Ngày 27/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã tạm giữ 06 đối tượng, cho gia đình bảo lãnh 01 đối tượng để điều tra, làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt 300 triệu đồng bằng thủ đoạn dựng kịch bản mua bán tượng Phật “đồng đen” có khả năng “tạo phép màu”, thông tin từ báo Công Lý.
Các đối tượng gồm: La Văn Phép (1972), Tống Hoàng Huy (1974), Nguyễn Bội Ngọc (1989), La Minh Huyên (1994), cùng cư trú tại xã Tri Tôn, tỉnh An Giang; Huỳnh Kim Long (1964), cư trú tại khu phố 16, phường Khánh Hội, TP. HCM và Nguyễn Thị Hiền (1977), tạm trú khu phố 5, phường Long Bình, tỉnh Đồng Nai. Đồng thời, cho gia đình bảo lãnh đối với La Thị Kim Phương (2000), cư trú tại xã Tri Tôn.
Huỳnh Kim Long và Nguyễn Thị Hiền tại cơ quan điều tra. Ảnh: VnExpress.
Kết quả điều tra cho thấy, Long và Hiền (ngụ TP HCM và Đồng Nai) dùng mạng xã hội rao bán tượng Phật Di Lặc bằng đồng đen, "nổ" rằng có thể "phá kính và đông thủy ngân", giá 300 tỷ đồng. Hai người này tiếp cận ông Huỳnh (54 tuổi, ngụ tỉnh Thái Nguyên).
Hai bên hẹn nhau đến xã Tri Tôn, tỉnh An Giang để thử hàng.
Trước ngày hẹn, Long, Hiền đến gặp nhóm của Phép, ngụ xã Tri Tôn để lên kế hoạch lừa đảo. Trong đó, Long cho thuê phương tiện, Hiền đóng vai "Mỹ Duyên" - tên tài khoản mạng xã hội, cũng là người sở hữu vật phẩm. Phép là cha bà này, kiêm "kỹ thuật viên" thử đồng đen.
Hai con của Phép là Huyên và Phương được phân công làm xe ôm, giật tiền và "đạo diễn" kiểm soát các bước trong kế hoạch. Những người còn lại là chân sai vặt, cảnh giới, theo dõi "con mồi".
Ngày 17/4, nhóm này đến điểm hẹn tại khu vực hồ Tà Pạ, đưa tượng cho xem, sau đó yêu cầu người mua khấn vái. Phép trực tiếp cầm vật phẩm thực hiện "huyền năng".
Nhân lúc, ông Huỳnh không chú ý, Phép tráo tấm kính và thủy ngân thành kính vỡ và thủy ngân bị đông cứng trong khi những người còn lại liên tục phụ họa. Tin tưởng, ông Huỳnh đồng ý mua, hẹn đến quán cà phê gần đó làm hợp đồng, đưa trước 300 triệu đồng tiền cọc, sau khi mang hàng về "thẩm định" sẽ đưa đủ.
Ngay khi đưa tiền, Huyên bất ngờ xông ra giật tiền, lên xe bỏ chạy. Các đối tượng sau đó tập trung tại một quán cà phê võng khu vực Núi Cấm để chia tiền, theo VnExpress.
Biết mình bị lừa, ông K đã đến Công an xã Tri Tôn trình báo, vụ việc nhanh chóng được báo cáo về Công an tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh và Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh nhanh chóng phối hợp với Công an xã Tri Tôn vào cuộc điều tra xác minh, truy bắt nhóm đối tượng.
Kết quả sau 24 giờ, công an đã bắt giữ 05 đối tượng tại xã Tri Tôn. Qua khai khai thác nhanh, đến ngày 25/4/2026, lực lượng công an đã bắt giữ 02 đối tượng Long và Hiền khi đang lẩn trốn tại TP. HCM để điều tra xử lý.
Hiện vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.
