Tờ Người đưa tin cho hay, sự việc bắt nguồn từ việc các sĩ quan cảnh sát thuộc lực lượng Albuquerque nhận được báo cáo y tế về một trường hợp bệnh nhi bị thương tích đặc biệt nghiêm trọng, sau đó họ đã nhanh chóng có mặt tại Bệnh viện Đại học New Mexico (UNM) để tiến hành xác minh và ghi nhận vụ việc.
Cảnh sát bắt giữ người mẹ ở Mỹ vì nghi bạo hành khiến con trai 1 tuổi tử vong. Nguồn clip: NĐT
Trước khi được chuyển tuyến đến Bệnh viện UNM để tiếp tục các biện pháp điều trị chuyên sâu, đứa trẻ đã được đưa vào cấp cứu ban đầu tại Bệnh viện Presbyterian.
Tại đây, các nhân viên y tế đã chủ động thông báo với cơ quan chức năng rằng tình trạng tổn thương của bệnh nhi là vô cùng nguy kịch, đe dọa trực tiếp đến tính mạng, đồng thời những biểu hiện lâm sàng này cũng làm dấy lên nghi vấn lớn về việc đứa trẻ đã bị bạo hành một cách dã man.
Dù đã được các bác sĩ nỗ lực cứu chữa trong vài ngày nhập viện, nhưng do thương tích quá nặng, đứa trẻ sau đó đã phải rút máy hỗ trợ sự sống và trút hơi thở cuối cùng tại Bệnh viện UNM vào ngày 29/5.
Quá trình điều tra, cảnh sát xác định người mẹ là Tabitha Molina, đã khai báo với cơ quan chức năng rằng con mình bị thương do vô tình ngã trong nhà.
Tuy nhiên, các nhân viên y tế đã nhanh chóng bác bỏ lời khai này khi xác định rằng đứa trẻ phải chịu đựng nhiều vết thương nghiêm trọng hoàn toàn không trùng khớp với những gì Molina đã mô tả cho các nhà điều tra.
Tabitha Molina.
Đáng chú ý hơn, các bằng chứng thu thập được trong căn nhà còn cho thấy đứa trẻ đã từng bị bạo hành và chịu nhiều tổn thương trong những lần khác nhau trước khi được đưa đến bệnh viện cấp cứu.
Ngay sau đó, nghi phạm Tabitha Molina đã bị cơ quan công tố cáo buộc các tội danh nghiêm trọng bao gồm cố ý ngược đãi trẻ em dẫn đến tử vong và ngược đãi trẻ em.
Hiện tại, nguyên nhân chính xác dẫn đến cái chết của đứa trẻ vẫn chưa được kết luận cụ thể và đang chờ kết quả khám nghiệm chính thức từ Văn phòng Điều tra Y tế.
