Vụ việc xảy ra vào giữa trưa ngày 27/3 trên tuyến cao tốc thuộc hạt Carroll, bang Tennessee, Mỹ liên quan đến một xe buýt trường học, một xe tải chở vật liệu xây dựng và một phương tiện khác.
Theo Xaviel và Rosalee Lugo, con gái họ là Xelani, học sinh lớp 8, đã rất háo hức với chuyến dã ngoại tham dự giải đua Greenpower USA Toyota Hub City Grand Prix diễn ra trong hai ngày 27–28/3 tại sân vận động Rockabillys Baseball ở thành phố Jackson.
Xelani cùng các bạn tại trường trung học Kenwood (Clarksville) dự kiến tham gia cuộc thi với chiếc xe điện do chính các em dành cả năm để thiết kế và chế tạo.
Tuy nhiên, hành trình đã bị gián đoạn khi xe buýt va chạm với xe tải thuộc Sở Giao thông Vận tải Tennessee và một phương tiện khác. Thời điểm xảy ra tai nạn, trên xe có hơn 20 học sinh cùng 4 giáo viên, trong đó hai học sinh đã không qua khỏi.
Kể lại sự việc, Xelani cho biết em mất một lúc mới hiểu chuyện gì xảy ra: “Mọi người la hét, khóc lóc. Âm thanh rất lớn, mọi thứ hỗn loạn. Những người ngồi phía sau ban đầu nghĩ chỉ là va chạm nhẹ nên trấn an nhau bình tĩnh. Nhưng từ chỗ em, em thấy nhiều người gục xuống, sàn xe có máu.”
Gia đình Lugo cho biết họ cũng đang đi theo đoàn trong chuyến tham quan và đã trực tiếp chứng kiến vụ tai nạn. Hai phụ huynh lập tức lao vào hỗ trợ, đưa các học sinh ra khỏi xe buýt trước cả khi kịp biết con gái mình có an toàn hay không.
Họ cũng cho biết một giáo viên trên xe, thầy Winn, dù bị thương vẫn cố gắng hỗ trợ các em và kiên quyết ở lại cho đến khi tất cả học sinh được đưa ra ngoài an toàn.
Xelani sau đó được trực thăng đưa đến bệnh viện cùng một số bạn học. Em được chẩn đoán chấn thương vùng đầu và đã được xuất viện vào tối cùng ngày.
Hiện cảnh sát giao thông bang Tennessee cho biết nguyên nhân vụ tai nạn vẫn đang được tiếp tục điều tra.
