Mới đây, đoạn video trích xuất từ camera gắn trên người một cảnh sát nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội Thái Lan và được nhiều cơ quan báo chí đăng tải lại. Hình ảnh cho thấy một người đàn ông mặc áo phông đen điều khiển xe máy màu đỏ với tốc độ cao, bị hai cảnh sát truy đuổi.
Trong quá trình bỏ chạy, người này mất lái khiến bạn gái ngã xuống đường. Tuy nhiên, thay vì dừng lại hỗ trợ, anh ta tiếp tục tăng ga tháo chạy. Lực lượng chức năng nhanh chóng áp sát, một cảnh sát ép xe nghi phạm vào sát lề đường, trong khi cảnh sát còn lại đuổi theo khống chế và còng tay người đàn ông.
Sau đó, bạn gái của nghi phạm tiến đến kiểm tra tình trạng, nhưng bị cảnh sát yêu cầu giữ khoảng cách, đồng thời cảnh báo có thể bị xử lý nếu bị xác định là tiếp tay cho hành vi phạm pháp.
Video: Thairath
Theo kênh Channel 7, sự việc xảy ra trên đường Rojana, thuộc tiểu khu Phai Ling, thành phố Ayutthaya, Thái Lan. Nghi phạm được xác định là Jirapong, 29 tuổi.
Qua kiểm tra, cảnh sát phát hiện trong người Jirapong có ba viên methamphetamine (Yaba). Anh ta được đưa về đồn để thẩm vấn và xét nghiệm nước tiểu, với kết quả dương tính với chất ma túy.
Bạn gái của Jirapong là May, 32 tuổi, sau đó trả lời phỏng vấn Channel 7 cho biết cô không giận bạn trai và vẫn đến thăm anh sau khi bị tòa án ra lệnh tạm giam. May nói hai người mới quen nhau khoảng ba tháng và khẳng định không hề biết việc Jirapong sử dụng ma túy. Dù bị thương trong vụ việc, cô cho biết vẫn yêu và lựa chọn ở bên cạnh anh.
