NSND Hồng Vân trải lòng về \'gánh nặng\' mình phải trải qua, hàng nghìn khán giả bày tỏ sự cảm thông

24/02/2021 12:15:02

Theo thông báo trước đó, NSND Hồng Vân sẽ đóng cửa sân khấu Phú Nhuận sau 21 năm tồn tại. Mới đây (24/2), nữ diễn viên đã có những tâm sự xoay quanh việc suýt phải nói lời tạm biệt “con cưng” của mình sau nhiều năm gắn bó.

NSND Hồng Vân tâm sự khi bà tiếp nhận sân khấu vốn là hội trường của Trung tâm Văn hóa Phú Nhuận cách đây 21 năm, đường Nguyễn Văn Trỗi (quận Phú Nhuận) còn hẹp và không sầm uất như bây giờ.

Sân khấu kịch Phú Nhuận ra đời trong âu lo, vì sợ khán giả yêu kịch chưa quen xem ở một điểm mới, chưa có kinh nghiệm và lo nhất là nghệ sĩ quy tụ về sân khấu chưa đông nên khó kéo khán giả đến với các vở diễn.

"Được sự cho phép của Ban lãnh đạo Hội Sân khấu TP HCM thời đó là tác giả Lê Duy Hạnh, giám đốc Nhà hát kịch Sân khấu nhỏ TP HCM Huỳnh Minh Nhị, tôi đã quảng cáo dòng chữ "Xem kịch 5B không cần đi xa", và nương theo thương hiệu của sân khấu nhỏ 5B thời đó. Sân khấu Phú Nhuận đã ra đời trong sự đoàn kết, từng bước đạt nhiều thành quả cho đến ngày hôm nay" – NSND Hồng Vân nói.

Sân khấu kịch Phú Nhuận dần dần trở nên đông khách hơn và có được sự công nhận của khán giả, của giới nghệ thuật bằng những giải thưởng nghề nhiệp dành cho sân khấu. Các nghệ sĩ trong đoàn kịch cũng được nhiều giải cá nhan và ghi được dấu ấn.

Tuy nhiên, cho đến hiện tại, sân khấu kịch Phú Nhuận gặp phải rất nhiều khó khăn. “Đến thời điểm này, nếu không nhận được sự hỗ trợ của nhà nước cho các đơn vị nghệ thuật xã hội hoá, cụ thể là sự tăng giá cho thuê mặt bằng quá cao khiến tôi không thể gồng gánh nổi nữa thì phải nói lời chia tay. Dù sân khấu kịch Phú Nhuận (tiền thân của hệ thống sân khấu kịch Hồng Vân ngày nay) đã được sự công nhận của khán giả, của giới nghệ thuật bằng những giải thưởng nghề nghiệp dành cho sân khấu cũng như nhiều giải cá nhân cho các nghệ sĩ nhưng khó khăn đang bủa vây sàn diễn xã hội hóa.” – Hồng Vân bộc bạch.

Cô cũng cho biết vì tình hình dịch bệnh diễn biến khó lường, nhu cầu giải trí của khán giả cũng hạn chế đi rất nhiều, kinh phí đầu tư một tác phẩm chỉn chu không cho phép Hồng Vân tiếp tục “phiêu lưu”.

Nhờ sự "hào phóng" của ông xã – nghệ sĩ Lê Tuấn Anh, bà cứ đem tiền nhà bù lỗ cho sàn diễn Phú Nhuận, để các suất diễn được sáng đèn, nhưng lượng khán giả cứ giảm dần và lo ngại nhất là khâu bán vé. Dần dà thói quen đến rạp xem kịch của công chúng đã thay đổi, chưa kể có nhiều suất diễn vì số lượng vé bán quá ít đành phải trả vé, xin lỗi người xem.

"Lời cám ơn nói bao nhiêu cũng không đủ, để giữ được lòng tin yêu đó của khán giả, Sân khấu kịch Hồng Vân có thể chỉ giữ lại điểm diễn Hồng Vân - Chợ Lớn (quận 5). Chúng tôi sẽ nỗ lực hơn nữa để đem lại những món ăn tinh thần chất lượng, vui mà ý nghĩa như là quà tri ân gửi đến khán giả yêu thương thương hiệu kịch Hồng Vân" – NSND Hồng Vân cho biết.

 

Mai Phương Thúy liên tục đăng đàn thất tình, biểu hiện của Noo Phước Thịnh càng đáng lo hơn

(Techz.vn) Mai Phương Thuý liên tục đăng đàn tâm trạng buồn bã, thất tình. Nhưng phản ứng của Noo Phước Thịnh gần đây lại khiến fan lo lắng, dấy lên tin đồn “rạn nứt” với nàng Hậu.

xe.nguoiduatin.vn