Mới đây, UKG Group đã tổ chức sự kiện “Đêm Chạm - Hành Trình Hạnh Phúc” - một không gian gặp gỡ cuối năm lắng đọng, nơi những con người tử tế tìm thấy nhau, cùng nhìn lại và khép lại hành trình “Trạm Kalite, Chạm Yêu Thương” bằng những câu chuyện rất thật, rất đời về lòng nhân ái và sự sẻ chia.
Trong “Đêm Chạm”, những tràng pháo tay không dành cho thành tích, mà dành cho những con người đã lặng lẽ sống tử tế suốt nhiều năm qua.
Một trong những nhân vật được vinh danh là Đại úy Cà Văn Minh - Phó Trưởng Công an xã Pa Ham, huyện Tủa Chùa (Điện Biên). Giữa núi rừng khắc nghiệt, khi chứng kiến những đứa trẻ mồ côi thiếu cả bữa ăn lẫn vòng tay yêu thương, anh đã không ngoảnh mặt. Anh đứng ra nhận nuôi nhiều em nhỏ - không bằng danh nghĩa, mà bằng trách nhiệm của một người cha thực thụ.
Hoàn cảnh của em Vừ Á Thành khá đặc biệt: bố mất sớm, mẹ đi lấy chồng. Chính Đại úy Minh đã trở thành điểm tựa để cậu bé được ăn no, ngủ ấm, được đến trường và nuôi dưỡng ước mơ trong một mái nhà đầy tình người.
Xuất hiện trong “Đêm Chạm” còn có thầy Nguyễn Văn Diện, người sáng lập Mái ấm Dương Hiển. Từ những ngày đầu gắn bó với nghề giáo nơi vùng cao, thầy chọn ở lại, nuôi dưỡng một giấc mơ tưởng chừng rất xa xỉ: xây dựng một mái nhà chung cho những đứa trẻ không nơi nương tựa. Đến hôm nay, mái ấm tại xã Phú Linh đã trở thành nơi chở che cho gần 40 em nhỏ – cho các em một mái nhà, con chữ và cảm giác được yêu thương. Câu chuyện của thầy Diện là minh chứng rằng yêu thương bền bỉ, dù không ồn ào, vẫn đủ sức đổi hướng một cuộc đời.
Một “điểm chạm” khác khiến khán phòng lặng đi là câu chuyện của Thượng sĩ Giàng A Thắng, chiến sĩ công an trẻ thuộc Công an tỉnh Điện Biên. Khi tuổi đời còn rất trẻ, anh phải đối diện với căn bệnh suy thận mạn tính, buộc cuộc sống bị chia cắt bởi những chuyến đi – về giữa miền núi và nơi chạy thận định kỳ. Nhưng thay vì đầu hàng, anh chọn đứng lên, không chỉ cho mình, mà cho cả những người cùng cảnh ngộ.
Từ “xóm chạy thận”, anh cùng các bệnh nhân sáng lập mô hình “Bó đũa yêu thương”: vót từng đôi đũa tre thủ công, bán để có thêm thu nhập trang trải chi phí điều trị. Mỗi đôi đũa không chỉ mang lại tiền bạc, mà mang theo cả lòng tự trọng, niềm tin và cảm giác mình vẫn hữu ích với cuộc đời.
Góp mặt trong danh sách những con người được tôn vinh còn có cô giáo Quách Thị Bích Nụ, người đã dành hơn 19 năm tuổi xuân gắn bó với con sông Đà lạnh lẽo. Ngày qua ngày, cô lặng lẽ chèo đò đưa học trò qua sông đến lớp, bất chấp hiểm nguy, thời tiết và những thiếu thốn chồng chất. Ở Đà Bắc, nơi con chữ phải vượt qua địa hình khắc nghiệt, cô Nụ là biểu tượng của sự hy sinh thầm lặng: cho đi không đòi hỏi, bền bỉ không than van, chỉ với một niềm tin giản dị mà lớn lao – trẻ em nào cũng xứng đáng được đến trường.
Không chỉ dừng ở những câu chuyện, “Đêm Chạm - Hành Trình Hạnh Phúc” còn là lời khẳng định về cam kết đồng hành bền bỉ với cộng đồng. Sự kiện có sự tham gia của ca sĩ Tùng Dương trong vai trò khách mời danh dự. Sự hiện diện của anh không chỉ mang màu sắc nghệ thuật, mà còn góp phần lan tỏa thông điệp về trách nhiệm xã hội và sự tử tế lâu dài.
Điểm nhấn giàu ý nghĩa của chương trình là hoạt động đấu giá gây quỹ thiện nguyện với những vật phẩm mang giá trị tinh thần đặc biệt: đĩa than, áo dài của Tùng Dương và các bức tranh do chính các em nhỏ tại Trung tâm Nuôi dưỡng Trẻ khuyết tật Hà Nội sáng tác. Toàn bộ số tiền thu được được đóng góp vào Quỹ UKG, tiếp tục phục vụ các chuyến xe thiện nguyện và hoạt động hỗ trợ cộng đồng trong thời gian tới.
Ứng Hà Chi
