Ngày 9/1, tại Bệnh viện Sasaram Sadar, quận Rohtas, bang Bihar (Ấn Độ), một tình huống hiếm gặp đã khiến không khí bệnh viện rơi vào hỗn loạn. Một nam bệnh nhân đến cấp cứu vì bị rắn độc cắn, nhưng điều khiến mọi người choáng váng là anh mang theo ba con rắn hổ mang lớn trong bao tải.
Khi vừa vào khu cấp cứu, chàng trai trẻ tên Gautam bất ngờ lần lượt lôi ba con rắn ra khỏi bao. Trong số đó có con rắn hổ mang dài gần 3 mét. Cảnh tượng này khiến các bác sĩ, nhân viên y tế cùng nhiều bệnh nhân hoảng sợ bỏ chạy để tránh nguy hiểm.
Clip: Người đàn ông mang theo 3 rắn hổ mang dài gần 3m vào bệnh viện.
Theo lời kể của Gautam, anh làm nghề bắt rắn chuyên nghiệp. Trước đó vài ngày, anh đã cứu và bắt giữ ba con rắn hổ mang, dự định thả chúng về môi trường tự nhiên vào ngày 9/1. Tuy nhiên, trong quá trình chuẩn bị, một con rắn bất ngờ cắn anh. Hoảng loạn, Gautam đã mang theo cả ba con rắn đến bệnh viện để điều trị vết thương.
Người dân địa phương cho biết Gautam là người có kinh nghiệm trong việc xử lý rắn. Mỗi khi nhận được tin báo có rắn xuất hiện trong khu dân cư, anh đều đến bắt và thả chúng về tự nhiên nhằm đảm bảo an toàn cho mọi người.
Theo bác sĩ Praveen Kumar Singh, Bệnh viện Sadar, Gautam hiện đã qua cơn nguy hiểm và đang dần hồi phục. Bệnh viện cũng đã phối hợp với cơ quan chức năng để bàn giao ba con rắn hổ mang cho sở lâm nghiệp xử lý theo quy định.
Các bác sĩ cảnh báo, vết cắn của từng loài rắn có mức độ nguy hiểm khác nhau, trong đó rắn hổ mang đặc biệt nguy hiểm và cần được cấp cứu kịp thời. Khi bị rắn cắn, người dân cần nhanh chóng đưa nạn nhân đến cơ sở y tế gần nhất, tuyệt đối không tin vào các phương pháp chữa trị bằng bùa chú hay mẹo dân gian. Trong lúc chờ cấp cứu, cần giữ nạn nhân bình tĩnh, cố định vùng bị cắn và tháo bỏ các vật dụng như nhẫn, vòng tay, đồng hồ để tránh biến chứng khi vết thương sưng tấy.
