Trần Thị Mười Bảy (50 tuổi) là cựu Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bình Dương (cũ, nay là TP.HCM). Lợi dụng vị trí công tác, bị cáo Bảy tiếp cận với những người quen biết để thực hiện hành vi lừa đảo.
Theo tin tức trên VietnamNet, vào khoảng tháng 8/2018, do cần tiền tiêu xài và trả nợ, Bảy tìm đến bà Nguyễn Thị T. vay tiền. Do đã nhiều lần cho vay trước đó nhưng chưa được thanh toán, bà T. yêu cầu phải có tài sản thế chấp.
Biết ông Thái Văn Q. có hai thửa đất tại Bình Dương (cũ) đang cần bán, Bảy mượn giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với lý do tìm khách mua. Tin tưởng, ông Q. đã giao giấy tờ mà không nghi ngờ.
Sau đó, Bảy liên hệ với một đối tượng trên mạng xã hội để làm giả 2 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với giá 1 triệu đồng, rồi trả lại bản chính cho ông Q..
Tiếp đó, bị cáo làm giả hợp đồng ủy quyền, hợp đồng mua bán đất, tự ký tên, giả chữ ký và in dấu vân tay để hoàn thiện hồ sơ pháp lý. Sau đó, Bảy đem bộ giấy tờ giả này đưa cho bà T., nói đang mua đất nên cần vay tiền gấp.
Tin tưởng, bà T. đã cho Bảy vay tổng cộng 520 triệu đồng, thế chấp bằng hai “sổ đỏ” giả.
Nhận tiền từ bà T., Bảy đem đi trả nợ và tiêu xài hết.
Đến hạn không trả được nợ, Bảy và bà T. lập vi bằng ghi nhận tổng số tiền vay lên đến 1,45 tỷ đồng (bao gồm cả khoản vay trước đó). Tuy nhiên, sau đó bị cáo bỏ trốn khỏi nơi cư trú.
Bị cáo Trần Thị Mười Bảy. (Ảnh: Công lý)
Theo tin tức trên Công lý, mới đây, chiều 5/5, TAND TP.HCM tuyên phạt bị cáo Trần Thị Mười Bảy (SN 1976, cựu Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bình Dương cũ) 15 năm tù về hai tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.
Tại phiên tòa, bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố.
Xét thấy hành vi của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, không chỉ xâm phạm tài sản của người khác mà còn làm suy giảm niềm tin xã hội. Từ đó, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo mức án như trên.
Vụ án của cựu Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bình Dương là bài học đắt giá về lòng tin và sự chủ quan trong các giao dịch tiền bạc, đất đai. Chỉ vì tin tưởng vào mối quan hệ quen biết và chức vụ của bị cáo, nạn nhân đã không kiểm tra kỹ tính pháp lý của các giấy tờ thế chấp, dẫn đến bị lừa đảo số tiền lớn.
Vụ việc cũng cho thấy hiện nay các loại giấy tờ giả có thể được làm rất tinh vi, thậm chí dễ dàng đặt mua qua mạng xã hội, nên người dân cần đặc biệt cẩn trọng khi cho vay hoặc giao dịch tài sản có giá trị.
Đồng thời, đây cũng là lời cảnh tỉnh rằng việc lợi dụng uy tín cá nhân để thực hiện hành vi gian dối không chỉ khiến người khác thiệt hại tài sản mà cuối cùng chính người phạm tội cũng phải trả giá bằng bản án nghiêm khắc trước pháp luật.
Xinh đẹp, có điều kiện, thậm chí có cả học thức, nhưng nhiều "bóng hồng" đã sa ngã, vướng vào vòng lao lý, đánh mất tương lai và danh dự. Vì tiền bạc, tình yêu, hay những cám dỗ không thể cưỡng lại, họ đã đánh đổi tự do bằng những quyết định sai lầm.
Lực lượng công an, bằng sự mưu trí, dũng cảm, vì nước quên thân, vì dân phục vụ đã lôi ra ánh sáng và trừng trị trước pháp luật mọi hành vi vi phạm. Những chiến công thầm lặng, vì sự bình yên cuộc sống xứng đáng được ghi nhận, tôn vinh. Đó cũng là bài học cảnh tỉnh cho kẻ khác lấy đó mà tự răn mình.
"Bóng hồng" sa ngã là một câu chuyện buồn về một cuộc đời bị đánh mất. Hy vọng rằng, câu chuyện của họ sẽ là lời cảnh tỉnh sâu sắc, để chúng ta cùng suy ngẫm và có nhận thức rõ hơn về những cạm bẫy của cuộc sống và trân trọng những giá trị tốt đẹp, tránh xa những cám dỗ của đồng tiền và sự xa hoa.
