Biển thủ tiền tỷ, trốn 'truy nã đỏ' và chết thảm: Vụ án kỳ lạ nữ thủ quỹ Trung Quốc đào tẩu sang Thái Lan

Biển thủ tiền tỷ, trốn 'truy nã đỏ' và chết thảm: Vụ án kỳ lạ nữ thủ quỹ Trung Quốc đào tẩu sang Thái Lan

Thứ 6, 01/08/2025 16:29
Vào năm 2015, Viện Kiểm sát Nhân dân khu Mẫn Hàng (Thượng Hải, Trung Quốc) nói với tờ The Paper rằng, sau 15 năm truy đuổi, các điều tra viên cuối cùng đã tìm thấy Cố Chấn Phương.

Biển thủ 920.000 nhân dân tệ và trốn sang Thái Lan

Cố Chấn Phương, sinh năm 1967, tốt nghiệp Đại học Hàng hải Thượng Hải và được phân công làm thủ quỹ tại Văn phòng Hàng hải Ngô Kinh Kinh thuộc Cục An toàn Hàng hải Thượng Hải, Trung Quốc.

Ngày 26/10/2000, Cố Chấn Phương rời khỏi nơi làm việc với lý do đến bệnh viện lấy kết quả xét nghiệm. Ngày hôm sau, bà ta trốn khỏi Thượng Hải sang Thái Lan bằng hộ chiếu du lịch cá nhân.

43f0054e051642c28ace6bafc1599f6a
Cố Chấn Phương từng làm thủ quỹ tại Văn phòng Hàng hải Ngô Kinh Kinh thuộc Cục An toàn Hàng hải Thượng Hải, Trung Quốc. Ảnh: Sohu

Một cuộc điều tra sau đó cho thấy từ tháng 4 đến tháng 10/2000, Cố Chấn Phương đã lợi dụng chức vụ để biển thủ hơn 920.000 nhân dân tệ (RMB, tương đương 1,84 tỷ VNĐ vào thời điểm đó).

Ngày 18/1/2001, Viện Kiểm sát Nhân dân khu Mẫn Hàng, thành phố Thượng Hải, đã mở cuộc điều tra đối với Cố Chấn Phương vì cáo buộc biển thủ công quỹ. Vào ngày 31/1/2001, lệnh bắt bà ta được ban hành, và đến ngày 27/2 cùng năm, Cố bị đưa vào danh sách truy nã trực tuyến.

Năm 2004, Cố Chấn Phương bị đưa vào Danh sách truy nã đỏ của Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế (Interpol).

Do cơ chế hợp tác tư pháp quốc tế chưa hoàn thiện vào thời điểm đó, vụ bắt giữ Cố Chấn Phương vẫn chưa được giải quyết. Tuy nhiên, Viện Kiểm sát Nhân dân khu Mẫn Hàng vẫn cử điều tra viên đến gia đình Cố mỗi năm để thu thập bất kỳ manh mối mới nào.

Kết hôn với người đàn ông tàn tật Thái Lan khi đang mang thai con của chồng cũ

Các công tố viên của Viện Kiểm sát Nhân dân khu Mẫn Hàng đã trực tiếp tham gia "Chiến dịch Lưới trời" - chiến dịch truy bắt quan chức Trung Quốc tham nhũng trốn ra nước ngoài - và là một phần của lực lượng đặc nhiệm truy bắt tội phạm Trung Quốc bỏ trốn và thu hồi tài sản tại Thái Lan. Họ đã đến Thái Lan để điều tra và thu thập chứng cứ nhằm bắt giữ Cố Chấn Phương.

Theo các công tố viên, cuộc điều tra cho thấy hành vi biển thủ công quỹ của Cố Chấn Phương có thể liên quan đến cờ bạc. Theo thông tin tài khoản từ ngân hàng, Cố đã rút 150.000 RMB tiền mặt từ ngân hàng trước khi trốn sang Thái Lan. Sau đó, bà ta bắt đầu cuộc trốn chạy sang một đất nước xa lạ.

Cố Chấn Phương trước đây từng kết hôn ở Trung Quốc. Sau khi trốn sang Bangkok, bà ta nhanh chóng lấy một người đàn ông Thái Lan tên là Gaio. Bất chấp khó khăn tài chính và tình trạng khuyết tật của Gaio, Cố vẫn kết hôn với ông này vì đang mang thai đứa con của chồng cũ và muốn có tư cách pháp lý tại Thái Lan.

Vào ngày 12/12/2000, Cố Chấn Phương cũng đã giả danh một người phụ nữ Thái Lan tên là “Prinda”.

Năm 2002, hành vi gian lận danh tính của Cố Chấn Phương bị Bộ Nội vụ Thái Lan phát hiện và thẻ căn cước của bà ta đã bị thu hồi. Cố buộc phải sống cuộc sống lẩn trốn một người nhập cư bất hợp pháp.

Cuộc sống lẩn trốn của Cố Chấn Phương ở Thái Lan không hề dễ dàng. Ngoài việc nuôi con của chồng cũ, bà ta còn có một con trai với người chồng Thái Lan, Gaio - một tài xế taxi và đã mất việc. Để sinh sống, hai vợ chồng đã tiêu hết số tiền Cố mang từ Trung Quốc sang.

Năm 2006, Cố Chấn Phương quyết định đi làm kiếm tiền. Không biết tiếng Thái, bà ta đăng ký học tại một trường ngôn ngữ. Trong thời gian này, một người bạn cùng lớp đã giới thiệu bà ta đến xin việc tại một công ty Đài Loan (Trung Quốc). Tuy nhiên, ngay ngày đầu tiên làm việc, Cố Chấn Phương đã vô tình bị điện giật chết khi đang dọn dẹp ký túc xá của công ty.

650
Nhân viên Tổng cục Di trú Thái Lan (bên phải) hỏi thăm ông Gaio về tình hình của Cố Chấn Phương. Ảnh: JFDaily

Thu thập chứng cứ để loại trừ khả năng giả chết

Viện Kiểm sát Nhân dân khu Mẫn Hàng tiết lộ rằng ban đầu tổ điều tra không hề biết về cái chết bất ngờ của Cố Chấn Phương tại Thái Lan.

"Qua chuyến thăm khu nhà ở nơi chồng cũ của Cố Chấn Phương sinh sống, chúng tôi được biết ông ta có một đứa con, có thể là con với Cố Chấn Phương, nhưng ông ta từ chối bình luận yến về lai lịch của đứa trẻ."

Sau đó, tổ điều tra đã liên lạc với chị gái chồng cũ của Cố Chấn Phương đang sống tại Nhật Bản. Người này cho biết mình và em trai của Cố Chấn Phương đã sang Thái Lan vào năm 2006 để dự đám tang của Cố và đưa về một đứa trẻ có thể là con của Cố và chồng cũ. Kết quả xét nghiệm ADN đã xác nhận cha của đứa trẻ chính là chồng cũ của Cố.

Để điều tra thêm, Viện Kiểm sát Nhân dân khu Mẫn Hàng đã cử người đến Tân Cương (Trung Quốc) để nói chuyện với em trai của Cố Chấn Phương. Người này cho biết mình đã đến thăm Cố ở Thái Lan và sau đó dự đám tang của Cố, nơi ông đã nhận dạng được thi thể và xác nhận bà ta đã qua đời.

Viện Kiểm sát Nhân dân khu Mẫn Hàng tuyên bố rằng mặc dù gia đình Cố Chấn Phương khẳng định bà ta đã chết, nhưng lời khai của họ không đáng tin cậy do mối quan hệ thân thiết giữa họ, và không loại trừ khả năng Cố đã giả chết để trốn tránh điều tra.

Với sự hỗ trợ của Tổng cục Di trú Thái Lan, tổ điều tra đã liên lạc với Gaio - chồng của Cố Chấn Phương, và ông này xác nhận rằng Cố đã chết do điện giật vào năm 2006. Tổ điều tra cũng thu thập được chứng cứ từ Gaio, bao gồm danh bạ điện thoại và ghi chép liên lạc của Cố Chấn Phương.

Sau đó, tổ điều tra đã đến bệnh viện địa phương ở Thái Lan để lấy giấy chứng tử và báo cáo khám nghiệm tử thi của Cố Chấn Phương, đồng thời lấy lời khai từ anh trai của Gaio - người liên hệ tổ chức tang lễ của Cố.

Vào ngày 13/8/2015, các quan chức phụ trách di trú Thái Lan đã bàn giao cho tổ điều tra biên bản điều tra do Phó Cục trưởng Cục Điều tra thuộc Tổng cục Di trú Thái Lan ký, danh sách chứng cứ và các bằng chứng vật chất và tài liệu liên quan.

Sau khi trở về Trung Quốc, tổ điều tra đã tiến hành xét nghiệm ADN trên tóc con trai út của Gaio. Kết quả cho thấy cậu bé và đứa trẻ hiện đang được chồng cũ của Cố Chấn Phương nuôi dưỡng là cùng một mẹ.

649
Các nhân viên Tổng cục Di trú Thái Lan (phải) đến Bệnh viện Cảnh sát Hoàng gia để lấy giấy chứng tử và báo cáo khám nghiệm tử thi của Cố Chấn Phương. Ảnh: JFDaily

Sau khi thu thập đủ bằng chứng, Viện Kiểm sát Nhân dân khu Mẫn Hàng tuyên bố rằng tất cả các bằng chứng đều cho thấy Cố Chấn Phương đã chết do tai nạn chứ không phải giả chết, và quyết định rút hồ sơ vụ án Cố Chấn Phương biển thủ công quỹ vào ngày 26/11/2015.

Phó Cục trưởng Cục Chống Tham nhũng thuộc Viện Kiểm sát Nhân dân khu Mẫn Hàng, cho biết toàn bộ quá trình truy bắt Cố Chấn Phương diễn ra hết sức kỳ lạ và phức tạp. "Cố Chấn Phương đã thay tên đổi họ khi trốn ra nước ngoài, tái hôn, sinh con và qua đời. Các điều tra viên đã vượt qua vô số khó khăn, thu thập tài liệu để xác minh danh tính và cái chết của Cố Chấn Phương, đồng thời thu thập chứng cứ thành công, cuối cùng ra quyết định rút hồ sơ."

Quan chức này cho biết, đây cũng là vụ án duy nhất trong những năm gần đây thuộc hệ thống Viện Kiểm sát Nhân dân Thượng Hải, cũng như là vụ án hiếm hoi trên toàn Trung Quốc, trong đó một nghi phạm hình sự đào tẩu và đã chết vẫn được điều tra, thu thập chứng cứ, và cuối cùng rút hồ sơ vụ án.

Duy Nguyễn

Theo The Paper

Cùng chuyên mục

Phải chăng người nghèo luôn đặt kỳ vọng quá mức vào con cái? Câu trả lời thật phũ phàng!

Chủ nhật, 17/05/2026 23:03
Nếu nhìn sâu hơn, có lẽ phía sau điều ấy là một sự thật rất buồn.

Thi thể VĐV quyền Anh được tìm thấy dưới sông trong tình trạng không còn nguyên vẹn chỉ 1 ngày sau khi rời sàn đấu

Chủ nhật, 17/05/2026 22:38
Một tài năng quyền anh trẻ tuổi người Colombia tử vong trong sông chỉ một ngày sau khi tham gia trận đấu chuyên nghiệp đầu tiên của mình.

Dùng AI để cover các bài hát của ca sĩ có phải vi phạm bản quyền?

Chủ nhật, 17/05/2026 22:37
Nếu AI tái tạo giọng hát giống hoặc gần giống một ca sĩ nổi tiếng nhằm thu hút người xem, khai thác thương mại để kiếm tiền,...thì hoàn toàn có thể bị xem là hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Quán cà phê mở nhạc có phải trả phí bản quyền không?

Chủ nhật, 17/05/2026 22:36
Theo luật sư, quán cà phê sử dụng nhạc thì không phải xin phép nhưng phải trả tiền bản quyền.
     
Nổi bật trong ngày

Khuyến cáo khi uống nước dừa trong những ngày hè

Thứ 7, 16/05/2026 08:00
Được xem là thức uống tự nhiên giúp giải nhiệt và bổ sung điện giải, nước dừa vẫn có thể gây ảnh hưởng sức khỏe nếu uống quá nhiều hoặc dùng không đúng cách.

Khám xét khẩn cấp nơi làm việc của Nguyễn Thanh Bình, thu giữ 180 bao hoá chất ghi chữ "Toxic 6"

Thứ 7, 16/05/2026 09:03
Công an phường Kỳ Sơn phối hợp với Công an TP Hà Nội phát hiện và thu giữ một cơ sở tại khu công nghiệp Bình Phú có dấu hiệu sản xuất thuốc diệt mối giả quy mô lớn, đồng thời chuyển toàn bộ hồ sơ và tang vật để tiếp tục điều tra, xử lý.

Dàn ca sĩ hàng đầu Việt Nam đổ bộ về Thái Nguyên, thêm 1 kỷ lục Việt Nam chính thức được xác lập

Thứ 7, 16/05/2026 11:07
Dàn ca sĩ hàng đầu Việt Nam như Anh Thơ, Mỹ Linh, Dương Hoàng Yến, Võ Hạ Trâm... đã khiến đêm khai mạc Mùa du lịch Thái Nguyên 2026 bùng nổ, thu hút hàng vạn người dân và khách du lịch đến xem.

Cận cảnh Văn Thanh đón dâu bằng siêu xe Rolls-Royce sang chảnh, cô dâu Bích Hạnh cực xinh, visual được khen nức nở

Thứ 7, 16/05/2026 14:35
Sáng ngày 16/5, tuyển thủ Vũ Văn Thanh đã chính thức cử hành lễ ăn hỏi và đón dâu tại quê nhà của bà xã Trần Bích Hạnh ở Ninh Bình. Bên cạnh dàn siêu xe rước dâu, nhan sắc của cô dâu mới chính là tâm điểm mọi ánh nhìn.

VĐV bơi lội bị cá mập trắng khổng lồ dài 4 mét tấn công đến chết tại một khu du lịch nổi tiếng

Thứ 7, 16/05/2026 17:35
Một VĐV bơi lội 38 tuổi đã thiệt mạng sau khi bị cá mập trắng khổng lồ tấn công ngoài khơi đảo Rottnest - điểm du lịch nổi tiếng gần thành phố Perth, Australia.
xe.nguoiduatin.vn