Chuyện kinh dị thời dịch Covid-19: Chở khách đến bệnh viện, khách trả công bằng virus

02/03/2020 12:46:32

Một người phụ nữ Trung Quốc bắt taxi và yêu cầu được chở đến bệnh viện gần nhất. Ở Thái Lan, tax bị kẹt trên đường nhiều giờ vì ùn tắc là chuyện thường ngày. Để giết thời gian, người phụ nữ rút điện thoại ra và nghiêng về phía trước, chỉ trỏ một số địa điểm du lịch mà cô muốn ghé thăm.

Rồi cô hắt hơi, bắn đầy những giọt nước li ti vào mặt tài xế taxi.

Chuyện kinh dị thời dịch Covid: Chở khách đến bệnh viện, khách trả công bằng virus

‘Tôi đã nghĩ cô gái này xinh thì xinh thật nhưng lại bất lịch sự’, người tài xế tên Thongsuk Thongrat cho biết.

Khoảng một tuần sau, ông Thongsuk, 50 tuổi, cho kết quả dương tính với loại corona virus đang lan rộng trên toàn cầu từ Trung Quốc và đã lây nhiễm cho ít nhất 41 người ở Thái Lan.

Kết quả dương tính của Thongsuk một lần nữa nhấn mạnh những rủi ro đối với các tài xế và những người khác thường xuyên tiếp xúc với du khách nước ngoài, ngay cả khi việc giảm lượng khách du lịch toàn cầu đã gây thiệt hại cho các nền kinh tế phụ thuộc vào du lịch.

Hai tài xế khác đã bị nhiễm virus corona ở Thái Lan, với trường hợp gần đây nhất được xác nhận vào ngày 24/2.

Tại Đài Loan, một tài xế taxi thường đón khách từ Trung Quốc đại lục và Hồng Kông đã chết vì COVID-19 hồi đầu tháng này.

Tại Nhật Bản, một tài xế xe du lịch chở du khách từ Vũ Hán, tâm điểm dịch của Trung Quốc, đã nhiễm virus vào tháng trước. Hướng dẫn viên du lịch trên chiếc xe này cũng bị nhiễm bệnh.

Chuyện kinh dị thời dịch Covid: Chở khách đến bệnh viện, khách trả công bằng virus

Một tài xế taxi Nhật Bản đã có kết quả dương tính với COVID-19 sau khi cô tiếp xúc với một người trên Diamond Princess, tàu du lịch đang bị cách ly ngoài khơi Nhật Bản và là một điểm nóng về virus. Mẹ vợ của một tài xế taxi Nhật Bản khác đã chết vì virus, cái chết đầu tiên được ghi nhận ở Nhật Bản.

Tại Singapore, hai tài xế taxi và hai tài xế xe công nghệ cũng bị nhiễm bệnh.

Ông Thongsuk, người đã hồi phục hoàn toàn sau khi điều trị 14 ngày tại một bệnh viện ở Bangkok, đã đi làm trở lại với số lượng khách đi xe giảm mạnh. Chỉ vài tháng trước, khoảng 60% của ông là khách Trung Quốc. Nhưng giờ họ không còn đến Thái Lan nữa vì chính sách phong tỏa biên giới cũng như việc Bắc Kinh đã cấm các chuyến đi rời khỏi đất nước.

‘Hầu hết những người Trung Quốc tôi gặp đều rất tốt bụng’, ông Thongsuk nói, ‘Tôi nhớ họ’.

Vào những ngày đông khách, người tài xế già có thể kiếm được 30 USD. Bây giờ, phải may mắn lắm ông mới có thể mang về nhà 10 USD.

Nhiều địa điểm Phật giáo ở Bangkok, mọi khi chật cứng khách du lịch, giờ đã trống vắng một cách kỳ lạ. Các khu chợ bán trái cây nhiệt đới và hải sản khô cho khách hàng Trung Quốc cũng bị thiệt hại nặng. Tình hình của các khách sạn cũng không khá khẩm hơn.

Ông Thongsuk lớn lên ở Đông Bắc Thái Lan, vựa lúa của nước này. Ông làm ruộng cho đến khi hạn hán tàn phá mùa màng và một người bạn trở về từ Bangkok kể về số tiền lớn nhờ việc chở người nước ngoài đến các cung điện, đền thờ và quán bar.

Ban đầu, ông lái một chiếc xe tải chở nhiên liệu, thu nhập ít hơn nhưng ổn định hơn.

Chuyện kinh dị thời dịch Covid: Chở khách đến bệnh viện, khách trả công bằng virus

Năm tháng trước, với sự bùng nổ về du lịch, ông Thongsuk quyết định chuyển sang lái taxi chung với một người bạn.

‘Chắc kiếp trước tạo nghiệp nhiều nên tôi mới bị bệnh sớm như vậy’, ông Thongsuk tự lý giải.

Khoảng 10% GDP của Thái Lan đến từ du lịch và người dân Trung Quốc là nhóm du khách lớn nhất. Thái Lan là một trong số ít quốc gia mà khách du lịch Trung Quốc có thể ghé thăm mà không cần visa. Hơn một triệu người đã đến Thái Lan vào tháng trước, ngay trước khi dịch bệnh bùng phát.

‘Tôi đã không chủ động bảo vệ bản thân khi đón khách nước ngoài vì tôi nghĩ chính phủ đã sàng lọc họ trước khi họ đến Thái Lan’, ông Thongsuk nói.

Hầu hết các chuyến bay giữa Thái Lan và Trung Quốc đã bị hủy. Thái Lan hiện đang đối phó với người Thái mang virus về nước từ các chuyến đi đến các quốc gia nơi nó lây lan. Bộ Y tế nước này công bố hồi tuần trước rằng một người đàn ông Thái Lan trở về từ Hokkaido, Nhật, đã nhiễm virus cùng với vợ.

Cháu trai 8 tuổi của họ, người chưa từng đến Nhật Bản, cũng bị nhiễm virus.

Vì người đàn ông này ban đầu giữ kín thông tin về chuyến đi tới Nhật Bản, 30 nhân viên bệnh viện ở Bangkok đã tiếp xúc với ông ta hiện đều bị cách ly.

Chuyện kinh dị thời dịch Covid: Chở khách đến bệnh viện, khách trả công bằng virus

Ông Thongsuk nói rằng ngay khi cảm thấy không khỏe, ông đã đeo khẩu trang, mặc dù không biết rằng mình đã bị nhiễm virus corona. Trong một nền văn hóa nơi thức ăn được bày trên bàn và đôi khi được ăn bằng tay, ông Thongsuk đã ăn riêng để tránh lây bệnh cho người thân mặc dù ông nghĩ đó chỉ là cúm thường.

Không ai trong số những người thân của ông Thongsuk bị nhiễm virus. Anutin Charnvirakul, Bộ trưởng y tế công cộng Thái Lan, người đã thăm ông Thongsuk hai lần trong bệnh viện, ca ngợi người tài xế vì ý thức bảo vệ sức khỏe cộng đồng của ông.

Vị Bộ trưởng y tế cũng đưa ra một thông điệp cứng rắn hơn đối với những người dân Thái Lan đang tranh thủ vơ vét vé máy bay giá rẻ được tung ra bởi các hãng hàng không ế ẩm trong khu vực.

Thái Lan hiện đã ra lệnh cách ly bắt buộc 14 ngày đối với bất kỳ ai từng đến các khu vực có nguy cơ cao như Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore hoặc Ý.

‘Mặc dù vé máy bay rất rẻ, nhưng nó có thể là kỳ nghỉ cuối cùng của bạn’, ông Anutin khuyến cáo.

 

Trung Quốc tử hình tài xế giết người ở trạm kiểm dịch corona

(Techz.vn) Theo đó, một tòa án ở tỉnh Vân Nam đã tuyên án tử hình đối với Ma Jianguo, 23 tuổi vào ngày 1/3 vừa qua vì tội sát hại 2 nhân viên ở một chốt kiểm dịch corona virus.

xe.nguoiduatin.vn