Ngày 24/6, Công an phường Mỹ Thới, tỉnh An Giang cho biết vừa tiếp nhận một khẩu súng quân dụng loại K54 do người dân trên địa bàn tự nguyện đến giao nộp.
Thông tin ban đầu trên Lao động, trước đó, khoảng 9h ngày 22/6, chị N.T.N.T (SN 1978, trú tại phường Mỹ Thới) đến trụ sở Công an phường Mỹ Thới giao nộp 1 khẩu súng ngắn màu đen, xác định ban đầu là khẩu súng K54 màu đen.
Theo chị T, khẩu súng trên do cha chị để lại. Trong lúc dọn dẹp nhà cửa để chuẩn bị xây dựng nhà mới, chị T phát hiện khẩu súng được bọc trong mảnh vải màu trắng, cất trong hộc tủ quần áo của cha mình.
Chị T. nộp súng phát hiện trong tủ quần áo của cha. (Ảnh: Công an phường Mỹ Thới)
Dân trí cho hay, theo lời kể của chị T., khẩu súng trên do người cha quá cố để lại. Trong lúc dọn dẹp nhà cửa để chuẩn bị xây dựng lại nhà mới, chị phát hiện súng được bọc trong mảnh vải màu trắng, cất kỹ trong hộc tủ quần áo của cha mình. Ý thức được việc cất giữ vũ khí tự phát là vi phạm pháp luật và tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn cho gia đình cũng như cộng đồng, chị T. đã chủ động mang tang vật đến cơ quan công an trình báo.
Qua vụ việc, Công an phường Mỹ Thới khuyến cáo người dân khi phát hiện vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ hoặc vật nghi là vũ khí cần kịp thời thông báo, giao nộp cho cơ quan Công an nơi gần nhất; tuyệt đối không cất giữ, sử dụng, mua bán, vận chuyển hoặc tự ý tháo lắp để tránh nguy hiểm và vi phạm pháp luật.
