Cựu vương CKTG JackeyLove thừa nhận một cảm giác khi đụng độ T1
Có lẽ những ai thường xuyên theo dõi LMHT chuyên nghiệp đều biết, T1 luôn là một đội tuyển được đánh giá rất cao tại mọi giải đấu mà họ tham gia, bất kể khi đó các tuyển thủ T1 đang có phong độ không thực sự quá tốt. Tất nhiên, có thể họ không phải ứng cử viên vô địch hàng đầu nhưng chắc chắn là không thể xem thường Faker và đồng đội. Thậm chí, "aura" của T1 còn khiến JackeyLove - một tuyển thủ từng lên ngôi CKTG cũng phải cảm thấy lo sợ khi đối đầu, cụ thể là ở Bán kết CKTG 2025 vừa qua.
Theo đó, JackeyLove cho biết: "Ngay từ ván đấu đầu tiên với họ (T1), tôi cảm thấy rằng không chỉ tôi mà cả đội đều đã quá sợ hãi. Chúng tôi không còn chút ý chí nào để đối đầu với họ nữa".
Chia sẻ của JackeyLove cũng nhận được sự đồng tình của 369 - người đồng đội và cũng là một trong những tuyển thủ đối đầu với T1 nhiều lần nhất xuyên suốt các kỳ CKTG: "Chúng tôi đã rất sợ hãi ngay cả trong giai đoạn cấm chọn. Có rất nhiều ý kiến kiểu "lựa chọn này có thể không tốt", "chúng tôi lo ngại vị tướng này", rất nhiều thứ. Chúng tôi thực sự quá lo lắng, sợ hãi kể cả khi có ưu thế.
T1 là một đối thủ quá khó đoán và từ đó mới tạo nên ưu thế
Trong nhiều mùa giải trở lại đây, sẽ rất khó để dự đoán kết quả của T1 mỗi khi họ tham dự một giải đấu nào đó. Bởi lẽ, T1 ở quốc nội và T1 ở quốc tế gần như luôn là 2 bộ mặt hoàn toàn trái ngược. Chính sự khó đoán của T1, cùng với bản lĩnh của những nhà vô địch và kỹ năng của từng tuyển thủ mới khiến các đối thủ của họ lo ngại, thậm chí là run sợ mỗi khi chuẩn bị đối đầu với đội tuyển này.
Và ở mùa giải 2026 sắp tới, T1 có thể sẽ càng khó lường hơn. Và đỉnh cao là khi người ta đã hiểu rõ lối chơi của đội tuyển này, nhưng lại không có cách nào khắc chế.
Nam Minh
