Từng được tung hô là niềm tự hào mới của ngành công nghiệp game Trung Quốc, Black Myth: Wukong giờ đây đang phải đối diện với một thực tế không mấy dễ chịu.
Cụ thể, ánh hào quang năm nào dường như đã phai nhạt đáng kể.

Ra mắt chính thức vào tháng 8/2024, Black Myth: Wukong nhanh chóng tạo nên cơn địa chấn trong cộng đồng game thủ toàn cầu.
Lấy cảm hứng từ tiểu thuyết kinh điển Tây Du Ký, trò chơi được ca ngợi nhờ nền tảng đồ họa đỉnh cao, thiết kế boss ấn tượng cùng phong cách chiến đấu đậm chất hành động nhập vai. Chỉ trong thời gian ngắn, tựa game này đã đạt hàng triệu bản bán ra, nhiều thời điểm ghi nhận hàng triệu người chơi trực tuyến cùng lúc trên các nền tảng phân phối lớn.
Thậm chí, sức hút của Black Myth: Wukong còn lan rộng ra ngoài phạm vi game. Tỷ phú công nghệ Elon Musk từng chia sẻ hình ảnh ghép mặt mình vào nhân vật Tôn Ngộ Không bằng AI trên mạng xã hội X, vô tình tiếp thêm độ phủ sóng cho sản phẩm. Trò chơi cũng được xem như bom tấn 3A Trung Quốc đầu tiên đủ sức cạnh tranh với các ông lớn phương Tây và Nhật Bản.

Thế nhưng, sau gần hai năm kể từ ngày phát hành, những con số thống kê gần đây cho thấy bức tranh hoàn toàn khác. Theo dữ liệu được chia sẻ trên Steam, lượng người chơi đồng thời của Black Myth: Wukong đã giảm sâu, có thời điểm chỉ còn khoảng 20.000 người trực tuyến - mức thấp chưa từng thấy kể từ khi game ra mắt. So với đỉnh cao hàng triệu người chơi trước đây, đây là cú rơi được đánh giá là khó tin.
Sự sụt giảm này không phải điều quá hiếm gặp trong ngành game, đặc biệt với các tựa game chơi đơn thiên về trải nghiệm cốt truyện. Sau khi hoàn thành nội dung chính, một bộ phận lớn người chơi thường rời đi để tìm kiếm những trải nghiệm mới. Tuy nhiên, với vị thế từng được kỳ vọng là biểu tượng lâu dài của game Trung Quốc, việc Black Myth: Wukong hụt hơi nhanh như vậy vẫn khiến nhiều người tiếc nuối.

Ngoài yếu tố tự nhiên của vòng đời sản phẩm, cộng đồng cũng chỉ ra một số nguyên nhân khác: tốc độ cập nhật nội dung mới chưa đủ hấp dẫn, thiếu chế độ chơi mở rộng hoặc DLC quy mô lớn để giữ chân game thủ, cùng sự cạnh tranh ngày càng khốc liệt từ hàng loạt bom tấn ra mắt trong giai đoạn 2025–2026.
Dẫu vậy, nói Black Myth: Wukong đã chết yểu có lẽ vẫn là nhận định quá vội vàng. Với nền tảng thương hiệu đã xây dựng được, cùng lượng người hâm mộ trung thành trên toàn cầu, chỉ cần một bản mở rộng chất lượng hoặc bản cập nhật đột phá hoặc phần hai hay DLC, tựa game này hoàn toàn có thể tạo nên làn sóng trở lại.
Tuấn Hưng
