Theo Vietnamnet, bà Hu Ruirong (91 tuổi) và ông Wu Caixing (67 tuổi) gặp nhau tại viện dưỡng lão ở Penang (Malaysia). Từ những cuộc trò chuyện ở phòng ăn, tình cảm giữa hai người dần nảy nở. Đến ngày 17/3, họ chính thức tổ chức lễ cưới, đánh dấu bước ngoặt đặc biệt ở chặng cuối cuộc đời, theo Mothership.
Chia sẻ với truyền thông, bà Hu cho biết, chính bà là người chủ động bày tỏ mong muốn kết hôn.
"Tôi muốn sống cùng ông ấy nên chúng tôi quyết định cưới. Ở tuổi này, tôi không còn sợ điều gì nữa, chỉ thấy hạnh phúc", bà nói.
Trước đó, bà Hu chưa từng kết hôn. Khi còn trẻ, bà dành phần lớn thời gian chăm sóc cha mẹ già, gác lại cuộc sống riêng. Bà chuyển vào viện dưỡng lão khoảng 6-7 năm trước khi sức khỏe suy giảm.
Cụ bà 91 tuổi kết hôn với cụ ông 67 tuổi sau 3 tháng hẹn hò tại viện dưỡng lão. Ảnh: Mothership.
Cơ duyên đến vào cuối năm 2025 khi ông Wu chuyển đến sống cùng viện. Hai người ban đầu ngồi gần nhau trong phòng ăn, dần trò chuyện rồi trở nên thân thiết. Những buổi hẹn hò của họ đơn giản là nắm tay đi dạo buổi tối hoặc cùng nhau ra ngoài mua sắm.
Đáng chú ý, bà Hu chính là người "bật đèn xanh" trước. Khi cả hai bày tỏ mong muốn kết hôn, ban quản lý viện đã tiến hành phỏng vấn riêng để đảm bảo đây là quyết định tự nguyện từ cả hai phía.
Ông Wu cho biết, dù gặp khó khăn trong việc di chuyển, ông vẫn mong muốn được ở bên chăm sóc bà Hu đến cuối đời. "Tôi quan tâm đến bà ấy và muốn luôn ở cạnh bà", ông chia sẻ.
Ngôi sao.VnExpress cho biết, theo đại diện viện dưỡng lão, trước khi đồng ý tổ chức hôn lễ, ban quản lý đã phỏng vấn riêng cả hai để chắc chắn quyết định là tự nguyện. Ông Wu, dù khả năng di chuyển hạn chế, cho biết ông muốn gắn bó lâu dài với bà Hu.
Toàn bộ đám cưới được viện dưỡng lão đứng ra tổ chức, với sự hỗ trợ từ các nhà tài trợ, tổ chức cộng đồng và tình nguyện viên. Một chi tiết thú vị là phù rể và phù dâu - đều ngoài 70 tuổi - cũng là một cặp tình nhân quen nhau tại đây.
Sau lễ cưới, hai cụ hiện sống chung trong một phòng đôi tại viện dưỡng lão, bắt đầu hành trình hôn nhân muộn nhưng đầy ấm áp.
