Ngày 12/3, bà Tarti Kolengsusu (43 tuổi) cùng nhóm bạn hái rau muống trên sông Air Biak, Indonesia. Bất ngờ, một con cá sấu lớn xuất hiện, ngoạm lấy chân bà và kéo xuống nước. Chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng, những người dân có mặt tại đó đã hoảng hốt kêu cứu.Hình ảnh ghi lại cho thấy bà Kolengsusu tuyệt vọng chống chọi với con cá sấu, cố gắng giữ mình trên mặt nước. Trong giây phút cận kề cái chết, bà nắm lấy tay bạn mình và cùng họ nỗ lực kéo bà lên bờ. Tuy nhiên, con cá sấu quá mạnh đã giật bà khỏi tay họ.
Ngay sau khi nhận được tin báo về vụ việc, lực lượng cứu hộ đã nhanh chóng đến hiện trường. Tuy nhiên, họ đau xót phát hiện bà Tarti đã tử vong, thi thể vẫn còn trong hàm con cá sấu hung dữ.
Theo thông tin ghi nhận, phải sau 2 tiếng đồng hồ, người dân địa phương mới có thể đưa được thi thể của bà Tarti lên bờ, khi con cá sấu cuối cùng đã chịu nhả ra.
Trưởng cảnh sát khu vực chia sẻ thi thể của nạn nhân đã được chuyển về nhà riêng để gia đình lo liệu các thủ tục tang lễ.
Bình luận tiêu biểu (0)