Do ảnh hưởng của cơn bão số 3, Nghệ An được ghi nhận là địa phương chịu thiệt hại lớn nhất. Nước trên các dòng sông: Cả, Nậm Nơn, Nậm Mộ, sông Hiếu dâng cao kỷ lục. Đặc biệt, lưu lượng nước trên sông Nậm Nơn đổ từ Lào về đạt mức kỷ lục khiến cho nhiều bản làng cơn lũ đi qua ngập sâu.
Hàng ngàn ngôi nhà ở các xã như: Mỹ Lý, Bắc Lý, Mường Xén, Tương Dương, Tam Thái, Tam Đình bị lũ cuốn, ngập sâu trong biển nước.
Hàng trăm hộ dân ở các xã miền núi Nghệ An đang đứng trước cảnh "màn trời chiếu đất".
Ngôi nhà của một hộ dân ở Mỹ Lý bị lũ cuốn trôi hoàn toàn, còn lại là 4 bức tường trơ trọi.
Sau khi nước rút, người dân phải đối mặt với tình trạng bùn và rác bủa vây.
Lực lượng chính quyền và các lực lượng Công an, Bộ đội, Biên phòng... ra sức, chung tay cùng người dân khắc phục hậu quả của cơn lũ.
Lũ về nhanh và lượng nước kỷ lục khiến cho nhiều người dân không kịp trở tay, nhà cửa cũng như đồ đạc trôi theo dòng lũ. Hàng trăm hộ dân đã trắng tay sau lũ.
Hồ Phương - Văn Bình
