'Biển là nhà, đảo là quê hương, chiến sĩ là anh em'

'Biển là nhà, đảo là quê hương, chiến sĩ là anh em'

Thứ 5, 30/01/2025 01:13
Không giống như những người lính nơi miền sơn cước, những người lính đảo Mê (Thanh Hóa) lại đón năm mới giữa muôn trùng sóng gió.

Chính nỗi nhớ đất liền đã thôi thúc ý chí để họ vững vàng canh giữ vùng trời biển đảo, là những tấm lá chắn kiên cường giữa biển khơi, bảo vệ sự bình yên cho Tổ quốc và nhân dân.

Tết đáng nhớ nơi “chiến hạm nổi”

Với diện tích lên đến 450 ha, quần đảo Hòn Mê gồm 18 hòn đảo lớn nhỏ, nối kết thành một dải đất bảo vệ vững chãi cho vùng biển phía Đông của tỉnh Thanh Hóa. Trong số đó, Hòn Mê nổi bật với diện tích lớn nhất, lên đến 420 ha, là nơi đơn vị Tiểu đoàn hỗn hợp đảo Mê đóng quân, những chiến sĩ ngày đêm âm thầm canh gác, sẵn sàng bảo vệ biên cương biển đảo.

"Quần đảo Mê cách đất liền chỉ 13km, bao gồm 18 hòn đảo. Tổng diện tích của khu vực này là 10 km². Đảo Mê có vị trí chiến lược, được ví như một “chiến hạm nổi”, là điểm tựa vững chắc bảo vệ tuyến hành lang ven biển từ Thanh Hóa vào đến Bắc Nghệ An”, đại úy Lê Việt Dũng, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn hỗn hợp Đảo Mê, tự hào giới thiệu.

Cuộc sống đảo xa đầy khó khăn, đối mặt với sóng gió và thiếu thốn. Nhưng tình đồng chí, đồng đội chính là sức mạnh giúp họ vượt qua. Đại úy Lê Việt Dũng, “đảo trưởng” của Hòn Mê, luôn quan tâm đến từng chiến sĩ như anh em ruột thịt, tạo nên một tập thể đoàn kết. Đối với họ, "biển là nhà, đảo là quê hương, chiến sĩ là anh em" không chỉ là khẩu hiệu, mà là kim chỉ nam cho mọi hành động.

Đại úy Dũng không chỉ duy trì nghiêm kỷ luật, đảm bảo sẵn sàng chiến đấu mà còn tổ chức tuần tra, cứu hộ cứu nạn và hỗ trợ người dân trên biển. Với nhiệm vụ đặc thù, các bộ phận đóng quân phân tán, nhưng anh luôn sâu sát, đảm bảo mọi hoạt động diễn ra hiệu quả.

2
Bộ đội trên đảo tăng gia sản xuất, chủ động nguồn thực phẩm

Chia sẻ với PV, Đại úy Dũng kể lại: "Trước đây, cuộc sống trên đảo rất khó khăn. Nếu thời tiết thuận lợi, mỗi tuần tàu từ đất liền sẽ ra tiếp tế lương thực, thực phẩm một lần. Nhưng không ít lần, biển động dài ngày khiến anh em phải xoay sở bằng cách hái rau tàu bay, lá chân chim trong rừng hay bắt cua đá ven đảo để cải thiện bữa ăn. Giờ đây, để chủ động nguồn thực phẩm và không làm tổn hại đến thiên nhiên, đơn vị đã xây dựng mô hình VAC (vườn, ao, chuồng) đạt hiệu quả cao. Hiện tại, chúng tôi tự túc được 100% rau xanh và 80% thịt gia súc, gia cầm”.

Ấm tình quân dân

Khi mùa xuân đang gõ cửa từng mái nhà, hơi thở Tết cổ truyền cũng lan tỏa đến đảo xa. Trên đảo Hòn Mê, để cán bộ, chiến sĩ (CBCS) đón một cái Tết đầm ấm và ý nghĩa, đơn vị đã chuẩn bị chu đáo từ những chiếc bánh chưng gói bằng chính đôi tay người lính đến những cành đào, kẹo mứt được gửi từ đất liền. Không khí xuân thêm phần rộn ràng với các hoạt động văn hóa, văn nghệ do Đảng ủy, Chỉ huy Tiểu đoàn Hỗn hợp đảo Mê tổ chức: hội thi gói bánh chưng, trò chơi dân gian truyền thống, giao lưu bóng chuyền, và chương trình hái hoa dân chủ trong đêm giao thừa. Đặc biệt, một phần quỹ tăng gia của đơn vị được trích ra để trao tặng những món quà Tết ý nghĩa, góp phần động viên tinh thần CBCS trong ngày đoàn viên xa quê.

1
Các chiến sĩ gói bánh chưng đón Tết trên đảo

Với mỗi người lính đảo, việc huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu là ưu tiên hàng đầu đặc biệt trong Tết. Dù đối mặt với điều kiện xa đất liền và thời tiết khắc nghiệt, Đảng ủy, chỉ huy tiểu đoàn quyết tâm khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Các công tác quân sự, xây dựng Đảng, chính trị, hậu cần, kỹ thuật đều được duy trì hiệu quả.

3
Bộ đội đảo Mê duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu

Trong Tết Nguyên đán 2025, Đảng ủy, chỉ huy tiểu đoàn quán triệt chỉ thị của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh về công tác trực SSCĐ, nâng cao tinh thần trách nhiệm của 100% CBCS. Các kế hoạch tuần tra, gác kho tàng, phòng không được triển khai bài bản, đảm bảo an ninh tuyệt đối. Phong trào thi đua “Mừng Đảng - Mừng Xuân - Mừng đất nước đổi mới” tiếp thêm sức mạnh cho CBCS trong những ngày Tết trên đảo. Nỗi nhớ nhà, nhớ đất liền luôn hiện hữu trong tim mỗi người lính, nhưng những niềm riêng ấy không làm lung lay ý chí và nghị lực, bởi với họ bảo vệ biển đảo là nhiệm vụ cao cả và thiêng liêng.

Nói về tết xa nhà, chiến sĩ Hoàng Xuân Linh bày tỏ: “Dù đón Tết xa nhà, nhưng tôi không cảm thấy buồn. Được thực hiện nhiệm vụ bảo vệ biển đảo quê hương không chỉ là trách nhiệm mà còn là niềm tự hào lớn lao. Tết trên đảo, chúng tôi có bánh chưng, kẹo mứt, có sự sẻ chia ấm áp của đồng đội. Tất cả những điều đó tạo nên những kỷ niệm đẹp, khó quên trong đời lính”.

Đại úy Lê Việt Dũng khẳng định: "Trong những ngày Tết, cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn Hỗn hợp Đảo Mê luôn duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, giữ vững tinh thần cảnh giác cách mạng và ý chí quyết tâm cao độ, không để xảy ra bất ngờ trong mọi tình huống. Với tinh thần “Đảo là nhà, biển cả là quê hương,”anh em chiến sĩ đều yên tâm công tác, quyết tâm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao".

Lương Diễn

 

 

Cùng chuyên mục

Vườn đào nở hoa sớm, người trồng lo cảnh 'mất Tết'

Thứ 2, 02/02/2026 18:00
Hàng chục héc ta đào đã nở bung trong nhiều tuần nay khiến hàng trăm hộ dân trồng đào ở Nghệ An lo lắng cảnh 'mất Tết'.

Súp lươn - món ăn đậm chất xứ Nghệ nhất định phải thử!!!

Thứ 6, 30/01/2026 16:52
Nhắc đến ẩm thực xứ Nghệ, súp lươn luôn là cái tên được nhắc tới đầu tiên. Không chỉ là một món ăn quen thuộc của người dân địa phương, súp lươn Nghệ An còn trở thành biểu tượng ẩm thực khiến du khách nhất định phải ăn thử khi về với mảnh đất xứ Nghệ đầy nắng gió này.

Hàng trăm cán bộ, nhân viên y tế Hà Tĩnh mòn mỏi chờ phụ cấp ưu đãi nghề

Thứ 4, 28/01/2026 10:34
Dù Hà Tĩnh đã triển khai Nghị định 05/2023/NĐ-CP của Chính phủ nhưng nảy sinh nhiều bất cập, khiến hàng trăm cán bộ, nhân viên y tế vẫn chưa được nhận phụ cấp ưu đãi nghề.

Ngôi nhà đẹp từng minlimet ở Nghệ An khiến nhiều người trầm trồ

Thứ 4, 28/01/2026 10:08
Trong ngôi nhà của mình, chị Quỳnh Trang (trú thành phố Vinh cũ) trang trí từng góc nhỏ theo sở thích cá nhân khiến cho ngôi nhà đẹp từng minlimet. Khi hình ảnh về ngôi nhà được chia sẻ lên mạng, nhiều người trầm trồ khen ngợi với không gian sống sang, đẹp, tràn ngập ánh sáng và rau xanh.

Đến Nghệ An, nhất định phải thưởng thức món cháo canh!

Thứ 3, 27/01/2026 08:52
Trong hành trình khám phá ẩm thực miền Trung, nếu Huế nổi tiếng với bún bò, Quảng Bình có cháo hàu thì Nghệ An lại ghi dấu ấn bằng một món ăn dân dã nhưng đầy cuốn hút là cháo canh.
     
Nổi bật trong ngày

Nghệ An: "Áo ấm mùa Đông" lần thứ 10 đến với học sinh vùng cao xã Chiêu Lưu

Thứ 7, 07/02/2026 08:10
Toàn hộ học sinh từ lớp 1 đến lớp 9 của Trường PTDTBT Tiểu học và THCS Bảo Thắng (xã Chiêu Lưu) đã được nhận quà từ chương trình "Áo ấm mùa Đông" lần thứ 10 do CLB Báo chí Nghệ An phối hợp với nhà tài trợ tổ chức.
xe.nguoiduatin.vn