Mới đây, phó giáo sư Chenhao Tan đang công tác tại đại học Chicago đã chia sẻ lên mạng xã hội X hai bài viết liên tiếp nhằm giới thiệu các thành tựu nghiên cứu mới nhất của đội ngũ học thuật do ông dẫn dắt. Tuy nhiên, một tình huống dở khóc dở cười đã xảy ra khi phản ứng của cộng đồng mạng hoàn toàn nằm ngoài dự tính của nhà khoa học này.
Chính sự chênh lệch kỳ lạ về số lượng người tiếp cận giữa hai bức ảnh đã bộc lộ một thực tế đầy tính giải trí về cách mà thế giới mạng vận hành.
Trong bài viết đầu tiên được đăng tải, phó giáo sư Chenhao Tan trực tiếp xuất hiện trong trang phục giản dị, đứng trước bảng triển lãm số 313 để giới thiệu về các nghiên cứu mới của nhóm tại một hội nghị khoa học. Dù nội dung mang tính chuyên môn cao và là buổi trình diễn khép lại sự kiện trong ngày, bài đăng này chỉ nhận được sự quan tâm vô cùng khiêm tốn từ giới chuyên môn với khoảng 1.100 lượt xem và vỏn vẹn 17 lượt yêu thích sau vài giờ chia sẻ.
Mọi chuyện chỉ thực sự bùng nổ khi vị phó giáo sư tiến hành đăng tải bài viết thứ hai để quảng bá cho một nhánh nghiên cứu khác với dòng trạng thái "Chào mừng đến với nghiên cứu của chúng tôi về thuế tương tác trong tương tác đa thực thể thông minh". Thay vì xuất hiện như hình ảnh trước, ông đã đăng tải bức hình của một nữ nghiên cứu viên trẻ tuổi thuộc phòng thí nghiệm. Nữ thành viên này sở hữu ngoại hình khả ái, vóc dáng cân đối và nụ cười rạng rỡ khi đeo thẻ ban tổ chức đứng bên cạnh bảng báo cáo khoa học.
Chỉ trong một thời gian ngắn, thuật toán của mạng xã hội và sự hiếu kỳ của cư dân mạng đã tạo nên một làn sóng tương tác khổng lồ. Bài đăng có sự xuất hiện của bóng hồng ngành công nghệ đã nhanh chóng cán mốc hơn 107.000 lượt xem, đi kèm với đó là hàng trăm lượt yêu thích và chia sẻ. Con số này gấp gần một trăm lần lượng tiếp cận mà bức ảnh của chính vị phó giáo sư nhận được trước đó.
Dưới phần bình luận, nhiều người dùng mạng xã hội đã nói đùa rằng đây chính là minh chứng thực tế nhất cho khái niệm "thuế tương tác" mà nhóm nghiên cứu đang đề cập. Thay vì tập trung vào các thông số kỹ thuật phức tạp hay các mô hình ngôn ngữ lớn trên bảng thông tin, phần lớn các cuộc thảo luận lại xoay quanh danh tính và vẻ đẹp của nữ trí thức trẻ.
Sự tương phản định mệnh này chỉ ra rằng, ngay cả trong môi trường học thuật đỉnh cao vốn đòi hỏi sự nghiêm túc, những yếu tố trực quan mang tính thẩm mỹ vẫn luôn có sức hút tự nhiên mạnh mẽ đối với công chúng đại chúng. Hiện tại, hai bức ảnh đối lập này vẫn đang tiếp tục được lan truyền rộng rãi như một câu chuyện vui bên lề các hội nghị khoa học lớn.
Đức Khương
