Biến điểm yếu thành động lực
Mồ côi cha từ sớm, Phạm Quốc Trí đã biến nỗi đau thành động lực, nỗ lực giành hàng loạt học bổng để san sẻ gánh nặng kinh tế cho mẹ. Với kỷ luật thép, nam sinh đã duy trì điểm trung bình tuyệt đối 4.0/4.0 và chính thức trở thành thủ khoa đầu ra của trường Đại học Ngoại thương Cơ sở II tại TP.HCM.
"Tôi đã có một hành trình trọn vẹn trong khả năng của mình, dù có thể nó không sôi nổi hay rực rỡ như nhiều bạn bè khác", Trí (22 tuổi), tân cử nhân chuyên ngành Kinh tế đối ngoại, khiêm tốn chia sẻ trên VnExpress khi nhận tin vui.
Phạm Quốc Trí, thủ khoa tuyệt đối, chương trình tiêu chuẩn ngành Kinh tế đối ngoại, phân hiệu TP.HCM của Trường ĐH Ngoại thương. Ảnh: Dân trí
Đối với Trí, con số 4.0 ở cả 137 tín chỉ không đơn thuần là một bảng điểm đẹp, mà là minh chứng cho sự ổn định, tính kỷ luật và ý chí không ngừng nghỉ. "Tôi xem mỗi tín chỉ học tập như một viên gạch, cần được đặt tỉ mỉ để hoàn thiện công trình. Vì thế, tôi nỗ lực ngay từ những môn đầu tiên để theo đuổi mục tiêu của mình", Trí bộc bạch.
Xuất thân là học sinh lớp chuyên Văn, Trường THPT chuyên Tiền Giang và từng đạt giải Ba học sinh giỏi quốc gia, Trí từng có giai đoạn loay hoay chọn hướng đi ở năm lớp 12. Theo lời khuyên của một tiền bối về môi trường năng động và triển vọng nghề nghiệp, Trí quyết định đặt chân vào Đại học Ngoại thương.
Tuy nhiên, thử thách ập đến ngay từ những ngày đầu nhập học. Trong các buổi thuyết trình bằng tiếng Anh, Trí cảm thấy mình "lọt thỏm" giữa dàn sinh viên thành phố vốn đã sở hữu chứng chỉ IELTS từ sớm. Khác với bạn bè, nền tảng tiếng Anh thời phổ thông của Trí chủ yếu là ngữ pháp và từ vựng, dẫn đến việc đuối sức ở kỹ năng nghe và nói.
Thay vì tự ti, Trí chọn cách đối mặt trực diện: "Tôi chấp nhận mình dở hơn bạn bè nhưng không xấu hổ. Tôi tập nói mỗi ngày để dần quen và không bị bỏ lại phía sau". Phương châm của nam sinh là không bao giờ e dè trước những điều mình chưa biết. Trí luôn chuẩn bị bài kỹ lưỡng, chủ động hỏi giảng viên và sử dụng sơ đồ tư duy để khắc sâu kiến thức. Trước mỗi kỳ thi, cậu còn tự soạn bộ đề riêng để kiểm tra lại năng lực bản thân.
Mồ côi cha từ sớm, Phạm Quốc Trí đã biến nỗi đau thành động lực, nỗ lực giành hàng loạt học bổng để san sẻ gánh nặng kinh tế cho mẹ. Ảnh: Dân trí
Mục tiêu "điểm tuyệt đối" từ năm hai
Không chỉ tự học, Trí còn duy trì nhóm học tập để giảng bài cho bạn bè, xem đó là cách hiệu quả nhất để hiểu rõ bản chất vấn đề. Nhờ phương pháp này, Trí đã xuất sắc giành học bổng khuyến khích học tập (tương đương học phí) ở 6/7 học kỳ, cùng nhiều học bổng từ các doanh nghiệp lớn.
Dù vậy, Trí cũng thẳng thắn thừa nhận điểm hạn chế của mình là ít tham gia các hoạt động ngoại khóa, nghiên cứu khoa học hay đi làm thêm sớm – những điều vốn là "đặc sản" của sinh viên Ngoại thương. Đây cũng là lý do khiến cậu từng lỡ mất học bổng trong một học kỳ. Song, Trí không hối tiếc: "Mỗi người có một mục tiêu khác nhau. Phía trước vẫn còn nhiều cơ hội để tôi dấn thân và trải nghiệm".
Phạm Quốc Trí (thứ 4 từ trái qua) trong một lần nhận học bổng của doanh nghiệp, năm 2025. Ảnh: VnExpress
Nhận xét về học trò, báo Dân trí dẫn lời Tiến sĩ Lý Ngọc Yến Nhi, giảng viên chủ nhiệm lớp của Trí, cho biết ông rất ấn tượng với sự trầm tính nhưng cực kỳ cầu tiến của nam sinh này.
"Khoảng năm hai đại học, Trí đã gặp tôi để chia sẻ về mục tiêu đạt GPA 4.0 và tốt nghiệp thủ khoa. Lúc đó tôi khá bất ngờ vì đây là cái đích rất khó chạm tới. Thế nhưng, Trí đã chứng minh bằng hành động. Em luôn đi học đầy đủ, chuẩn bị bài vở bài bản và tuân thủ nghiêm túc yêu cầu của từng môn học", Tiến sĩ Nhi chia sẻ.
