Sự việc xảy ra hôm 30/1 nhưng thông tin chỉ được truyền thông Australia công bố hôm 2/2. Thiếu niên cùng mẹ và hai em khi đó chèo thuyền kayak, lướt ván gần thị trấn du lịch Quindalup, bang Tây Australia, trước khi gió mạnh đẩy thuyền của họ ra xa bờ, theo VnExpress.
Thiếu niên 13 tuổi đã chèo thuyền kayak trở lại bờ để tìm người giúp đỡ, song biển động khiến nước tràn vào và làm chìm thuyền. Cậu bơi thêm 4 tiếng, vượt qua quãng đường 4 km để báo cho lực lượng cứu nạn.
Paul Bresland, chỉ huy đội cứu hộ biển thành phố Naturaliste, cho biết người mẹ 47 tuổi, con trai 12 tuổi và con gái 8 tuổi của bà được tìm thấy lúc 20h30, khi đang bám vào ván chèo và trôi dạt cách bờ khoảng 14 km.
Bãi biển ở bang Tây Australia. Ảnh: ABC
Bresland mô tả nỗ lực của thiếu niên, người đã bơi vào bờ trong điều kiện biển động dữ dội, là "rất phi thường". "Cậu bé đã bơi trong 2 tiếng đầu tiên với áo phao. Và cậu bé dũng cảm ấy nghĩ rằng mình sẽ không sống sót nếu mặc áo phao, nên đã bỏ áo phao và bơi thêm 2 tiếng đồng hồ mà không có áo phao", ông Bresland cho hay.
Khi cậu thiếu niên vào được bờ và báo động, một chiến dịch tìm kiếm và cứu hộ đã được huy động. Thanh tra cảnh sát James Bradley cho hay đây là một lời nhắc nhở quan trọng về an toàn biển.
"May mắn là cả 3 người đều mặc áo phao, điều này đã góp phần giúp họ sống sót. Hành động của cậu bé 13 tuổi không thể nào ca ngợi hết được - sự quyết tâm và lòng dũng cảm của cậu cuối cùng đã cứu sống mẹ và các em của cậu", ông Bradley nhấn mạnh.
Ông Bresland cho hay mô tả chi tiết của cậu bé 13 tuổi về màu sắc của chiếc kayak và ván chèo là vô cùng quý giá đối với các nỗ lực tìm kiếm. "Trong vòng một giờ, chúng tôi đã tìm thấy chiếc kayak", ông nói.
Cũng theo ông Bresland, gia đình đã phải vật lộn trên biển động dữ dội hàng giờ trước khi được tìm thấy. Người mẹ bằng cách nào đó đã giữ được 2 đứa con ở lại với mình bằng ván chèo.
"Về mặt thể chất, cô ấy chỉ nói "Tôi đang rất mệt, tôi không thể cầm cự", nhưng cô ấy nói rằng bọn trẻ đang nhìn thẳng vào mắt cô ấy, và cô ấy cứ tiếp tục cố gắng giữ cho chúng ở bên nhau. Cô ấy thực sự là một người hùng. Việc giữ cho hai đứa trẻ ở bên nhau và không xuôi tay bỏ cuộc là điều vô cùng đáng kinh ngạc", ông Bresland nói.
