Clip Phi Nhung tự quay, khóc nức nở nói: ‘Mai mốt tao có chuyện gì là mày nuôi tao suốt đời đấy’

08/10/2021 12:37:16

Kể từ khi Phi Nhung qua đời, thông tin về lễ tang của cô vẫn luôn được người hâm mộ chú ý. Dù phía gia đình chưa thông báo cụ thể về thời gian tổ chức tang lễ ở Việt Nam và ngày đưa nữ ca sĩ Phi Nhung về Mỹ nhưng các nghệ sĩ hải ngoại cũng khán giả đã đến chùa để thắp nhang cũng như chia buồn với con gái ruột Wendy của cô. Theo như Trizzie Nguyễn cho biết, lễ viếng giọng ca Bông điên điển tại Mỹ chỉ được tổ chức trong phạm vi gia đình mà không thông báo rộng rãi.

Clip-phi-nhung-khoc-nuc-no-nghen-ngao-noi-mai-mot-tao-co-chuyen-gi-la-may-nuoi-tao-suot-doi-day

Mới đây nhất, vào sáng ngày 8/10, Trung tâm Thúy Nga Paris đã tổ chức buổi livestream tưởng niệm ca sĩ Phi Nhung với khách mời là MC Kỳ Duyên và Tô Ngọc Thủy. 

Clip-phi-nhung-khoc-nuc-no-nghen-ngao-noi-mai-mot-tao-co-chuyen-gi-la-may-nuoi-tao-suot-doi-day MC Kỳ Duyên, ca sĩ Tô Ngọc Thủy xuất hiện trong buổi livestream tưởng niệm NS Phi Nhung

Trong suốt buổi trò chuyện, những kỷ niệm về chặng đường hoạt động nghệ thuật cũng như con người thật của Phi Nhung được các khách mời thuật lại khiến ai nấy đều đau đớn và tiếc thương cho sự ra đi của giọng ca tài năng. Đặc biệt, kết thúc lễ tưởng niệm, các nghệ sĩ đã tâm sự về bản thu cuối cùng của “Nữ hoàng băng đĩa” càng khiến người hâm mộ thêm xót xa. 

Cụ thể, đoạn clip ghi lại hình ảnh Phi Nhung nghẹn ngào tâm sự về ca khúc có tên Hai ơi, đừng qua sông đã lấy đi nước mắt của không ít khán giả. Trong đó, MC Kỳ Duyên nhấn mạnh: “Mình phải nói thêm, đây là clip mà Phi Nhung quay sau khi hát cái bài đó và cảm xúc của Phi Nhung lúc đó rất thật”.

Xuất hiện trong đoạn clip, “Bà mẹ đông con nhất showbiz Việt” sụt sùi trong hai hàng nước mắt và bộc bạch: “Cái bài hát này nó buồn lắm. Kỷ niệm trong cuộc đời. Bài hát Hai ơi, đừng qua sông tặng cho em đúng không? Cũng là em luôn á. Mai mốt mà có chuyện gì là mày nuôi tao suốt đời đó. Tao nói trước rồi á”.

Dù chỉ xuất hiện vỏn vẹn trong vài giây ngắn ngủi nhưng cảm xúc mà giọng ca sinh năm 1970 để lại đã ghi sâu trong lòng khán giả. Có thể thấy, Phi Nhung đã dành hết tâm huyết cho sản phẩm âm nhạc này nhưng vì cô ra đi quá đột ngột nên để lại một bản thu còn dang dở.

Được biết, Hai ơi, đừng qua sông là bài nhạc mang âm hưởng Nam Bộ được tác giả Ngô Minh Tài sáng tác vào đầu tháng 2. Đặc biệt, tên nhạc phẩm cũng được đặt theo cách gọi thân thương mà mọi người vẫn thường dành cho Phi Nhung là “Hai ơi”. Sau khi nữ ca sĩ qua đời, phía ekip của cô cho biết sẽ gửi bản thu sang Mỹ làm master và phát hành MV tưởng nhớ giọng ca Dạ lỡ.

 

Hé lộ những câu chuyện tâm linh chưa từng được công bố về Phi Nhung, ai nghe xong cũng ‘nổi da gà’

(Techz.vn) Trong livestream tưởng niệm nghệ sĩ Phi Nhung của Trung tâm Thúy Nga Paris, MC chương trình đã chia sẻ lại những câu chuyện tâm linh liên quan đến cố ca sĩ khiến bất cứ ai nghe cũng thấy rùng mình.

xe.nguoiduatin.vn