Tiểu thương lo lắng vì sức mua chậm mặc dù đang trong cao điểm mua sắm Tết
Chỉ còn vài ngày nữa là Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, đây được coi là cao điểm của thị trường cây cảnh vì người dân sắp được nghỉ làm, nhu cầu mua sắm sẽ tăng mạnh. Nhưng nhiều tiểu thương bán đào, quất ở Hà Nội lại treo biển giảm giá để xả hàng.
Tiểu thương treo biển đồng giá. Ảnh: VTC News.
Theo VTC News, tại khu vực đường Lạc Long Quân (phường Tây Hồ), nhiều cửa hàng đồng loạt treo biển “xả hàng”, “đồng giá” để kích cầu người mua.
Anh Phạm Quốc Việt, tiểu thương bán quất tại đây, cho biết, từ vài ngày nay, anh quyết định bán “đồng giá quất 350.000 đồng/cây”, thu hút khá nhiều người dừng lại xem và hỏi mua. Năm nay, anh Việt đầu tư khoảng 500 gốc quất. Phần lớn quất được trồng trong bình sứ, chia thành 3 mức giá: 500.000 đồng, 800.000 đồng và 900.000 đồng.
Tuy nhiên đến thời điểm hiện tại, anh Việt mới bán được khoảng 20% số lượng, nhiều gốc vẫn chưa kịp vận chuyển ra điểm bán. Do đó, anh buộc phải giảm giá sớm, hạ mức quất từ 500.000 đồng xuống 350.000 đồng và bán đồng giá để đẩy hàng.
“Hiện tôi còn hơn 100 gốc quất loại 350.000 đồng. Hy vọng khi giảm giá, người dân sẽ mua nhiều hơn để tôi tiếp tục đưa số còn lại từ vườn ra. Treo biển giảm giá cũng giúp quầy hàng có không khí hơn, chứ mấy hôm trước gần như không ai ghé, rất ảm đạm”, anh Việt chia sẻ.
Ở gần đó, một quầy hàng bán quất khác cũng treo biển “đồng giá 200.000 đồng”. Chủ quầy cho biết, dù đã giảm từ mức 250.000 - 300.000 đồng/cây xuống 200.000 đồng/cây nhưng lượng khách chưa thực sự đông.
“Chưa năm nào bán chậm như năm nay. Mọi năm phải sát 28, 29 Tết chúng tôi mới xả hàng để về sớm, nhưng năm nay hàng đi quá chậm, chúng tôi buộc phải giảm giá sớm để kích cầu”, tiểu thương này nói.
Hoa mai nở rộ chờ khách đến mua. Ảnh: Lao Động.
Chia sẻ trên báo Lao Động, chị Vũ Thúy Chi (Hưng Yên) buôn bán trên đường Dương Đình Nghệ cho biết: "Đến thời điểm này, ngày 24 tháng Chạp nhưng thị trường rất trầm lắng. Như những năm trước, từ khoảng ngày 20 tháng Chạp trở đi tôi đã bán rất "chạy tay", nhưng năm nay đa phần mọi người chỉ vào xem. Thậm chí, lượng người đến chợ hoa cũng ít hơn hẳn"
Theo chị Chi, kinh doanh hoa, cây cảnh phụ thuộc lớn vào điều kiện thời tiết. Cây càng để lâu ngoài trời, chi phí chăm sóc càng cao, rủi ro càng lớn. Không ít cây hoa bị hỏng hoặc nở sớm, buộc chị phải xếp gọn vào một góc, chấp nhận thiệt hại.
"Tôi đầu tư khoảng 500 triệu đồng cho vụ hoa Tết năm nay nhưng đến thời điểm này phải "nhặt nhạnh" từng đồng. Vốn bỏ ra lớn nhưng doanh thu lại "nhỏ giọt". Việc không được bày bán tràn ra vỉa hè cũng ảnh hưởng đến việc kinh doanh, dù đây là quy định bắt buộc phải tuân thủ" - chị Chi lo lắng.
Thị trường hoa Lan Hồ Điệp có dấu hiệu tích cực
Trong khi nhiều mặt hàng hoa, cây cảnh Tết rơi vào cảnh trầm lắng, thị trường hoa lan hồ điệp lại ghi nhận tín hiệu tích cực hơn. Nhu cầu tăng khiến thợ cắm hoa lan làm việc gần như "không ngơi tay".
Anh Vũ Duy Tú (Ninh Bình) - thợ cắm hoa lan với 15 năm kinh nghiệm - cho biết, năm nay thị trường hoa lan tương đối ổn định.
"Mỗi ngày chúng tôi làm việc từ 10-12 giờ, chỉ được nghỉ tay ít phút khi đến bữa trưa và bữa tối, thậm chí có ngày chỉ kịp ăn một bữa" - anh Tú chia sẻ.
Theo anh Tú, giá mỗi bầu hoa lan hồ điệp dao động từ 260.000 - 320.000 đồng, tùy theo số lượng cành, màu sắc và chất lượng hoa. Những chậu lan được thiết kế cầu kỳ, phối nhiều bầu hoặc tạo dáng nghệ thuật có giá cao hơn, chủ yếu phục vụ khách hàng mua biếu, tặng hoặc trưng bày tại văn phòng, cơ quan.
Dù một số phân khúc ghi nhận tín hiệu khả quan, nhưng nhìn chung, thị trường hoa, cây cảnh Tết năm nay vẫn phủ gam màu trầm. Khi sức mua chưa thực sự khởi sắc, nhiều tiểu thương tiếp tục thấp thỏm chờ đợi những ngày sát Tết - thời điểm được kỳ vọng sẽ "cứu" cả mùa hoa.
