Vừa qua, tại chương trình The Khang Show, con gái NSND Trần Hiếu là diva Hà Trần đã chia sẻ về khoảng thời gian khủng hoảng của mình sau khi mẹ mất.
Cô nói: "Khi tôi học lớp 8 thì mẹ qua đời. Đó là cú sốc lớn với tôi, từ cô bé vui vẻ, vô tư, tôi thu mình lại.
Tôi nghĩ, sự lạnh lùng của tôi một phần do gen của mẹ tôi. Mẹ tôi cũng là người bên ngoài lạnh lùng, nhưng bên trong ấm áp.
Một phần còn lại do tôi phải tự vệ, thu mình vào để tự bảo vệ mình khi bị sang chấn, tổn thương về tâm lý khi mất mẹ. Tôi lại là đứa con gái rất thân với mẹ. Những mất mát tình cảm đó khiến tôi thu mình lại. Chỉ những người nào khiến tôi cảm nhận được sự yêu thương, tin cậy thì tôi mới mở lòng.
Khoảng thời gian từ 14 đến 18 tuổi là tuổi dậy thì, rất quan trọng với một người con gái, nhưng tôi lại thiếu mẹ bên cạnh. Cho đến giờ nghĩ lại, tôi vẫn thấy đó là thời gian kinh khủng nhất với tôi.
Có rất nhiều giai đoạn tôi cảm thấy không muốn sống nữa. Tôi bị trầm cảm. Cái mất mát đó lớn với tôi quá và tôi cảm thấy không có gì bù lại vào được.
Tôi có anh trai và rất thân với anh trai mình, hay tâm sự với anh. Bố tôi lại là câu chuyện khác.
Tôi vốn là đứa trẻ thân với cả bố và mẹ, nên năm đầu tiên sau khi mẹ mất là thời gian khủng hoảng của hai bố con tôi.
Chúng tôi cũng tìm đến nhau trong những lúc như đi thăm mộ mẹ, hay lúc bố dạy hát cho tôi. Đó là những lúc có tiếp xúc, tương tác với nhau.
Nhưng sau một năm bố tôi dọn ra ngoài sống, đã tạo ra khoảng cách khác, khiến tôi bị xa bố hơn. Lúc đó, anh trai tôi vừa là anh, là bạn, là thầy của tôi, đóng rất nhiều vai trong cuộc sống của tôi từ 14 tới 18 tuổi. Chúng tôi rất thân nhau.
Tôi cũng có những người bạn thân hồi đi học cấp 2, là những người tôi tìm tới để tâm sự. Nhưng tôi không phải người có thể tâm sự được với tất cả mọi người.
Mọi thứ trong cuộc sống của tôi đều có sự chọn lọc, từ những món đồ thời trang tới nơi tôi sống, món ăn tôi ăn, quyển sách tôi đọc, bạn tôi chơi… Tất cả mọi thứ đều chọn lọc, không tạp nham, ồ ạt".
Tùng Ninh
