Lá thư xúc động của con gái nhỏ mong bố mẹ đừng giận nhau

19/11/2013 09:18:00

“Bố mẹ giận nhau chỉ làm khổ con trẻ mà thôi! Cảm thấy buồn!” - Đó là dòng status được đăng tải cùng với những dòng chữ đầy cảm xúc.

Bài viết liên quanXuất hiện bài toán kinh rợn trong... sách dành cho học sinh lớp 1Không đứng lớp vẫn được bằng khen… dạy giỏi toàn quốc!Những ngộ nhận của người Việt về iPhoneNgộ nghĩnh loạt ảnh tôn vinh Mì Tôm Việt

Mới đây, bức thư với nét chữ non nớt của cô bé có tên là Chip gửi bố mẹ, mong bố mẹ đừng giận nhau nữa và hi vọng bố sẽ mang lại hạnh phúc cho cả gia đình khiến cư dân mạng không khỏi xúc động...

Trong bức thư gửi bố mình, cô bé viết:

"Kính gửi bố yêu!

Bố ơi, mấy ngày qua bố và mẹ giận nhau, con buồn lắm, bố đã không chở con đi học và không chở con về, con thấy mẹ cô đơn, tủi thân khóc, con thương mẹ. Bố biết đấy, đến ngày sinh nhật của con rồi, con muốn bố mẹ làm lành và muốn gia đình hạnh phúc của bố mẹ em và con trở về. Con không thích bố mẹ giận nhau. Bố hãy mang lại hạnh phúc cho gia đình. Con chắc chắn bố sẽ làm được. Nếu làm được con sẽ rất vui.

Con của bố

Chip".

 

Cách đây không lâu, dân cư mạng cũng đã từng phát sốt với lá thư gửi bà của một cô bé lớp 3.

"Thư gửi bà !Bà ơi, cháu cám ơn bà nhiều lắm. Bà đã thay bố, mẹ chăm sóc cháu từ bé đến giờ. Mỗi ngày khi cháu còn đang trong giấc ngủ thì bà đã trở dậy để làm việc. Bà đi nhặt vỏ chai, lon bia để kiếm tiền cho cháu ăn học. Vì trường ở xa nhà nên ngày nào bà cũng dắt chiếc xe đạp đưa cháu tới trường. Cháu thương bà chân đau, mắt kém, cháu muốn tự đi bộ đến trường nhưng bà không cho. Bà bảo bà sẽ cố gắng kiếm tiền cho cháu ăn học thành người. Con có mẹ nhưng con chưa được gần mẹ ngày nào. Con rất nhớ mẹ. Bà giống như người mẹ của con. Con sẽ cố gắng ngoan ngoãn học giỏi để bà vui. Con mong bà sống mãi với con”.

 

Mời bạn xem thêm:  Dân mạng thích thú bài văn "ngô ngây" của HS lớp 4

 Hồng Long (TM)

xe.nguoiduatin.vn