Lực lượng cứu hộ đã lập tức có mặt tại hiện trường sau khi người dân địa phương trình báo nghe thấy tiếng khóc của một em bé vang lên giữa rẫy sắn ở tỉnh Buriram, Thái Lan.
Đoạn video ghi lại cho thấy vào ngày 27/2, khi được phát hiện, em bé vẫn còn nguyên dây rốn. Những người nông dân là người đầu tiên nghe thấy âm thanh bất thường từ cánh đồng, sau đó nhanh chóng báo cho đội cứu hộ.
Bà Lamyai Sitprasert (53 tuổi), sống gần khu vực, kể lại: “Tôi đang đi tìm trứng kiến đỏ thì bất ngờ nghe tiếng trẻ con khóc. Tôi lần theo âm thanh để xem chuyện gì xảy ra”.
Khi được tìm thấy, bé gái được quấn trong một chiếc khăn cùng áo sơ mi màu xanh, nặng khoảng 3kg và trên người vẫn còn dính máu. Tình trạng này khiến nhân viên y tế nhận định em bé vừa mới được sinh và bị bỏ lại không lâu trước đó.
Clip: Tá hỏa phát hiện trẻ sơ sinh với nhiều vết côn trùng cắn giữa đồng hoang.
Ngay sau đó, trẻ sơ sinh được đưa tới Bệnh viện Nangrong để kiểm tra và điều trị do tay, chân có nhiều vết côn trùng cắn.
Hiện chính quyền địa phương đang khẩn trương tìm kiếm cha mẹ của bé. Trong thời gian này, em vẫn được chăm sóc tại bệnh viện.
Nhân viên y tế Apichai Suwat cho biết mẹ của bé gái vẫn chưa được xác định. Bé sẽ tiếp tục được các y tá theo dõi trong vài tuần tới; nếu không tìm được người thân, em sẽ được chuyển đến cơ sở bảo trợ trẻ em theo quy định.
