Bi kịch Tình-Tiền: Không còn "cơm lành canh ngọt", "phi công trẻ" sát hại quý bà

Thứ 2, 06/01/2025 09:00
Lê Trung Hiếu giết bà H. rồi đem xác đi đốt nhằm phi tang. Tuy nhiên, tội ác tày trời của người đàn ông đã không thoát khỏi lưới pháp luật.

Kế hoạch tàn độc của gã "phi công"

Bà Trương Thị M.H. (SN 1965, ngụ phường An Phú, quận 12, TP.HCM) ly hôn chồng, ở vậy nuôi con. Khi con cái trưởng thành ra ở riêng, mình bà H. ở tại căn nhà thuộc phường An Phú Đông, quận 12, TP.HCM.

Đầu năm 2012, trong một lần đi chơi cùng bạn bè, bà H. quen Lê Trung Hiếu (SN 1979, ngụ quận Gò Vấp, TP.HCM). Hiếu là gã đàn ông đã có vợ con nhưng vợ chồng chia tay, Hiếu đưa hai con về nhờ mẹ ruột mình chăm sóc.

Sau những lần gặp gỡ, Hiếu bày tỏ tình cảm với bà H.. Nghe những lời chia sẻ, bày tỏ tình cảm của Hiếu, bà H. nghĩ Hiếu đến với mình xuất phát từ tình cảm thật lòng nên chấp nhận.

Khi bà hỏi ý kiến các con, thấy mẹ đã hi sinh vì con cái nhiều, tuổi đã xế chiều nên mặc những lời xì xào, con bà H. đồng ý.

Thế nhưng chỉ sau thời gian ngắn sống chung, bà H. biết được Hiếu không có tình cảm thật lòng mà chỉ có ý định “đào mỏ” nên muốn chia tay. Từ đó, hai bên xảy ra mâu thuẫn, Hiếu nảy sinh ý định giết chết người tình.

Đối tượng Lê Trung Hiếu. (Ảnh: Công an)

Đối tượng Lê Trung Hiếu. (Ảnh: Công an)

Theo VietnamNet, để thực hiện ý định, Hiếu lấy viên thuốc diệt chuột bỏ vào ống thuốc Vitamin Plus gần nơi bà H. thường sử dụng thuốc để uống.

Vào khoảng 17h30 ngày 31/1/2013, Hiếu hòa viên thuốc diệt chuột chung với thuốc điều trị tiêu hóa rồi đưa bà H. uống.

Sau khi Hiếu cho  bà H. uống thuốc diệt chuột xong thì bà H. có bạn đến chơi, thấy bà H. nằm trên võng có vẻ mệt mỏi, nói chuyện không minh mẫn nên người bạn này hỏi Hiếu và Hiếu trả lời do bà H. uống rượu và nói người bạn này đi về để bà H. nghỉ. Sau đó Hiếu cũng khóa cửa nhà bỏ về nhà bố mẹ đẻ ở quận Gò Vấp.

Đến khoảng 7h ngày 1/2/2013 Hiếu đến nhà bà H. vẫn thấy bà nằm trên võng, miệng trào bọt, dưới sàn nhà có dịch ói nên lau dọn thật sạch sàn nhà.

Biết bà H. đã chết, Hiếu tìm cách phi tang xác bằng cách mua bao bố và bao nilông màu xám rồi quay lại nhà bà H.. Hiếu tháo toàn bộ nữ trang bà H. đeo trên người rồi lấy xe máy của bà H. để đón người yêu cũ đi chơi.

Hiện trường nơi phát hiện bà H. bị tên Hiếu giết và đốt xác phi tang. (Ảnh: Dân trí)

Hiện trường nơi phát hiện bà H. bị tên Hiếu giết và đốt xác phi tang. (Ảnh: Dân trí)

Đến 22h cùng ngày, Hiếu về lại nhà bà H., cột người bà lại rồi bỏ vào bao bố và túi nilông rồi dùng dây điện cột chặt lại. Sau đó Hiếu đi mua 10 lít xăng và mang xác bà H. đi phi tang.

Khi chở bà H. đến khu đất trống thuộc khu phố 5 đường Hòa Phú, TP.Thủ Dầu Một (Bình Dương), Hiếu đổ xăng lên người bà H. và châm lửa đốt.

Để đánh lạc hướng cơ quan điều tra, Hiếu mang xe máy của bà H. gửi ở bến xe miền Đông rồi bỏ phiếu giữ xe và chìa khóa vào thùng rác. Sau đó Hiếu mua nhiều sim điện thoại rác tự nhắn vào số điện thoại của mình để chửi mắng rồi lại cho các con của bà H. xem các tin nhắn này.

Sau khi mẹ bị mất tích, các con bà H. đọc thấy tin người phụ nữ bị đốt xác ở Bình Dương nên đã đến công an trình báo, kết quả giám định pháp y cho thấy người bị đốt xác biến dạng là bà H..

Kết luận giám định pháp y cho thấy bà H. chết là bởi ngộ độc photpho. Sau khi bị bắt, tại cơ quan điều tra Hiếu thừa nhận mọi hành vi của mình, tuy nhiên sau đó nhiều lần Hiếu thay đổi lời khai và khẳng định mình không cho bà H. uống thuốc diệt chuột và cũng không đốt xác, sở dĩ Hiếu mang xác bà H. đi là bởi sống chung và sợ liên lụy.

Tòa tuyên án

Bị cáo Lê Trung Hiếu tại tòa. (Ảnh: Sài Gòn giải phóng)

Bị cáo Lê Trung Hiếu tại tòa. (Ảnh: Sài Gòn giải phóng)

Chiều 17/7/2014, TAND TP.HCM mở phiên tòa xét xử Lê Trung Hiếu về tội Giết người, Cướp tài sản.

Tuổi trẻ thông tin, tại phiên xét xử, bị cáo Hiếu phủ nhận cáo trạng, cho rằng mình không chung sống như vợ chồng với bà H. mà chỉ là quan hệ làm ăn.

Hiếu cũng khẳng định mình cho bà H. uống vitamin và thuốc giảm đau và Hiếu không biết đó là thuốc diệt chuột. Luật sư bào chữa cho Hiếu cũng cho rằng cơ quan điều tra đã không giám định xem loại thuốc mà Hiếu cho bà H. uống là thuốc loại gì, được mua ở đâu.

HĐXX nhận định ngay khi bị bắt và chưa hề có cơ quan giám định pháp y giám định nguyên nhân cái chết của bà H., Hiếu đã nhận mình là người giết bà H. và lời khai này phù hợp với hiện trường vụ án cũng như kết quả điều tra.

Dù Hiếu vòng vo chối tội và tố cơ quan điều tra ép cung nhục hình nhưng không có bằng chứng chứng minh. Bởi vậy, HĐXX tuyên mức án tử hình tội Giết người và 9 năm tù tội Cướp tài sản, tổng hợp là tử hình vì hậu quả nặng nề do các hành vi của Hiếu gây ra.

Ngoài mức án tử hình, Hiếu còn phải bồi thường cho gia đình bị hại 123 triệu đồng tiền mai táng phí và tiền tổn thất tinh thần và hoàn trả cho gia đình bị hại 1,5 lượng vàng.

Khi lật lại các vụ án mạng xuất phát từ Bi kịch Tình-Tiền ĐS&PL không chỉ nhìn nhận tính nhân văn trong việc răn đe, phòng ngừa mà còn thấy sự phá án tài tình, những chiến công và hy sinh thầm lặng của lực lượng công an.

Việc phân tích chi tiết các vụ án không chỉ giúp nhận diện những động cơ tội ác, mà còn gửi một thông điệp mạnh mẽ về hậu quả của lòng tham vô đáy và sự bất chấp thủ đoạn để đạt mục đích. Đây là cách để giáo dục cộng đồng về giá trị của sự công bằng, đồng thời cảnh báo những ai có ý định phạm tội về sự trừng phạt nghiêm khắc của pháp luật mà họ có thể phải đối mặt.

Cùng chuyên mục

Nổ nồi hơi kinh hoàng ở nhà máy nhiệt điện ở Ấn Độ, 14 người thiệt mạng

Thứ 4, 15/04/2026 12:49
Cơ quan chức năng xác định, sự việc khiến 14 người đã thiệt mạng và 20 người đang được chăm sóc y tế, bao gồm 5 trường hợp phải chuyển đến đơn vị hồi sức cấp cứu chuyên sâu.

Hướng dẫn cách gửi tiết kiệm online BIDV nhanh chóng

Thứ 4, 15/04/2026 12:45
Thay vì phải đến trực tiếp quầy giao dịch, khách hàng chỉ cần vài thao tác trên điện thoại là có thể mở sổ tiết kiệm, theo dõi tiền gửi và nhận lãi định kỳ

Bỏ tem kiểm định trên kính ôtô từ 1/1/2027: Quản lý điện tử, ứng dụng AI và bài toán giảm chi phí

Thứ 4, 15/04/2026 12:45
Từ 1/1/2027, ôtô sẽ không còn phải dán tem kiểm định trên kính, thay bằng quản lý điện tử kết hợp camera AI, giúp giảm thủ tục và tăng hiệu quả giám sát.

Vụ trẻ mầm non nghi bị bạo hành ở Hà Tĩnh: Cô giáo tường trình gì?

Thứ 4, 15/04/2026 12:17
Nhận thức rõ hành vi chưa đúng chuẩn mực trong môi trường giáo dục, cô giáo đã gửi lời xin lỗi tới gia đình học sinh và cam kết rút kinh nghiệm trong quá trình chăm sóc, giáo dục trẻ.

Phát hiện khỉ mặt đỏ quý hiếm đi lạc vào chùa ở Huế

Thứ 4, 15/04/2026 12:13
Con khỉ mặt đỏ bất ngờ đi lạc vào khu vực chùa Huyền Không Sơn Thượng (nằm trên địa bàn tổ dân phố Chầm, phường Kim Long, TP.Huế).
     
Nổi bật trong ngày

Tin tức dự báo thời tiết ngày 14/4: Đông Bắc Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi

Thứ 3, 14/04/2026 05:45
Dự báo thời tiết Đông Bắc Bộ trời có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió đông nam đến nam cấp 2-3.

Vì sao Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Bình Định bị xử phạt?

Thứ 3, 14/04/2026 08:01
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Bình Định.

"Bóng hồng" sa ngã: "Nữ quái" dựng 80 tour du lịch "ảo" chiếm đoạt 8,8 tỷ đồng

Thứ 3, 14/04/2026 11:00
Sau khi xây dựng 80 tour du lịch không có thật để chiếm đoạt hơn 8,8 tỷ đồng, bị can Nguyễn Thị Hạnh chi tiêu vào việc cá nhân, rồi đến cơ quan công an đầu thú.

Vụ nữ sinh tử vong sau va chạm giao thông: Thấy gì từ dữ liệu camera hành trình của xe đầu kéo?

Thứ 3, 14/04/2026 02:23
Lãnh đạo Phòng CSGT Công an tỉnh Gia Lai cho biết qua trích xuất dữ liệu từ camera hành trình của xe đầu kéo, phương tiện này di chuyển với tốc độ bình thường trước thời điểm xảy ra tai nạn.

Điểm chạm cảm xúc trong vận hành tòa nhà từ nụ cười lễ tân

Thứ 3, 14/04/2026 04:57
Khi các tiêu chuẩn kỹ thuật vận hành tòa nhà ngày càng được chuẩn hóa, sự khác biệt nằm ở trải nghiệm dịch vụ. Nụ cười lễ tân trở thành điểm chạm vô cùng quan trọng, đại diện cho sự thân thiện, chuyên nghiệp và là công cụ quản trị “mềm” góp phần xây dựng niềm tin cho cư dân.
xe.nguoiduatin.vn