Khi hào nhoáng che mờ lý trí
Mang vẻ ngoài xinh xắn với khuôn mặt ưa nhìn, nụ cười duyên dáng và giọng nói nhẹ nhàng, Nguyễn Thị H. (SN 1993, trú tại xã Tây Cốc, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ) từng là một học sinh giỏi suốt những năm trung học, nhiều lần tham gia kỳ thi học sinh giỏi cấp huyện. Cô thi đỗ vào một trường đại học danh tiếng ở Hà Nội với số điểm cao, hai năm đầu luôn đạt thành tích xuất sắc.
Tuy nhiên, biến cố gia đình đã làm thay đổi cuộc đời H. Sau khi cha mẹ ly hôn và ngôi nhà tuổi thơ bị bán để trả nợ, cô sinh viên trẻ rơi vào cảm giác chán nản, mất phương hướng. H. chuyển về sống với bố và mẹ kế, trong khi em trai ở cùng mẹ. Không còn một gia đình trọn vẹn, H. ít về nhà hơn và chỉ nhận được hơn 2 triệu đồng mỗi tháng từ bố để trang trải cuộc sống sinh viên.

H. tại cơ quan công an.
Theo học ngành PR, H. sớm đi làm thêm để có thêm thu nhập, khi thì làm tổ chức sự kiện, lúc lại quản lý nhà hàng. Chính môi trường công việc này đã đưa cô đến với những mối quan hệ mới – những người lớn tuổi hơn, có điều kiện kinh tế và luôn xuất hiện trong những bộ trang phục đắt tiền, túi xách hàng hiệu.
Bị cuốn theo lối sống xa hoa của nhóm bạn, H. dần lơ là chuyện học hành, đắm chìm trong những cuộc vui thâu đêm tại các quán bar sang trọng. Mỗi lần đi chơi, nhóm bạn của cô sẵn sàng chi đến hàng chục triệu đồng cho ăn uống, tiệc tùng. Số tiền ít ỏi bố gửi cùng tiền lương làm thêm chẳng thấm vào đâu, khiến H. nhanh chóng rơi vào cảnh nợ nần chồng chất.
Khi số tiền nợ lên đến gần chục triệu đồng, H. bắt đầu tìm cách lừa đảo để có tiền chi trả.
Dùng chiêu bài "bài tập tốt nghiệp", hotgirl xinh đẹp lừa đảo gần 400 triệu
Theo hồ sơ điều tra, ngày 7/4/2015, Nguyễn Thị H. sử dụng tài khoản Facebook "Bống Quậy Nguyễn" để nhắn tin cho tài khoản "Trần Thùy Trang" của chị P.T.T. (SN 1996, trú tại phường Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) – một người quen trên mạng xã hội. H. năn nỉ nhờ chị T. thuê giúp hai bộ máy ảnh.
Để tạo lòng tin, H. viện lý do đang cần gấp hai máy ảnh Canon 5D Mark III và hai ống kính Canon để làm bài tập tốt nghiệp. Tuy nhiên, do bị mất giấy tờ tùy thân, cô không thể tự thuê được và phải nhờ T. giúp đỡ. Tin lời, T. đã nhờ bạn mình là anh P.T.A. (SN 1996, trú tại Đê La Thành, quận Đống Đa, Hà Nội) đứng ra thuê hộ. Dù không quen biết H., nhưng vì tin tưởng T., anh T.A. đồng ý giúp.
Sáng 8/4/2015, H. nhờ bạn là P.X.K. (SN 1993, trú tại Lê Đức Thọ, phường Mỹ Đình II, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) đi cùng mình để gặp chị T. và anh T.A. Cả nhóm sau đó đến một cửa hàng cho thuê máy ảnh tại ngõ Văn Chương II, quận Đống Đa.
Tại cửa hàng, H. cùng anh T.A. vào trong làm thủ tục thuê hai máy ảnh Canon 5D Mark III, một ống kính Canon 24-70, một ống kính Canon 24-105, một chân máy ảnh Tripod Benro cùng nhiều phụ kiện đi kèm như pin, túi đựng, dây cáp, nắp UV, thẻ nhớ... Tổng giá trị tài sản thuê lên đến 142 triệu đồng. Để hoàn tất hợp đồng, anh T.A. đặt lại chứng minh nhân dân, thẻ sinh viên và sổ hộ khẩu gia đình, trong khi H. chỉ đặt cọc hơn 5,3 triệu đồng. Không ai ngờ rằng "bài tập tốt nghiệp" mà H. nói thực chất chỉ là cái bẫy để lừa đảo.
Ngay sau khi nhận được số máy ảnh trên, H. lập tức nhờ K. chở đến một tiệm cầm đồ trên đường Hồ Tùng Mậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội để cầm cố, thu về 80 triệu đồng. Số tiền này nhanh chóng bị H. tiêu xài vào những cuộc vui chơi xa hoa cùng bạn bè.
Đến hạn trả máy mà không thấy H. đâu, chị T. liên tục liên lạc yêu cầu hoàn trả tài sản. Không có tiền chuộc lại, H. viện đủ lý do để trì hoãn. Ngày 20/4/2015, trước sức ép từ chị T., H. đành vay mượn để chuộc lại một máy ảnh Canon 5D Mark III cùng một ống kính Canon 24-105 rồi mang trả cho cửa hàng. Sau đó H. báo lại cho chị T. biết, số tài sản còn lại, H. không có khả năng chuộc lại.
Bức xúc vì bị lừa, ngày 1/6/2015, chị T. trình báo sự việc lên Công an quận Đống Đa. Lúc này, H. đã rời khỏi Hà Nội.
Tiếp nhận hồ sơ, từ nickname "Bống Quậy Nguyễn" trên Facebook, lực lượng công an lần ra địa chỉ nhà của H. tại xã Tây Cốc, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ. Ngày 10/6/2015, Cơ quan CSĐT Công an quận Đống Đa ra lệnh bắt khẩn cấp Nguyễn Thị H. về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ban đầu, H. cố tình lẩn trốn, nhưng bằng nghiệp vụ điều tra, cảnh sát đã bắt giữ cô tại nhà và đưa về Hà Nội để xử lý theo quy định của pháp luật.
Trong quá trình điều tra, số lượng nạn nhân của H. ngày càng tăng. Phải mất 5 tháng, cơ quan chức năng mới hoàn thiện hồ sơ để đưa vụ án ra xét xử.
Ngày 20/1/2016, Toà án nhân dân quận Đống Đa (Hà Nội) đã đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” của Nguyễn Thị H.

Bị cáo Nguyễn Thị H. trước vành móng ngựa. Ảnh: VietNamNet
Theo cáo trạng, từ tháng 3-5/2015, H. đã sử dụng Facebook “Bống Quậy Nguyễn” để lợi dụng lòng tin của nhiều người, nhờ thuê máy ảnh, máy quay phim rồi mang đi cầm cố. Tổng cộng, có 11 người bị hại, trong đó bảy người bị lừa thuê thiết bị quay chụp, bốn người bị H. mượn giấy tờ cá nhân để thế chấp vay tiền. Tổng số tiền mà H. chiếm đoạt lên tới gần 400 triệu đồng.
Xét thấy hành vi của H. có dấu hiệu lừa đảo nhiều người và chiếm đoạt tài sản với số lượng lớn, Toà án Nhân dân quận Đống Đa đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị H. mức án 5 năm 6 tháng tù giam, buộc bị cáo H. phải bồi thường tổng số tiền cho những người bị hại là 181 triệu đồng.
Trong suốt phiên tòa, H. không ngừng khóc lóc và nhận tội. Khi nghe tòa tuyên án, cô gào khóc và ngất xỉu ngay tại chỗ. Đây là cái giá phải trả cho sự sa ngã của một cô gái trẻ từng có tương lai rộng mở nhưng lại đánh mất tất cả vì lối sống hưởng thụ và lòng tham vô độ.
LTS: Xinh đẹp, có điều kiện, thậm chí có cả học thức, nhưng nhiều "bóng hồng" đã sa ngã, vướng vào vòng lao lý, đánh mất tương lai và danh dự. Vì tiền bạc, tình yêu, hay những cám dỗ không thể cưỡng lại, họ đã đánh đổi tự do bằng những quyết định sai lầm.
Lực lượng công an, bằng sự mưu trí, dũng cảm, vì nước quên thân, vì dân phục vụ đã lôi ra ánh sáng và trừng trị trước pháp luật mọi hành vi vi phạm. Những chiến công thầm lặng, vì sự bình yên cuộc sống xứng đáng được ghi nhận, tôn vinh. Đó cũng là bài học cảnh tỉnh cho kẻ khác lấy đó mà tự răn mình.
"Bóng hồng" sa ngã là một câu chuyện buồn về một cuộc đời bị đánh mất. Hy vọng rằng, câu chuyện của họ sẽ là lời cảnh tỉnh sâu sắc, để chúng ta cùng suy ngẫm và có nhận thức rõ hơn về những cạm bẫy của cuộc sống và trân trọng những giá trị tốt đẹp, tránh xa những cám dỗ của đồng tiền và sự xa hoa.
Bình luận tiêu biểu (0)