Tìm đầu mối mang ma túy sang Trung Quốc tiêu thụ
Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh Quảng Ninh hôm qua 13/5 đã đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án ma túy đặc biệt nghiêm trọng xảy ra ngày 17/4/2025, khiến cán bộ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Ninh hy sinh trong quá trình làm nhiệm vụ.
Bị cáo Bùi Đình Khánh tại phiên xét xử chiều 13/5.
Báo Lao Động đưa theo cáo trạng của VKSND tỉnh Quảng Ninh, Bùi Đình Khánh giữ vai trò trung tâm trong đường dây ma túy hoạt động liên tỉnh từ Quảng Ninh, Hải Phòng đến Hà Nội, Phú Thọ.
Nguồn gốc số ma túy trong vụ án liên quan đến Ngô Văn Tuyên (SN 1985, trú tại xã Thu Cúc, Phú Thọ).
Trước khi bị bắt trong một vụ án khác, Tuyên đã cất giấu 40 bánh heroin tại khu vực nhà mẹ đẻ.
Khi đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa Tân Sơn sau vụ tai nạn ngày 21/10/2024, Tuyên đã chỉ nơi cất giấu ma túy cho Nguyễn Thị Phương (SN 1994, trú xã Phượng Sơn, Hà Nội, bạn gái của Tuyên) và nhờ tìm cách tiêu thụ.
Cơ quan điều tra xác định Hà Thương Hải (SN 1994, trú xã Thu Cúc, Phú Thọ) sau đó đã đào lấy số heroin đem cất giấu rồi cùng Phương tìm cách tiêu thụ.
Thông qua mối quan hệ quen biết với Hải, Bùi Đình Khánh tham gia đường dây, trực tiếp bàn bạc việc vận chuyển, tập kết ma túy tại Quảng Ninh.
Khánh cùng Hải thuê căn hộ tại Chung cư Green Bay Garden (phường Bãi Cháy) làm nơi cất giấu ma túy và vũ khí quân dụng phục vụ hoạt động phạm tội.
Khánh cũng thông qua Nguyễn Hữu Đằng (SN 1967, trú phường Hồng Gai, Quảng Ninh) để tìm đầu mối tiêu thụ heroin.
Theo kế hoạch, nhóm đối tượng thống nhất bán 16 bánh heroin với giá khoảng 135 triệu đồng/bánh cho một đối tượng tên Thanh, hẹn giao dịch tại khu vực phường Bãi Cháy vào tối 17/4/2025.
Khoảng 20h30 ngày 17/4/2025, tại khu vực đường liên phường thuộc tổ 6, khu 10, phường Bãi Cháy, Nguyễn Hữu Đằng bị lực lượng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Ninh bắt quả tang khi đang cất giấu 16 bánh heroin trên ô tô.
Ngay sau khi biết Đằng bị bắt, Khánh cùng đồng phạm sử dụng ô tô và súng quân dụng chống trả lực lượng chức năng nhằm giải cứu đồng phạm, cướp lại số ma túy bị thu giữ.
Phát súng AK khiến chiến sỹ công an hy sinh
Theo lời khai tại tòa được báo Tiền Phong đăng tải chi tiết, tối 17/4/2025, nhóm của Khánh đi 2 xe ôtô đến hẹn gặp người mua tại khu vực cổng Khu công nghiệp Cái Lân, phường Bãi Cháy để giao dịch ma túy. Lúc này trên xe của Khánh ngoài số ma túy, còn có khẩu súng AK và một quả lựu đạn nhưng không có kíp và thuốc nổ bên trong.
Đến điểm hẹn, cả nhóm thấy Thanh đã đến trước, đang ngồi đợi. Đằng đến gặp và hỏi Thanh về số tiền mua ma túy thì Thanh bảo đã chuẩn bị tiền đủ và đang để trên xe, yêu cầu được xem số lượng ma túy để hai bên cùng giao dịch.
“Bị cáo nhìn qua cửa kính phụ thấy Thanh ngồi hàng ghế dưới phía sau ghế lái. Bị cáo đưa hàng cho Đằng để Thanh kiểm tra rồi họ chuyển 2,7 tỷ đồng”, Khánh khai tại tòa. Sau khi “chốt” việc mua bán, nhóm của Khánh chuyển đủ 16 bánh heroin lên xe của Đằng để hắn quay trở lại địa điểm giao dịch mà hai bên đã thống nhất.
Trong lúc di chuyển và việc giao dịch chưa hoàn tất, Khánh nhìn qua gương chiếu hậu của xe thấy Hải bị nhóm người lạ mặt lao đến khống chế nên nghĩ là Thanh cho người đến “cướp hàng” và uy hiếp Hải nên cho xe quay đầu lại.
Khi đến nơi, Khánh thấy nhóm người lao ra nên lấy súng AK lên đạn bắn 2 phát chỉ thiên với mục đích để nhóm người lạ thả Hải ra. Sau đó một chiếc ô tô khác lao đến nên Khánh lấy đầu súng chọc vào cửa kính sau của xe thì nghe thấy tiếng nổ phát ra từ khẩu súng và bản thân không nghĩ việc nổ súng khiến một cán bộ công an trúng đạn, hy sinh.
“Bị cáo không biết, trong tình trạng đấy đang hỗn loạn cùng với tâm trạng hoảng loạn do nhìn thấy nhiều người”, Khánh khai tại tòa.
Khánh khai thêm, sau đó bị cáo tiếp tục điều khiển ô tô đuổi theo xe bán tải đang chở Hà Thương Hải bị áp giải đi vì coi Hải là “anh em kết nghĩa” muốn giải cứu cũng như muốn biết nhóm người bắt Hải là ai.
Khai về quá trình bỏ trốn, Khánh cho biết sau khi rời hiện trường đã lái xe trên Quốc lộ 18 hướng về trạm thu phí Đại Yên phường Tuần Châu (phường Đại Yên, TP Hạ Long cũ), Khải khai đi đúng tốc độ 60km/h vì sợ bị lực lượng chức năng kiểm tra nếu đi quá nhanh.
Khi đến khu vực phường Tuần Châu, cả súng và xe của Khánh đều bị lỗi kỹ thuật, không thể tiếp tục sử dụng nên Khánh phải bỏ lại xe cùng khẩu súng AK tại khu vực này rồi đi bộ ra cổng Bệnh viện Sản nhi tỉnh Quảng Ninh để thuê taxi chở đến khu vực đồi thông Yên Lập thuộc phường Minh Thành hòng bỏ trốn.
Trong lúc bỏ trốn, Khánh liên lạc với đồng bọn để di chuyển về hướng Mạo Khê, Đông Triều. Khoảng 21h cùng ngày, sau khi Khánh bỏ trốn đến khu vực đồi thông Yên Lập, Khánh gọi cho bạn không được nên đã liên lạc với Triệu Thị Hoài Thương (bạn gái của Khánh) và Triệu Thị Hiền (bạn gái bị cáo Hà Thương Hải) để Thương đặt cho một xe taxi và đón ở đầu đường Quốc lộ 18A thuộc tỉnh Bắc Ninh, đồng thời nhờ Hiền tìm cách liên lạc với Phùng Thị Kim Oanh, để nhờ lo chỗ trốn.
Thời điểm này, Hiền và Thương đã biết việc Khánh, Hải thực hiện hành vi mua bán ma túy số lượng lớn, sử dụng súng để giết người nhưng vẫn cố gắng tìm cách đặt xe để giúp Khánh bỏ trốn. Sau nhiều lần liên lạc, đặt xe sau đó lại hủy, Khánh lên được xe để trốn về Phú Thọ. Khi đang tiếp tục di chuyển về Thanh Hóa thì Khánh bị công an phát hiện và bắt giữ.
