Vụ việc được ghi nhận vào khoảng 19h tại huyện Fuyun, khu vực nằm dọc biên giới phía bắc Trung Quốc giáp Mông Cổ, theo hãng tin Jam Press.
Trước đó một ngày, giới chức địa phương đã phát đi cảnh báo sau khi nhiều người cho biết nhìn thấy một cá thể báo xuất hiện gần khu vực khách sạn. Các nhà chức trách cho rằng con vật lảng vảng quanh đây do tình trạng khan hiếm thức ăn.
Theo các báo cáo, người phụ nữ phát hiện con báo trong lúc trở về khách sạn. Do không tìm được góc chụp phù hợp, cô được cho là đã tiến lại gần hơn, trước khi bất ngờ bị con báo lao tới vồ và cắn vào mặt. Con thú sau đó đã bị một huấn luyện viên trượt tuyết xua đuổi.
Nạn nhân bị thương đã nhanh chóng được đưa đến bệnh viện địa phương cấp cứu và hiện tình trạng sức khỏe được xác nhận là ổn định. Truyền thông địa phương cho biết, người phụ nữ may mắn sống sót nhờ đội mũ bảo hiểm, giúp hạn chế các chấn thương nghiêm trọng.
Dù các vụ báo tuyết tấn công con người là cực kỳ hiếm do loài này vốn nhút nhát và khó tiếp cận, giới chức vẫn cảnh báo rằng chúng có thể "xu hướng hung hăng". Du khách được khuyến cáo không dừng lại, không tiếp cận hay chụp ảnh với những loài mèo lớn này.
Trong thông báo cảnh báo dẫn nguồn Jam Press, chính quyền nêu rõ: “Gần đây đã ghi nhận hoạt động của báo tuyết tại thung lũng Gem, khu vực Keketuohai. Đây là loài động vật ăn thịt lớn và tiềm ẩn nguy hiểm. Khi đi qua khu vực, đề nghị nhanh chóng rời đi, không nán lại, không xuống xe hay tiếp cận để chụp ảnh, đồng thời tuyệt đối không đi bộ một mình xung quanh khu vực này”.
Theo tổ chức Snow Leopard Trust, Trung Quốc hiện là nơi sinh sống của quần thể báo tuyết hoang dã lớn nhất thế giới, chiếm tỷ lệ đáng kể trong tổng số cá thể toàn cầu.
Hiện cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ tấn công.
