Bị cáo Bùi Đình Khánh nói lời sau cùng trước khi nhận án tử đã tỏ ra ăn năn với lỗi lầm đặc biệt nghiêm trọng gây ra.
Bùi Đình Khánh tại tòa. Ảnh: Lê Tân/ Theo VnExpress.
Báo VietNamNet ghi nhận nội dung này tại tòa. "Bị cáo được ăn học nhưng thiếu tu dưỡng đạo đức, thiếu ý chí kiên định. Đứng trước lợi nhuận, bị cáo đã gục ngã, thực hiện hành vi mua bán ma túy, vi phạm pháp luật và gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, khiến dư luận cả nước bức xúc”, Khánh nói.
Bị cáo cũng gửi lời chia buồn tới gia đình Thiếu tá Nguyễn Đăng Khải, người hy sinh trong quá trình truy bắt do hành vi phạm tội của bị cáo gây ra; đồng thời gửi lời xin lỗi tới các bị cáo liên quan trong vụ án.
Theo Khánh, dù là anh em, quen biết nhưng bị cáo đã không nhận thức đầy đủ, cố tình vi phạm pháp luật, dẫn đến hậu quả nghiêm trọng khiến nhiều gia đình rơi vào bi kịch, người mất mẹ, người mất chồng, con mất cha, gia đình ly tán vì vòng lao lý.
Lời nói cuối cùng của Bùi Đình Khánh trước khi nhận án tử hình. Theo báo Tiền phong.
“Cuộc chiến phòng, chống ma túy trong thời bình dù không có tiếng súng nhưng vẫn đổ máu, nhiều gia đình tan nát. Tất cả đều xuất phát từ lòng tham, sự gục ngã trước cám dỗ của những người như bị cáo”, Khánh trình bày.
Ngoài ra, bị cáo gửi lời cảm ơn lực lượng bảo vệ phiên tòa, cán bộ trại tạm giam và Công an tỉnh Quảng Ninh đã hỗ trợ, động viên trong thời gian bị tạm giam, giúp bị cáo ổn định tinh thần.
Bùi Đình Khánh cũng gửi lời xin lỗi tới gia đình, đặc biệt là mẹ của mình vì là con trưởng nhưng không làm tròn trách nhiệm, phụ sự kỳ vọng của gia đình.
“Đối với bản thân, bị cáo không có đề nghị gì với HĐXX vì không đủ tư cách để xin giảm nhẹ. Bản án dành cho bị cáo là đúng người, đúng tội và thích đáng”, Khánh nói lời sau cùng trước tòa.
Cũng tại phiên tòa, các bị cáo khác được nói lời sau cùng và xin HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt để sớm có cơ hội làm lại cuộc đời.
Thông tin trên VnExpress, chiều 15/5, TAND Quảng Ninh tuyên Bùi Đình Khánh (32 tuổi, ở Quảng Ninh) mức án tử hình về các tội Giết người, Mua bán trái phép chất ma túy, Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng, Cố ý làm hư hỏng tài sản.
HĐXX cùng quan điểm với VKS, xác định Khánh có vai trò chủ mưu, cầm đầu việc giết người, coi thường pháp luật, mạng sống con người; đóng vai trò chỉ đạo trong đường dây tiêu thụ ma túy. Bị cáo phạm nhiều tội, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng... không còn khả năng cải tạo.
Cùng bị tuyên mức án cao nhất là Hà Thương Hải (32 tuổi); Ngô Văn Tuyên (41 tuổi), Nguyễn Hữu Đằng (59 tuổi). Ba người này bị xác định phạm các tội: Giết người, Mua bán trái phép chất ma túy, Tàng trữ trái phép chất ma túy, Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.
5 người bị tuyên án chung thân là Hà Quang Sơn, Hoàng Văn Đông (cùng 32 tuổi), Nguyễn Thị Phương (32 tuổi, bạn gái Tuyên), Dương Tiến Tú (41 tuổi), Nguyễn Văn Linh (37 tuổi).
Triệu Nguyễn Hoài Thương (bạn gái Khánh) bị tuyên 15 tháng tù nhưng cho hưởng án treo (đang nuôi con nhỏ) về tội Che giấu tội phạm, thời gian thử thách là 30 tháng.
Các bị cáo còn lại bị tuyên từ 15 tháng đến 24 năm tù về các tội Che giấu tội phạm, Mua bán trái phép chất ma túy, Tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy, Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.
Theo bản án, năm 2024, Ngô Văn Tuyên - người bị điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy - trong lúc bỏ trốn tại Phú Thọ đã tự gây tai nạn và bị thương nặng.
Khi điều trị tại Bệnh viện đa khoa Tân Sơn, Tuyên bí mật dặn người tình Nguyễn Thị Phương và cháu ruột Hà Thương Hải về nơi cất giấu ma túy.
Theo lời Tuyên, 40 bánh heroin được giấu trong thùng loa đặt ở góc sân nhà mẹ đẻ tại huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ cũ. Tuyên nhờ Phương và Hải bán số ma túy này để lấy tiền "lo công việc" và nuôi con ăn học.
Để tiêu thụ số heroin, Hải liên hệ với Bùi Đình Khánh ở Quảng Ninh. Sau đó, Khánh nhờ bác họ là Nguyễn Hữu Đằng tìm đầu mối mua ma túy.
Tối 17/4/2025, khi nhóm này thực hiện giao dịch ma túy, Công an tỉnh Quảng Ninh tổ chức vây bắt.
Theo cáo buộc, trong lúc lực lượng chức năng tiếp tục truy bắt các đồng phạm, Khánh đã dùng súng AK bắn nhằm giải cứu Hà Thương Hải, khiến thiếu tá Nguyễn Đăng Khải, cán bộ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Ninh, hy sinh; hai chiến sĩ khác bị thương.
Sau khi gây án, Khánh bỏ trốn qua nhiều địa phương, được bạn gái cùng một số người hỗ trợ che giấu. Đến đêm 18/4, bị cáo bị bắt tại Thanh Hóa.
Cơ quan điều tra xác định trước thời điểm giao dịch ma túy, nhóm của Khánh đã cùng sử dụng ma túy đá và chuẩn bị sẵn vũ khí quân dụng để chống trả lực lượng chức năng nếu bị phát hiện.
