Không chỉ chinh phục ban giám khảo bằng nhan sắc rạng rỡ và phần ứng xử thuyết phục, tân hoa hậu còn khiến khán giả cả nước xúc động bởi câu chuyện xuất thân: Bố làm thợ hồ, mẹ bán vé số suốt hơn 20 năm.
Từ giấc mơ tuổi nhỏ đến vương miện danh giá
Nguyễn Thị Yến Nhi sinh năm 2004, hiện là sinh viên năm 3 ngành Quản trị dịch vụ du lịch và Lữ hành tại Đại học Văn Hiến (TP.HCM). Cô sở hữu chiều cao 1m72, số đo ba vòng 81-64-92 và gương mặt sáng, trong trẻo.
Năm 2024, Yến Nhi từng thử sức tại Miss Grand Vietnam nhưng chỉ dừng chân ở Top 15. Thất bại trở thành động lực để cô dành trọn một năm rèn luyện hình thể, trau dồi khả năng ngoại ngữ và kỹ năng sân khấu. Chính sự kiên trì ấy giúp Yến Nhi tỏa sáng tại mùa giải năm nay, giành vương miện trong sự đồng thuận của đông đảo khán giả.
Trong phần thi ứng xử, khi được Hoa hậu Hà Kiều Anh đặt câu hỏi, Yến Nhi đã trả lời trôi chảy cả tiếng Việt lẫn tiếng Anh. Cô khẳng định khát vọng trở thành “người kể chuyện Việt Nam” thông qua du lịch bền vững, ứng dụng công nghệ số để kết nối cộng đồng địa phương với bạn bè quốc tế, đồng thời mong muốn trở thành đại sứ quảng bá văn hóa Việt Nam trên trường quốc tế.
Hành trình bền bỉ của cô gái con nhà nghèo
Sinh ra trong gia đình nghèo khó tại Buôn Mê Thuột, Yến Nhi lớn lên với hình ảnh bố đi phụ hồ, mẹ rong ruổi bán vé số để nuôi ba con ăn học. Vài năm gần đây, khi việc bán vé số không đủ trang trải, mẹ cô phải cùng chồng đi phụ hồ để tăng thêm thu nhập.
Dù vất vả, cha mẹ Yến Nhi chưa từng ngăn cản ước mơ của con. Họ sẵn sàng làm lụng cực nhọc miễn sao con được học hành đến nơi đến chốn. Trong suốt những năm đại học, Yến Nhi cũng tự đi làm thêm để trang trải tiền trọ và sinh hoạt phí.
Đêm chung kết, bố mẹ cô xuất hiện giản dị trên hàng ghế khán giả. Chiều hôm trước, cả hai vẫn còn làm hồ ở Đắk Lắk, tối đến mới vội vã bắt xe khách xuyên đêm xuống Sài Gòn để kịp cổ vũ con gái. Hình ảnh đôi vợ chồng lam lũ, tay còn hằn bụi vôi vữa, ôm nhau khóc khi nghe tên con được xướng lên ở ngôi vị cao nhất đã khiến khán giả trong khán phòng rơi nước mắt.
Trả lời phỏng vấn Dân Trí, cha hoa hậu Yến Nhi xúc động chia sẻ: “Tôi tự hào về con gái. Con đã nỗ lực bằng chính sức mình để có ngày hôm nay. Gia đình nghèo thì nghèo thật, nhưng con đã chứng minh rằng chỉ cần kiên trì thì ước mơ nào cũng có thể thành hiện thực”.
Đứng cạnh chồng, bà Hồ Thị Hiệp – mẹ của hoa hậu – cũng cho biết: “Tôi đi bán vé số hơn 20 năm, chồng làm thợ hồ. Vài năm gần đây, tôi cũng đi phụ hồ cùng chồng để có thêm tiền lo học phí cho ba chị em. Bố mẹ chỉ lo được học phí, còn tiền trọ và sinh hoạt, Nhi tự đi làm để trang trải. Tôi chưa bao giờ dám mơ con đăng quang để đổi đời. Điều tôi mong nhất là con giữ được tâm sáng, có thể tự lo cho bản thân, vun đắp những hoài bão và đóng góp cho cộng đồng, xã hội”.
Khát vọng lan tỏa giá trị Việt Nam
Không chỉ đẹp trên sân khấu, Yến Nhi còn nổi bật ở thành tích học tập. Cô từng tham gia đề tài nghiên cứu về quảng bá sản phẩm lưu niệm của cộng đồng dân tộc thiểu số tại Đắk Lắk, đạt nhiều giải thưởng trong các cuộc thi thuyết trình hướng dẫn du lịch và được mời tham dự Hội thi hướng dẫn du lịch triển vọng toàn thành năm 2025.
Đăng quang Miss Grand Vietnam 2025, Yến Nhi sẽ đại diện Việt Nam tham dự Miss Grand International diễn ra vào tháng 10 tới. Tân hoa hậu chia sẻ với báo chí: “Tôi muốn chứng minh rằng xuất thân khó khăn không phải là rào cản. Quan trọng là sự kiên trì, để vươn lên và lan tỏa giá trị tích cực cho cộng đồng”.
Ngay sau đêm chung kết, cái tên Nguyễn Thị Yến Nhi đã phủ sóng mạng xã hội. Hàng loạt bài đăng, clip và hình ảnh về khoảnh khắc cô bật khóc khi đăng quang, hay cảnh cha mẹ từ ghế khán giả chạy lên ôm con gái, được chia sẻ chóng mặt.
Một tài khoản bình luận trên mạng xã hội: “Hình ảnh đôi bàn tay dính bụi vôi ôm lấy vương miện lấp lánh của con gái khiến tôi không cầm được nước mắt. Đó mới chính là vẻ đẹp thật sự của hoa hậu”.
Nhiều người gọi chiến thắng của Yến Nhi là “cổ tích thời hiện đại”, khi một cô gái sinh ra trong nghèo khó, không có hậu thuẫn tài chính, vẫn tỏa sáng bằng sự kiên trì và nghị lực. Trên TikTok, hashtag #MissGrandVietnam2025 nhanh chóng đạt hàng triệu lượt xem chỉ sau một đêm.
Không ít fan sắc đẹp cũng bày tỏ kỳ vọng Yến Nhi sẽ tiếp tục viết nên câu chuyện truyền cảm hứng khi đại diện Việt Nam tham dự Miss Grand International 2025 sắp tới.
Trang Đào (Tổng hợp)
