Lần hiếm hoi trong lịch sử World Cup, đội tuyển Nhật Bản được đánh giá “đồng cân đồng lạng” trong một trận đấu với Brazil. Sự tiến bộ vượt bậc cùng vòng bảng World Cup 2026 bất bại giúp đội bóng xứ Mặt trời mọc có thêm sự tự tin trước khi so tài với Brazil. Ở chiều ngược lại, đoàn quân dưới quyền HLV Ancelotti dù đứng đầu bảng nhưng vẫn mang tới không ít sự lo ngại.
Nhưng Nhật Bản không để cho sự hưng phấn sau vòng bảng ảnh hưởng đến sự tỉnh táo. Đoàn quân dưới quyền HLV Moriyasu nhập cuộc với sự thận trọng cao độ. Sơ đồ 3-4-3 được kéo xuống thành 5-4-1. Đội bóng xứ Mặt trời mọc tạo nên “chiếc xe bus 2 tầng” trước khung thành thủ môn Zion Suzuki.
Lối chơi nhún nhường của Nhật Bản lại khiến Brazil lúng túng. Dù kiểm soát bóng vượt trội, đội bóng xứ sở samba lại khá bế tắc trong việc tìm đường vào khung thành đối phương. Ngoài tình huống dứt điểm từ ngoài vòng cấm tương đối nguy hiểm của Cunha, Brazil gần như không thể tạo sức ép đủ dồn dập để khiến Nhật Bản mắc sai lầm.
Không ghi được bàn thắng, Brazil còn phải nhận bàn thua. Tình huống chuyền bóng hỏng của Danilo ở giữa sân tạo ra cơ hội phản công cho Nhật Bản. Sano đi bóng xộc thẳng vào trung lộ trước khi tung cú sút hiểm hóc đánh bại thủ môn Alisson, mở tỉ số trận đấu.
Bàn thắng của Nhật Bản càng khiến tuyển Brazil bối rối. Những phút cuối hiệp một, Vinicius Jr và các đồng đội thi đấu như thể “đâm đầu vào tường”. 2 đội rời sân nghỉ giải lao với tỉ số 1-0 nghiêng về Nhật Bản.
Ngay đầu hiệp hai, HLV Ancelotti tăng cường hàng công. Endrick vào sân thay thế cho Paqueta, Brazil chuyển sang chơi với 4 tiền đạo nhằm gia tăng sức ép.
Cách tiếp cận khung thành Nhật Bản của Brazil cũng thay đổi. Đội bóng áo vàng xanh liên tục sử dụng những tình huống tạt bóng từ 2 biên. Không chỉ hàng tiền đạo, các vị trí tiền vệ Brazil cũng liên tục xâm nhập vòng cấm địa.
Phút 52, Bruno Guimaraes đánh đầu hiểm hóc buộc thủ môn Suzuki phải trổ tài cứu thua. 1 phút sau, đến lượt Casemiro dứt điểm cự li gần sau pha bóng bổng nhưng Ito và Suzuki vẫn kịp che chắn cho khung thành.
Tới phút 56, nỗ lực của Brazil cuối cùng cũng được đền đáp. Gabriel tạt bóng từ cánh trái, bóng đi cuộn về hướng cột dọc xa. Casemiro đánh đầu chính xác mang về bàn gỡ hòa 1-1 cho đội bóng áo vàng xanh.
Pha lập công của Casemiro không chỉ đưa trận đấu về thế cân bằng mà còn giúp giải tỏa áp lực đè nặng lên đôi chân các cầu thủ Brazil. Họ thi đấu một cách hứng khởi hơn, những tình huống đột phá, đi bóng cá nhân trở nên thanh thoát hơn.
Phút 58, Vinicius Jr có tình huống solo ngoạn mục từ giữa sân. Anh khéo léo vượt qua Tomiyasu trước khi thực hiện cú đá đưa bóng về góc xa. Rất tiếc cho chân sút đang khoác áo Real Madrid, thủ môn Suzuki vẫn kịp chạm tay khiến bóng đổi hướng và đập cột dọc bật ra.
Nửa cuối hiệp hai, nhịp độ trận đấu giảm dần. Brazil vẫn là đội kiểm soát bóng vượt trội. Nhưng đội bóng xứ sở samba cũng không duy trì áp lực tấn công quá mạnh mẽ như trước.
Khi mà 2 đội tưởng như sẽ kéo nhau vào hiệp phụ, bước ngoặt diễn ra ở phút 90+5. Ao Tanaka xử lý thiếu an toàn và để mất bóng ngay trong vòng cấm địa. Brazil lập tức chớp thời cơ. Bruno Guimaraes nhanh chân chuyền bóng cho Martinelli thoải mái dứt điểm đánh bại thủ môn Suzuki, nâng tỉ số lên 2-1.
Quãng thời gian còn lại là quá ngắn để Nhật Bản có thể tạo thêm kỳ tích. Đội bóng xứ Mặt trời mọc ngậm ngùi nhận thất bại 1-2 chung cuộc. Một lần nữa, Nhật Bản dừng chân ở vòng loại trực tiếp World Cup.
Brazil đi tiếp hoàn toàn xứng đáng. Trong thời khắc quyết định, HLV Ancelotti vẫn cho thấy đẳng cấp trong việc điều chỉnh nhân sự và lối chơi để giành chiến thắng. Tại vòng 1/8, Brazil sẽ gặp đội thắng trong trận đấu Bờ Biển Ngà vs Na Uy.
Kết quả: Brazil 2-1 Nhật Bản
Bàn thắng
Brazil: Casemiro 56', Martinelli 90+5'
Nhật Bản: Sano 29'
Đội hình ra sân
Brazil: Alisson, Danilo, Marquinhos, Gabriel, Douglas Santos, Bruno Guimarees, Casemiro, Lucas Paqueta, Rayan, Cunha, Vinicius
Nhật Bản: Suzuki, Tomiyasu, Taniguchi, H.Ito, Ritsu Doan, Sano, Kamada, Nakamura, J.Ito, Maeda, Ueda
Misa
