Bộ ảnh bằng camera góc rộng của Galaxy A70

20/06/2019 15:46:00

Từ Hà Nội đi Cô Tô, bạn sẽ phải ngồi trên xe khoảng 3 tiếng, đi 200km để đến cảng Cái Rồng, sau đó lên tàu cao tốc, vượt sóng trong gần 2 tiếng để đặt trên lên hòn đảo này. Chính vì vậy, hành lý gọn nhẹ, ưu tiên những thiết bị đa năng là điều mà chúng ta nên làm.

Trong chuyến đi lần này, mình sử dụng Galaxy A70. Với lợi thế màn hình lớn 6.7”, pin 4.500mAh có sạc nhanh, bộ 3 camera bao gồm cả camera góc rộng, Galaxy A70 hứa hẹn là một thiết bị hữu ích cho việc giải trí trong chuyến đi cũng như ghi lại những tấm hình kỷ niệm.

Cách duy nhất để ra đến đảo Cô Tô là đi tàu. Bạn nên xem dự báo thời tiết để tránh những ngày có giông bão hoặc biển động, tàu sẽ không thể ra đảo cũng như từ đảo trở về đất liền. 

Mỗi lượt đi và về bằng tàu cao tốc có giá khoảng 250.000đ. Nếu đi vào dịp cao điểm, bạn nên đặt mua trước nếu không muốn bị lỡ chuyến và mắc kẹt trên đảo. 

Khung cảnh sẽ chào đón bạn tại Cô Tô. Cạnh bờ biển, ngay sát bến tàu có khá nhiều khách sạn, nhà nghỉ và nơi đây cũng chỉ cách trung tâm thị trấn Cô Tô khoảng 1km. 

Đoàn mình chọn một resort ở phía Đông Nam của đảo. Nhiều đoạn đường phải băng qua rừng như thế này, tuy nhiên đường xá ở Cô Tô được làm khá tốt, hệ thống giao thông có thể đi tới mọi địa điểm du lịch nổi tiếng trên đảo. 

Trên Cô Tô có khoảng 4 bãi tắm ở 4 phía của đảo. Bạn có thể thuê xe máy (giá 200.000đ/ngày) để có thể thoải mái đi lại, hoặc thuê 1 chiếc xe ô tô để đi cả đoàn. Mỗi bãi tắm trên Cô Tô có một đặc điểm khác nhau (chẳng hạn như độ nông/sâu, sóng mạnh/yếu, nước đục/trong). Tất cả đều rất đáng để trải nghiệm. 

Buổi sáng hôm đó trời mưa lớn. Khi đoàn mình tới thì trời đã hửng nhưng cũng không hẳn là lý tưởng cho việc chụp hình. Rút Galaxy A70 ra ghi lại vài tấm.

Đây là đường vào bãi Vạn Chảy. Đây là bãi biển rộng cũng như có sóng mạnh nhất tại Cô Tô. 2 lối vào này được "thầu" bởi 2 hộ kinh doanh, cung cấp cách dịch vụ như ghế nằm, phao bơi, tủ đồ, tắm tráng,... 

Hôm đó trời nhiều mây, mình chụp ngược sáng, Galaxy A70 có AI và tự động bật HDR nên ảnh vẫn giữ được chất lượng khá tốt cả vùng sáng và vùng tối. 

Toàn cảnh bãi Vàn Chảy khi chiều xuống, chụp bằng camera góc rộng của Galaxy A70 với chế độ hoàng hôn tự đông do AI bật. 

 

Buổi tối tại trung tâm thị trấn Cô Tô có khá nhiều trò chơi, nổi bật trong đó phải kể đến trò ném phi tiêu này. Camera góc rộng của Galaxy A70 có khẩu độ f/2.2, không phải quá lớn nhưng cũng đủ cho những nhu cầu chụp cơ bản. Bạn nên giữ chắc tay để ảnh không bị rung mờ. 

Một góc phố sáng đèn và nhộn nhịp tại Cô Tô. Trong hình là xe hàng Kem cuộn phong cách Thái Lan khá độc đáo.

Khá may mắn với chiếc Galaxy A70 có pin khá tốt nên mình vẫn đủ để sử dụng tới đêm của ngày đầu tiên mà không bị gián đoạn, cũng không cần mang theo sạc dự phòng như mọi người. Khá đáng tiếc do đoàn mình ở sâu trong đảo, phải thuê xe di chuyển vào trung tâm thị trấn nên không thể ở chơi lâu và thử thêm nhiều chế độ của camera trên Galaxy A70. Hầu hết những bức ảnh trong bài đều được chụp bằng Galaxy A70 với chế độ góc rộng, cho phép thu lại toàn cảnh một cách dễ dàng. Trong những chuyến du lịch thế này mới thấy chọn điện thoại có camera góc rộng và pin “trâu" quả là đúng đắn.

Ngày thứ 2 tại Cô Tô, mình tiếp tục khám phá đảo Cô Tô con (cách Cô Tô lớn khoảng 15 phút đi tàu), đi khám phá bãi đá Móng Rồng nổi tiếng và tắm biển ở Bãi Hồng Vàn.

Đây là bến tàu và ở phía xa xa chính là đảo Cô Tô Con. Nhìn khá gần nhưng sẽ phải đi khoảng 15 phút. 

Tàu khá thô sơ, nhưng bù lại là thoáng mát, thoải mái. Dùng Galaxy A70 góc rộng để chụp lại tất cả mọi người. 

Đẩy tàu ra biển... Thấy cảnh này hay nên mình bấm đúp nút Nguồn khởi động nhanh camera và bấm chụp. Tất cả diễn ra trong chưa đầy 2 giây. 

Ở Cô Tô Con cũng không có gì quá đặc biệt ngoài 2-3 nhà phao để nghịch nước, bãi biển cong cong, cát mịn khá đẹp nhưng độ dốc cao nên không phù hợp để tắm cho lắm. 

Trên đường về có thể ghé vào những người bán hàng này để mua hải sản mang về. 

Còn đây là bãi đá móng rồng nổi tiếng, đươc khá nhiều bạn trẻ đến nghịch nước và chụp ảnh. Trên đảo Cô Tô có lẽ đây là nơi đẹp nhất. Có cả biển và núi ở cùng 1 chỗ. 

Đường ra bãi đá, chụp bằng camera góc rộng của Galaxy A70. 

Một góc khác...

Có lẽ nơi đây được gọi là Móng Rồng bởi có rất nhiều những mỏm đá thò ra biển như móng của rồng trong truyền thuyết. 

Trên ngọn đồi cao nhất của bãi Móng Rồng có một cột cờ đặt ở ngay sát biển. 

Đi xa xa thêm một chút là có thể ngắm cảnh này: Bãi biển xanh được bao quanh bởi núi, nhìn vừa hoang sơ, vừa hùng vĩ. 

Cuối ngày, do đi tắm biển nên mình không chụp được nhiều. Khá may mắn là dù cả ngày trời âm u, nhưng chiều xuống lại hửng và ráng chiều quá đẹp trên biển Hồng Vàn. 

Một số bức ảnh khác chụp bằng Galaxy A70 trong chuyến du lịch Cô Tô:

Còn khá nhiều điểm như ngọn Hải Đăng, tượng đài Hồ Chí Minh hay bãi tắm Tình Yêu là nơi mà mình chưa kịp ghé đến trong chuyến đi lần này. Cô Tô sẽ khá đẹp, ít bão vào thời điểm từ tháng 4 đến tháng 9 hàng năm, vậy nên nếu muốn khám phá vùng đất xinh đẹp và còn hoang sơ này, bạn hãy lên kế hoạch cho chuyến đi thật sớm. 

Cũng phải cảm ơn Galaxy A70, việc mang chiếc máy này để đi đảo Cô Tô vừa qua là một quyết định khá đúng đắn. Quả thực với camera góc rộng của mình, Galaxy A70 có thể giúp bạn ôm trọn cả Cô Tô chỉ trong 1 lần bấm máy. 

 

Ảnh chụp non nước Tràng An bằng Galaxy S10 Plus - Điểm đến không thể bỏ qua trong kỳ nghỉ lễ này

(Techz.vn) Cách Hà Nội khoảng 100km, quần thể danh thắng Tràng An khá phù hợp cho một chuyến đi du lịch ngắn ngày. Một chiếc điện thoại với 3 camera như Galaxy S10 Plus hoàn toàn đủ để ghi lại toàn bộ cảnh đẹp trong chuyến đi này.

xe.nguoiduatin.vn