồng gió đã thổi tàn thuốc bay ngược trở lại khoang xe. Chỉ ít phút sau, ngọn lửa bùng phát và nhanh chóng lan rộng.
“Khi đó chúng tôi nhìn thấy những tia sáng màu đỏ rồi nghe tiếng nổ. Khói nhanh chóng bao trùm bên trong xe khiến mọi thứ tối sầm lại. Chúng tôi biết phải lập tức rời khỏi xe”, Gerben kể.
Các đoạn video ghi lại tại hiện trường cho thấy cột khói đen dày đặc bốc cao, trong khi số pháo hoa trên xe liên tục phát nổ và bắn ra nhiều hướng với đủ màu sắc. Tiếng còi xe vang lên xen lẫn những tiếng nổ liên tiếp tạo nên khung cảnh hỗn loạn trên đoạn đường vắng.
May mắn, người bạn đi cùng Gerben đã kịp thoát thân và không bị thương. Riêng chủ xe bị bỏng ở chân và phải nhập viện điều trị.
Lực lượng cứu hỏa nhanh chóng có mặt để xử lý vụ việc. Tuy nhiên, do lượng pháo hoa lớn liên tục phát nổ, công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn. Chiếc Volvo V70 cuối cùng bị lửa thiêu rụi hoàn toàn.
“Thật đáng tiếc khi cả chiếc xe lẫn số pháo hoa đều bị thiêu cháy hết”, Gerben chia sẻ sau sự cố.
Nam thanh niên cho biết vụ việc là bài học đắt giá và thừa nhận sẽ không bao giờ hút thuốc trong xe nữa. Theo anh, đó là một quyết định thiếu suy nghĩ và tiềm ẩn nhiều rủi ro. Gerben tiết lộ số pháo hoa trên xe nặng khoảng 75kg, trị giá vài trăm euro.
Vụ việc một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về nguy cơ khi vận chuyển các vật liệu dễ cháy nổ. Chỉ một sơ suất nhỏ như tàn thuốc lá cũng có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng.
