Thử thách Hallowenn: Khám phá ký túc xá không người ở cùng Samsung Galaxy A50s

30/10/2019 14:57:05

ma

ma-2

ma-3

ma-4

Sau một hồi di chuyển, nhờ sự giúp đỡ của Google map, ba bạn trẻ đã có mặt tại khu ký túc xá bỏ hoang được đồn là có ma, khu nhà nằm trong khuôn viên một trường đại học nằm ở ngoại thành Hà Nội. Cả ba quyết liều mình thám hiểm và ghi hình lại khu nhà trong suốt chuyến hành trình, với hệ thống 3 camera của Samsung Galaxy A50s, nhóm bạn tự tin sẽ có được những hình ảnh, những thước phim chân thực nhất về tòa nhà bí ẩn này.    

ma-5

ma-6

ma-7

ma-8

ma-9

Trước khi đặt chân vào tòa nhà, nhóm bạn cùng nhau bàn bạc phương án đột nhập vào tòa nhà cũng như cách đối phó khi có điều bất thường. Khu vực được cho là có nhiều điều kỳ lạ chính là hành lang tầng 5, nhiều người nói rằng có nhìn thấy bóng người màu trắng đi cùng tiếng khóc ai oán thường xuyên xuất hiện tại đây. Qua bức ảnh được lan truyền trên Internet, quả thật dãy hành lang này trông rất rùng rợn, hai bên là những mảng tường tróc lở, ánh đèn điện lờ mờ và bao trùm tất cả là một sự vắng vẻ đến lạnh người. Tuy nhiên, trong bức ảnh vẫn không có hình ảnh bóng trắng như lời đồn, chính điều này lại càng kích thích sự tò mò của nhóm bạn. Và từ đây, cuộc hành trình bắt đầu.

ma-12

Khả năng chụp thiếu sáng của Samsung A50s là khá tốt. Môi trường có độ chênh sáng mạnh,  chủ thể chính tuy ít ánh sáng nhưng vẫn không hoàn toàn mất chi tiết, các họa tiết ở trang phục vẫn phần nào được cứu lại.

ma-10

ma-11

Thời điểm cả ba bước vào khu nhà là khoảng 18h, ánh sáng mặt trời rất yếu nhưng A50s vẫn cho ra bức ảnh tương đối sáng và sắc nét. Các chi tiết nhỏ như bậc thang, cây lá, mép tường vẫn được tái tạo rất rõ ràng.

ma-13

ma-14

ma-15

ma-16

ma-17

ma-18

Đi dọc các dãy hành lang, nhóm bạn chi bắt gặp những dãy hành lang trống trơn, những căn phòng đầy bụi và mạng nhện. Cả ba tifm đến nơi được cho là bất thường nhất tòa nhà – hành lang tầng 5, nơi được cho là bị ma ám.

ma-19

ma-20

ma-21

Những căn phòng cũ kĩ đều bị khóa chặt cửa.

ma-22

Căn gác xép cũng không có gì ngoài bóng tối

ma-23

Sau một hồi sục sạo khắp nơi, nhóm ba bạn trẻ vẫn không thu dấu hiệu nào bất thường, và tòa ký túc xá này chỉ là một nơi trống vắng, đã lâu không ai lui tới. Cả ba cùng selfie một kiểu ảnh để đính chính rằng câu chuyện tòa ký túc xá có ma chỉ là chuyện bịa đặt.

ma-24

Có thể thấy rằng tuy trời đã sẩm tối, ánh sáng chỉ lờ mờ nhưng Samsung A50s vẫn cho ra hình ảnh không hề tồi từ camera trước.

“Nhưng chờ đã, sau lưng chúng mình là cái gì thế kia?” bạn nam nói.

ma-25  

“Zoom sâu vào … hình như là một bóng trắng đang trôi lơ lửng??”

ma-26

ma-27

Đúng vậy, một bóng người trong bộ trang phục màu trắng đang từ từ trồi lên ở cửa số cuối hành lang.

ma-28

Dường như bóng người màu trắng không dừng lại ở đó mà có xu hướng đuổi theo nhóm bạn, cả ba cắm đầu chạy thục mạng xuống cầu thang với chỉ một suy nghĩ – rời khỏi đây càng nhanh càng tốt. Tuy nhiên, Minh – người can đảm nhất trong cả ba trong lúc chạy trốn vẫn bình thản lấy điện thoại quay video lại cuộc tháo chạy khỏi tòa nhà.

ma-29

ma-30

ma-31

Và cuối cùng, nhóm bạn đã kết thúc buổi đi chơi trong tâm trạng đầy kinh hãi, có lẽ đây cũng là chuyến đi mà các bạn trẻ không thể nào quên. Chúc bạn có một mùa Halloween với nhiều điều bất ngờ!

 

Lần đầu lên Bà Nà cùng Samsung Galaxy A50s

(Techz.vn) Bà Nà Hill nơi được mệnh danh là Lạc Cảnh Thiên Đường, nơi tôi chọn để khám phá trong chuyến đi vào những ngày cuối mùa hè. Vì chỉ đơn giản là nghỉ ngơi sau thời gian dài vất vả nên tôi chỉ mang theo mình chiếc Galaxy A50s thay vì máy ảnh cồng kềnh để ghi lại những khoảnh khắc tại nơi đây.

xe.nguoiduatin.vn