Theo VnExpress, câu chuyện về bé trai họ Hứa, 12 tuổi (tại Đài Loan, Trung Quốc) mắc bệnh hiếm gặp khiến suy gan và suy thận nghiêm trọng thu hút sự quan tâm trên mạng xã hội những ngày qua. Ở độ tuổi còn quá nhỏ, cậu bé đã phải duy trì sự sống bằng chạy thận nhân tạo. Bệnh tật khiến em mất đi tuổi thơ và không thể đến trường như bạn bè trang lứa. Để cứu con trai, cha mẹ Hứa đã "chia nhau" gánh vác trách nhiệm, lần lượt hiến tặng gan và thận của mình để nối dài sự sống cho con.
Theo đó cậu bé mắc căn bệnh hiếm gặp là xơ gan và giãn đường mật bẩm sinh (hay còn gọi là bệnh Caroli). Tình trạng này còn gây ra các biến chứng nguy hiểm khác là xơ hóa mô gan và sưng to lá lách.
Cậu bé và mẹ tại buổi họp báo ở bệnh viện hôm 15/4. Ảnh: CNA.
Ngoài ra, em còn mắc bệnh thận đa nang di truyền lặn (ARPKD) và đã tiến triển sang giai đoạn 5 của bệnh thận mạn tính. Bác sĩ Trần Kiến Gia, chuyên khoa Ngoại tổng quát tại Bệnh viện Đại học Quốc lập Đài Loan (NTUH), cho biết trước đây, do chức năng gan thận quá kém, cậu bé thường xuyên phải nhập viện và chạy thận kéo dài, khiến cuộc sống của em hoàn toàn bị đảo lộn.
Người mẹ cho biết vợ chồng cô đã chuẩn bị sẵn tâm lý từ khi nhận kết quả chẩn đoán bệnh của con. Thương Hứa sinh ra chịu nhiều thiệt thòi, hai vợ chồng cố gắng bù đắp cho cậu bé. Cả hai quyết định hiến tạng và phân chia người hiến gan, người hiến thận cho con. Để đảm bảo ca phẫu thuật thành công và nội tạng ở trạng thái tốt nhất, hai vợ chồng thực hiện chế độ giảm cân đặc biệt và nỗ lực rèn luyện thể lực, với mong muốn dành tặng con những phần cơ thể khỏe mạnh nhất của mình.
Tháng 1/2025, cậu bé được ghép một phần gan từ mẹ. Tuy nhiên, sau ca mổ, chức năng thận suy giảm nhanh chóng. Do không thể tiến hành lọc màng bụng ngay sau ghép gan, đội ngũ y tế quyết định thực hiện tiếp ca ghép thận từ người cha vào tháng 1/2026.
Bố mẹ Hứa quyết định hiến tạng và phân chia người hiến gan, người hiến thận cho con. Ảnh: CBC.
Hiện tại, chỉ cần duy trì thuốc chống thải ghép đều đặn, cậu bé đã có thể trở lại trường học và sinh hoạt như bạn bè cùng trang lứa.
Theo báo Tuổi trẻ, các bác sĩ cho biết, nguồn tạng tại Đài Loan (Trung Quốc) vẫn còn hạn chế. Hiện có hơn 8.000 bệnh nhân đang chờ ghép thận và gần 1.000 người chờ ghép gan. Vì vậy, họ kỳ vọng câu chuyện này sẽ góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng về ý nghĩa của việc hiến tạng, mở ra cơ hội sống cho nhiều bệnh nhân nặng.
Đại diện bệnh viện cũng nhấn mạnh, đơn vị này đã thực hiện ca ghép thận từ người hiến sống đầu tiên tại châu Á từ năm 1968, với hơn 1.500 ca ghép thận tính đến nay. Tỉ lệ sống sau 10 năm đạt 85%, cao hơn mức trung bình toàn quốc, cho thấy năng lực chuyên môn vững vàng trong lĩnh vực ghép tạng.
Ca ghép gan - thận kép lần này không chỉ là một cột mốc y học, mà còn là minh chứng cho sức mạnh của tình thân – nơi sự sống được tiếp nối từ chính những người thân yêu nhất.
