Bỏ rơi Hoa Tranh, Quách Tĩnh không làm phò mã mà nhất mực lấy Hoàng Dung: Câu trả lời chỉ Dương Quá biết

Bỏ rơi Hoa Tranh, Quách Tĩnh không làm phò mã mà nhất mực lấy Hoàng Dung: Câu trả lời chỉ Dương Quá biết

Thứ 7, 12/04/2025 20:34
Quách Tĩnh và Hoa Tranh vốn là thanh mai trúc mã, vậy tại sao chàng lại quyết định kết duyên cùng Hoàng Dung?

Mối tình thanh mai trúc mã của Quách Tĩnh

Anh hùng xạ điêu, Thần điêu hiệp lữ và Ỷ thiên đồ long ký là 3 phần thuộc "Xạ điêu tam bộ khúc" không chỉ bởi cốt truyện liên kết chặt chẽ mà còn bởi những chi tiết ẩn được Kim Dung khéo léo cài cắm. Ví dụ như việc Quách Tĩnh từ bỏ công chúa Mông Cổ Hoa Tranh để đến với Hoàng Dung, sau này được "món nợ tình cảm" này đã được bù đắp trong Ỷ thiên đồ long ký khi Trương Vô Kỵ bỏ Chu Chỉ Nhược để đến với quận chúa Triệu Mẫn.

Thế nhưng nhiều độc giả băn khoăn rằng lý do thực sự khiến Quách Tĩnh lựa chọn Hoàng Dung là gì? Liệu chỉ đơn giản là do khoảng cách địa lý? Câu trả lời có lẽ không chỉ nằm ở đó.

Bỏ rơi Hoa Tranh, Quách Tĩnh không làm phò mã mà nhất mực lấy Hoàng Dung: Câu trả lời chỉ Dương Quá biết - Ảnh 1.

Quách Tĩnh và Hoa Tranh lớn lên cùng nhau. (Ảnh: Sohu)

Quách Tĩnh và Hoa Tranh lớn lên cùng nhau. Sau khi Thành Cát Tư Hãn hứa gả Hoa Tranh cho Quách Tĩnh, mối quan hệ của họ trở nên đặc biệt hơn. Trong mắt mọi người, họ chính là một cặp thanh mai trúc mã. Ít nhất thì Hoa Tranh cũng đã đem lòng yêu Quách Tĩnh, vậy còn chàng thì sao?

Ban đầu, chàng quả thực không có nhiều tình cảm với Hoa Tranh, trong truyện cũng viết: "Quách Tĩnh lại đờ người ra, không nói được lời nào. Từ trước đến nay, chàng vẫn coi Hoa Tranh như em gái, tuyệt nhiên không hề có chút tình cảm nam nữ. Mấy năm nay, chàng chuyên tâm luyện võ, lòng không nghĩ đến chuyện khác, nào có chút tơ tưởng nào? Bây giờ đột nhiên nghe Thành Cát Tư Hãn nói mấy câu ấy, chàng bỗng chốc luống cuống, không biết làm thế nào cho phải."

Bỏ rơi Hoa Tranh, Quách Tĩnh không làm phò mã mà nhất mực lấy Hoàng Dung: Câu trả lời chỉ Dương Quá biết - Ảnh 2.

Sau khi Thành Cát Tư Hãn hứa gả Hoa Tranh cho Quách Tĩnh, mối quan hệ của họ trở nên đặc biệt hơn. (Ảnh: Sohu)

Sự luống cuống của Quách Tĩnh lúc này là do sự đường đột trong việc ban hôn của Thành Cát Tư Hãn. Nhưng khi đã chấp nhận thân phận Kim Đao phò mã, thái độ của chàng với Hoa Tranh đã thay đổi. Người ta thường nói "lửa gần rơm lâu ngày cũng bén", có lẽ tình cảm của Quách Tĩnh dành cho Hoa Tranh cũng như vậy. Trong truyện có đoạn viết: "Hoa Tranh nói: Sau khi tìm được nàng ấy, huynh có còn đến thăm ta không?. Quách Tĩnh đáp: Nếu nàng ấy bình an vô sự, ta nhất định quay về phương Bắc. Nếu muội không chê ta, vẫn muốn lấy ta, ta sẽ cưới muội, quyết không nuốt lời."

Quách Tĩnh cũng đã từng nghĩ đến việc cưới Hoa Tranh, nhưng kết cục sau này thì ai đọc truyện cũng biết, tình yêu của Hoa Tranh đã trao nhầm chỗ. Quách Tĩnh đã đi theo tiếng gọi tình yêu với Hoàng Dung.

Sự xuất hiện của Hoàng Dung

Theo trang tin Sohu, Hoàng Dung giống như "kẻ thứ ba" xen vào chuyện tình cảm của người khác. Tất nhiên, ban đầu Hoàng Dung không hề biết Quách Tĩnh đã có hôn ước với một người con gái khác. Cô đến với Quách Tĩnh đơn thuần vì nhìn thấy sự lương thiện và chất phác ở chàng. Tuy nhiên, khi Hoa Tranh cùng Đà Lôi đến Trung Nguyên tìm Quách Tĩnh, sự thật về hôn ước của chàng đã được phơi bày trước mặt Hoàng Dung. Dù vậy, cô vẫn không từ bỏ tình cảm này. Cô thậm chí còn nói trước mặt cha mình rằng muốn tiếp tục cùng Tĩnh ca ca hành tẩu giang hồ.

Bỏ rơi Hoa Tranh, Quách Tĩnh không làm phò mã mà nhất mực lấy Hoàng Dung: Câu trả lời chỉ Dương Quá biết - Ảnh 3.

Hoàng Dung đến với Quách Tĩnh đơn thuần vì nhìn thấy sự lương thiện và chất phác ở chàng. (Ảnh: Sohu)

Hoàng Dược Sư tuy tức giận nhưng cũng không làm gì được con gái, bởi bản thân ông cũng là một người lập dị, việc con gái ông có chút ngang bướng cũng là chuyện thường tình. Đối mặt với sự bất chấp này của Hoàng Dung, Hoa Tranh cũng đành bất lực. Nàng chỉ có thể trở về Mông Cổ chờ Quách Tĩnh quay lại cưới mình.

Nhưng nàng không biết rằng, hồn Quách Tĩnh đã bị Hoàng Dung "cướp" mất rồi. Quách Tĩnh tuy là đại hiệp, không hổ thẹn với trời đất, nhưng với Hoa Tranh, chàng không dám nói là không áy náy, bởi lời tỏ tình sau này của chàng với Hoàng Dung thật khó chấp nhận. Trong truyện viết: "Hoàng Dung nói: Còn vị công chúa Hoa Tranh của huynh thì sao?. Quách Tĩnh sững người, đáp: Ta đã hứa cưới nàng ấy, nhưng ta phải ở bên muội một trăm năm, hai trăm năm đã. Nếu nàng ấy bằng lòng đợi, thì cứ đợi một trăm năm, hai trăm năm vậy. Than ôi, Dung nhi, dù chết ta cũng không rời xa muội được, đành phụ nàng ấy vậy… Hai trăm năm sau, nàng ấy biến thành một bà lão tóc bạc da nhăn, ta dĩ nhiên không thể cưới nàng ấy được."

Bỏ rơi Hoa Tranh, Quách Tĩnh không làm phò mã mà nhất mực lấy Hoàng Dung: Câu trả lời chỉ Dương Quá biết - Ảnh 4.

Sau khi gặp Hoàng Dung, Quách Tĩnh đã phải lòng nàng mà quên đi Hoa Tranh đang chờ đợi. (Ảnh: Sohu)

Nếu Hoa Tranh nghe được những lời này của Quách Tĩnh, e rằng sẽ rất thất vọng.

Câu trả lời từ Dương Quá

Tất nhiên, tình cảm là chuyện không thể cưỡng cầu. Nếu Quách Tĩnh không yêu Hoa Tranh, dù chàng có quay về Mông Cổ, cưới nàng, họ cũng sẽ không hạnh phúc. Hoa Tranh thua kém Hoàng Dung ở điểm nào? Về sự dịu dàng, thấu hiểu, nàng không hề thua kém Hoàng Dung. Còn sự thông minh mà Hoàng Dung tự hào, trong tình yêu, dường như cũng không phải là điểm cộng.

Nhưng, theo Sohu, có lẽ những gì Dương Quá chứng kiến sẽ đưa ra câu trả lời.

Nhiều độc giả nhận xét rằng Hoàng Dung trong Thần điêu hiệp lữ khác xa Hoàng Dung trong Anh hùng xạ điêu. Hoàng Dung trung niên đã mất đi sự linh hoạt, hoạt bát thời thiếu nữ. Nàng dường như biến thành một người phụ nữ hay oán trách, luôn tìm cách gây khó dễ cho Dương Quá, khiến người ta khó lòng yêu mến.

Bỏ rơi Hoa Tranh, Quách Tĩnh không làm phò mã mà nhất mực lấy Hoàng Dung: Câu trả lời chỉ Dương Quá biết - Ảnh 5.

Dù Dương Quá và Hoàng Dung luôn "bằng mặt không bằng lòng" nhưng trong mắt chàng, Quách bá mẫu vẫn là một đại mỹ nhân. (Ảnh: Sohu)

Nhưng đó cũng là sự thay đổi tất yếu của một người từ ngây thơ đến trưởng thành. Lúc này, Hoàng Dung đã làm mẹ, góc nhìn của nàng khi suy xét vấn đề tự nhiên cũng khác. Việc nàng luôn đề phòng Dương Quá, chẳng phải cũng là để bảo vệ con gái mình hay sao? Tuy tính cách có chút thay đổi nhưng dung mạo Hoàng Dung vẫn không hề phai nhạt.

Dù Dương Quá và Hoàng Dung luôn "bằng mặt không bằng lòng" nhưng trong mắt chàng, Quách bá mẫu vẫn là một đại mỹ nhân. Trong truyện, có ít nhất ba lần chàng thốt lên khen ngợi nhan sắc của Hoàng Dung.

Lần thứ nhất là khi Dương Quá còn nhỏ, trúng độc của Lý Mạc Sầu, được Hoàng Dung và Quách Tĩnh cưu mang. Khi đó, chàng đã nghĩ: "Dương Quá thấy Hoàng Dung không đi tìm Âu Dương Phong, trong lòng thầm mừng, lại nghĩ: Cha rất sợ Quách bá mẫu đi tìm ông ấy, chẳng lẽ Quách bá mẫu, một đại mỹ nhân yểu điệu thướt tha như vậy, còn lợi hại hơn cả Kha mù sao?"

Lần thứ hai là tại đại hội anh hùng ở Đại Thắng Quan, Dương Quá học nghệ trở về, gặp lại Hoàng Dung, trong truyện viết: "Dương Quá vừa nhìn thấy, trong lòng chấn động, mặt không khỏi nóng bừng. Đó chính là vợ chồng Quách Tĩnh, Hoàng Dung. Mấy năm không gặp, khí chất của Quách Tĩnh càng thêm trầm ổn, Hoàng Dung mỉm cười, vẫn xinh đẹp đoan trang như xưa. Dương Quá thầm nghĩ: Thì ra Quách bá mẫu lại xinh đẹp đến thế, hồi nhỏ ta lại không nhận ra."

Bỏ rơi Hoa Tranh, Quách Tĩnh không làm phò mã mà nhất mực lấy Hoàng Dung: Câu trả lời chỉ Dương Quá biết - Ảnh 6.

Lần thứ ba là khi Hoàng Dung mang thai, dung mạo có phần đẫy đà hơn, nhưng trong mắt Dương Quá, nàng vẫn rất xinh đẹp. (Ảnh: Sohu)

Lần thứ ba là khi Hoàng Dung mang thai, dung mạo có phần đẫy đà hơn, nhưng trong mắt Dương Quá, nàng vẫn rất xinh đẹp: "Dương Quá mừng rỡ, nói: Quách bá mẫu, ngày sau con lại đến đảo Đào Hoa, người có bằng lòng dạy hết môn võ công này cho con không?. Hoàng Dung mím môi cười, gió mát lùa qua tóc mai, dưới ánh tà dương, bà trông thật đẹp."

Ngay cả một người như Dương Quá cũng thấy Hoàng Dung đẹp, đủ thấy nhan sắc của nàng đã đạt đến mức khuynh quốc khuynh thành. Ngược lại, khi Hoàng Dung gặp Hoa Tranh, nàng đã có cảm nhận như sau: "Hoàng cô nương bước lên vài bước, quan sát Hoa Tranh kỹ lưỡng, thấy nàng ta thân hình cường tráng, lông mày rậm, mắt to, vẻ mặt đầy anh khí." Như vậy, ngoại hình của Hoa Tranh chỉ có thể nói là trông khỏe mạnh, khó có thể liên quan đến chữ đẹp. Vậy nên, dù Quách Tĩnh là đại hiệp, trong lòng chỉ có thiên hạ, nhưng trong việc chọn bạn đời, chàng cũng "phàm phu tục tử" như bao người.

* Bài viết thể hiện quan điểm của một số tác giả được đăng trên Sohu, Sina

Nguyệt Phạm (Theo Sohu, Sina)

Cùng chuyên mục

Một tựa game miễn phí chưa ra mắt đã gây ấn tượng mạnh trên Steam, khiến người chơi bất ngờ vì chất lượng

Thứ 2, 15/12/2025 10:50
Tựa game này hiện đang nhận được rất nhiều sự chú ý từ phía người chơi.

Ý tưởng trao trả Crimea cho Ukraine: Trợ lý của Tổng thống Putin nói gì?

Thứ 2, 15/12/2025 10:43
Ukraine vẫn tuyên bố chủ quyền đối với bán đảo này - nơi đã bỏ phiếu thống nhất với Nga trong cuộc trưng cầu dân ý năm 2014.

Đi qua một rãnh nước, người dân ghi lại được cảnh tượng "nổi da gà": Netizen băn khoăn thứ gì đây?

Thứ 2, 15/12/2025 10:39
Ở lần nhìn đầu tiên, có lẽ đa số mọi người sẽ chưa kịp nhìn ra đây là thứ gì.

Bentley siêu hiếm: Vì sao càng đắt, càng dễ mất giá?

Thứ 2, 15/12/2025 10:37
Chiếc Bentley Bacalar đã gây sốc khi mất giá gần 22 tỷ đồng sau chỉ 1.000 km lăn bánh.

Người đàn ông sáng nào cũng ăn 1 món, đi khám bác sĩ thốt lên: "Anh là bệnh nhân khỏe nhất tôi từng gặp"

Thứ 2, 15/12/2025 10:36
Mới đây, một chuyên gia về tuổi thọ tiết lộ món ăn sáng hằng ngày của ông, điều góp phần giúp ông có sức khỏe tốt ở tuổi 64.
     
Nổi bật trong ngày

"Trộn" giữa LMHT và bom tấn nổi tiếng, tựa game này đang sale off mạnh trên Steam, tin vui cho người chơi

Chủ nhật, 14/12/2025 09:20
Đây chắc chắn sẽ là lựa chọn "đáng tiền" dành cho các game thủ.

Nguyễn Văn Chung: “Anh Phan Đinh Tùng hot quá, tôi chưa biết làm sao để hơn anh”

Chủ nhật, 14/12/2025 10:08
“Nhưng bài hát dịp sinh nhật thì tôi chưa làm được. Anh Phan Đinh Tùng hot quá rồi, tôi chưa biết làm sao để hơn anh”, Nguyễn Văn Chung nói.

Toyota muốn có hãng con chuyên làm xe thể thao kiểu AMG, chuyên gia đưa lý do giải thích đây là sai lầm

Chủ nhật, 14/12/2025 13:42
Việc Toyota ấp ủ tách GR thành thương hiệu riêng biệt, chuyên về phân khúc xe thể thao liệu có thành công hay không phụ thuộc rất nhiều vào định hướng của hãng xe Nhật Bản.

Thấy ứng dụng này, điện thoại của bạn đang bị theo dõi hoặc chiếm quyền truy cập

Chủ nhật, 14/12/2025 17:46
Sau khi chiếm quyền kiểm soát, tin tặc sẽ yêu cầu tiền chuộc, đe dọa xóa vĩnh viễn tất cả dữ liệu nếu không được thanh toán trong vòng 24 giờ.

Sự kiện bất ngờ vừa nổ ra, Kiev không kịp trở tay – Ông Zelensky giữa cơn hỗn loạn, Nga lập tức hành động

Chủ nhật, 14/12/2025 21:07
Đài TST (Nga) ngày 14/12 đưa tin, một sự kiện bất ngờ vừa diễn ra. Những thông tin từ Ukraine cho thấy họ đã không lường trước được những hệ quả như vậy.
xe.nguoiduatin.vn