Trận thua sốc 0-4 trước Brighton khiến MU chính thức hết cơ hội lọt vào top 5. Bởi lúc này Quỷ đỏ đã thi đấu 37 trận, nhưng vẫn kém đội xếp trên tới 4 điểm. Không những thế, chủ sân Old Trafford vẫn còn phải đối mặt với nguy cơ bị đá văng ra khỏi top 6 do chỉ hơn đội xếp thứ 7 vỏn vẹn 3 điểm và đá nhiều hơn 1 trận.

Việc không được dự Champions League mùa tới sẽ khiến MU thất thu đáng kể. Được biết, tiền thưởng tối đa mà Quỷ đỏ nhận được nếu tham dự từ vòng loại Europa League là 16 triệu bảng, kém xa con số 72 triệu bảng trong trường hợp họ có vé dự Champions League.
Hệ quả là lương của các cầu thủ sẽ phải giảm đáng kể trong mùa tới vì đây là cách MU cấu trúc đãi ngộ. Một vài cầu thủ thậm chí sẽ phải chia tay với 25% lương của mình dù MU có dự UEFA Europa League hay UEFA Europa Conference League.
Như Ronaldo chẳng hạn, điều khoản hợp đồng khiến cho mức lương của cầu thủ này mùa tới sẽrơi từ 385.000 bảng/tuần xuống mức 288.000 bảng/tuần. Đây là mức lương thấp nhất mà CR7 hưởng trong hơn 10 năm qua.
Ngoài ra, thù lao David De Gea cũng giảm từ 375.000 bảng/tuần xuống 281.000 bảng/tuần. Đây là lần thứ 2 thủ thành người Tây Ban Nha gặp phải tình huống tương tự, sau lần đầu vào cuối mùa bóng 2018/19 khi MU xếp thứ 6 chung cuộc tại Ngoại hạng Anh.
Hi vọng vực dậy đội bóng đang dồn cả vào tân HLV Erik ten Hag - người sẽ chính thức tiếp quản chiếc ghế nóng thay Rangnick vào tháng 6 tới đây. Chiến lược gia Hà Lan đang để mắt đến một số mục tiêu chuyển nhượng nhằm giúp tái thiết MU, đưa Quỷ đỏ trở lại với vị thế hàng đầu bóng đá xứ sương mù.
Erik Ten Hag sẽ được ban lãnh đạo cấp cho 200 triệu bảng tuyển quân. Lúc này, ông cũng đưa một vài cái tên vào tầm ngắm như Antony, Nkunku, Aurelien Tchouameni hay Kalvin Phillips.
Minh Ngọc (nguoiduatin.vn)