


Điều đáng nói là Henderson thậm chí không thi đấu phút nào ở trận gặp Mexico. Anh chỉ ngồi dự bị suốt 90 phút, dù vẫn phải nhận một thẻ vàng ở cuối trận trong lúc tuyển Anh bảo vệ thành quả.
Sau trận đấu, đội trưởng Harry Kane cũng được hỏi về tình huống của người đồng đội. Với giọng nói gần như khản đặc vì hò hét suốt trận, tiền đạo sinh năm 1993 hài hước chia sẻ: "Jordan Hendo vừa ngã ở đằng kia. Tôi nghĩ cậu ấy sẽ ổn thôi".
Sự cố của Henderson trở thành điểm nhấn kỳ lạ trong một trận đấu vốn đã vô cùng hỗn loạn. ĐT Anh khởi đầu như mơ khi Jude Bellingham ghi liên tiếp hai bàn chỉ trong 98 giây để giúp đội khách dẫn 2-0. Tuy nhiên, Mexico rút ngắn tỷ số xuống 1-2 trước giờ nghỉ và liên tục gây sức ép trong hiệp hai.
Khó khăn càng chồng chất với "Tam sư" khi Jarell Quansah bị truất quyền thi đấu sau khi VAR vào cuộc. Trong thế thiếu người, Harry Kane ghi bàn nâng tỷ số lên 3-1 trên chấm phạt đền, nhưng sau đó cũng phạm lỗi khiến Mexico được hưởng penalty. Raul Jimenez không mắc sai lầm để rút ngắn cách biệt xuống còn 2-3.
Hơn 11 phút bù giờ căng thẳng khép lại bằng tiếng còi mãn cuộc, giúp tuyển Anh giữ vững chiến thắng để giành vé vào tứ kết. Nhưng thay vì chỉ nói về màn trình diễn quả cảm của "Tam sư", người hâm mộ còn đặc biệt chú ý đến chấn thương hy hữu của Jordan Henderson - cầu thủ không thi đấu nhưng lại phải rời sân bằng cáng sau màn ăn mừng chiến thắng.

Tú Tú.
