Sáng 7/2 tại chợ hoa trên phố Lạc Long Quân (phường Tây Hồ, Hà Nội), tiểu thương tất bật trưng bày hoa, cây cảnh phục vụ Tết. Đáng chú ý, một cây đào cổ thụ được chào cho thuê với giá 120 triệu đồng.
Chia sẻ trên Tạp chí Tri thức, ông Nguyễn Minh Tuấn (50 tuổi), chủ vườn đào Minh Tuấn (Nhật Tân), cho biết cây đào mang tên Ngũ Phúc Quần Thụ được ông đưa gốc từ rừng Điện Biên về chăm sóc, sau đó ghép cành đào bích.
Cây đào cổ thụ này có vành gốc lên tới 200 cm, được trồng trong chậu rộng khoảng 3 m², tán xòe khoảng chừng 5 mét, vỏ cây xù xì, rêu phong bám đầy.
3 thân đào chính, đều có đường kính khoảng 35-40cm, bề mặt thân sần sùi, nhiều vết u sẹo thời gian. Lớp vỏ thân đào màu xám nâu xen lẫn rêu xanh. Người bán cho biết cây đã được khách đặt trước từ lâu, nhưng gần đến ngày giao hàng thì khách đổi ý chuyển sang chơi loại khác nên cây mới xuất hiện tại chợ. Nhìn ở góc nghiêng, gốc đào lộ rõ hệ rễ nổi uốn lượn vững chãi, theo VTC News.
"Những cây cho thuê với giá trăm triệu thường mọi năm đã có khách quen đặt trước Tết. Nhưng gần đến ngày giao, khách đổi ý muốn chuyển sang loại cây khác chơi nên cây mới xuất hiện tại chợ. Những cây tôi cho thuê tới 19 tháng Giêng đã phải chở về lại vườn để chăm cho mùa mới", ông Tuấn chia sẻ.
Cũng tại chợ hoa phố Lạc Long Quân, một cây đào dáng nghiêng được trưng bày nổi bật, thu hút sự chú ý của người dân qua lại.
Chị Vũ Thị Nhung (43 tuổi, Thanh Xuân) cho biết chị không khỏi bất ngờ khi bắt gặp cây đào có dáng nghiêng lạ mắt giữa chợ hoa. “Ban đầu, tôi chỉ thấy cây đẹp và khác biệt nên dừng lại ngắm, đến khi nghe nói giá cho thuê lên tới 100 triệu đồng thì càng thấy ấn tượng, phải chụp lại vài tấm làm kỷ niệm ngày Tết”, chị Nhung nói.
Ảnh: VTC News/Tạp chí Tri thức.
