Ngày 1/4, đại diện Cục Cảnh sát PCCC&CNCH (Bộ Công an) cho biết, sáng cùng ngày, đoàn cứu nạn cứu hộ của Việt Nam đã tiếp cận hiện trường vụ động đất tại một khu bệnh viện 1.000 giường ở thị trấn Zabuthiri gần Thủ đô Naypyidaw.
Nỗ lực tìm kiếm, cảnh sát phát hiện một nạn nhân tên Kaung Khant Kyaus (nam giới 14 tuổi), có bố mẹ là người địa phương. Sau khi xác định được vị trí nạn nhân, đoàn công tác đã huy động máy khoan cắt bê tông và huy động lực lượng để bắt đầu đưa nạn nhân ra ngoài.
Theo nhà chức trách, hiện nay công tác cứu nạn diễn ra rất khẩn trương, cảnh sát chạy đua với thời gian để giành giật sự sống cho nạn nhân. Dự kiến, đoàn cứu hộ sẽ mất khoảng 1,5 tiếng để đưa nạn nhân ra ngoài.
Đến 11h45 giờ địa phương, đoàn cứu nạn cứu hộ Bộ Công an Việt Nam đưa được nạn nhân 14 tuổi ra ngoài. Tuy nhiên đã không có phép màu nào xảy ra, nạn nhân đã thiệt mạng.
Cũng trong sáng nay, vào lúc 10h40' (giờ địa phương), lực lượng cứu hộ, cứu nạn của QĐND Việt Nam đã đưa được thi thể một nạn nhân (cụ ông 74 tuổi) ra ngoài tòa nhà bị sập do động đất tại thủ đô Naypyidaw của Myanmar.
Chị Meme Cho, con gái nạn nhân cho biết, người bị mắc kẹt và thiệt mạng trong tòa nhà sập là cụ U Maung Tin, 74 tuổi. Khi động đất xảy ra, trong nhà có cụ ông và cụ bà cùng một cháu nhỏ, còn các con của cụ đều đi làm. Cháu nhỏ cũng bị mắc kẹt bên trong, nhưng sau đó được giải cứu trong tình trạng bị mất một chân.
Trước đó, lực lượng cứu hộ, cứu nạn của Quân đội nhân dân Việt Nam đã sử dụng chó nghiệp vụ, radar xuyên tường và các thiết bị tìm kiếm bằng hình ảnh để xác định chính xác vị trí cụ ông thiệt mạng.
Có mặt để nhận thi thể cụ U Maung Tin, con trai của cụ đã gửi lời cảm ơn sâu sắc tới lực lượng cứu hộ, cứu nạn của Quân đội nhân dân Việt Nam.
Anh nói: "Tôi đã nghĩ là không thể đưa được cha tôi ra ngoài, vậy mà các bạn đã làm được. Tôi xúc động không biết nói gì hơn. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều".
Theo thông tin, trước đó đã có một số lực lượng cứu hộ đến hiện trường nhưng hoặc không thể xác định được vị trí cụ ông thiệt mạng hoặc không thể tiến hành công tác cứu hộ thành công.
Đại tá Nguyễn Minh Khương - Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát PCCC&CNCH, Bộ Công an, trưởng đoàn công tác đã trao số thuốc và vật tư này cho ông Sa Weli Frag - Vụ trưởng Vụ quản lý thiên tai, Bộ Phúc lợi xã hội, Cứu trợ và Tái định cư Myanmar với mong muốn hỗ trợ y tế cho nước bạn vượt qua giai đoạn khó khăn.
Số thuốc và trang thiết bị này bao gồm: thuốc kháng sinh, thuốc tiêu hóa, cảm cúm... các thiết bị y tế chăm sóc sức khỏe cơ bản máy đo huyết áp, máy đo đường huyết, các cặp SpO2, cáng, băng, gạc, sát khuẩn... vật tư hỗ trợ phòng chống dịch như bình phun thuốc phòng chống muỗi, hóa chất diệt côn trùng...
Cảm ơn sự quan tâm hỗ trợ của đoàn cứu nạn, cứu hộ Bộ Công an Việt Nam, ông Sa Weli Frag cho biết sẽ chuyển ngay số thuốc và thiết bị y tế này cho Bộ Y tế Myanmar để trao tận tay đến những địa bàn khó khăn, khan hiếm thuốc và vật tư y tế.
Trước đó, tối qua trong quá trình cứu nạn, cứu hộ tại thị trấn Zabuthiri, đoàn công tác cũng đã trao tặng thuốc men và nhu yếu phẩm thiết yếu cho chính quyền địa phương.
Minh Ngọc
