Vào thời điểm đó, người sống sót sau thảm kịch có tên Mendonça đã cảnh báo người lái thuyền rằng một số viên sỏi đã rơi xuống, nhưng người lái thuyền đã tỏ thái độ như đó là chuyện hết sức bình thường.
“Chúng tôi dừng lại, chụp ảnh xong xuôi hết và lúc này mọi người vào vị trí của mình và bắt đầu chuẩn bị việc rời đi,” cô nói với hãng tin địa phương.
“Tôi nhìn lên tảng đá và thấy một số viên sỏi đang rơi xuống. Tôi thậm chí còn đưa ra lời cảnh báo với người lái tàu, tuy nhiên ông ấy chỉ nói không sao đâu, chỉ là một vài viên sỏi thôi.” Mendonça kể lại.
Đoạn video kinh hoàng ghi lại khoảnh khắc tảng đá khổng lồ bật ra khỏi một hẻm núi tuyệt đẹp ở miền nam Brazil hôm thứ Bảy, đập vào ba chiếc thuyền đang đi trên hồ gần Capitólio, một thành phố ở bang Minas Gerais. Đến ngày 9/1, đội cứu hộ đã tìm thấy thêm 3 thi thể ngoài 7 người chết được xác định ngày hôm trước.
Mendonça tiếp tục: “Khi tôi nhìn lên một lần nữa, toàn bộ tảng đá khổng lồ đã bắt đầu sụp đổ. Bên dưới là những chiếc thuyền nhỏ và cảnh tượng thật kinh hoàng ”.
“Người lái xuồng máy của chúng tôi ngay lập tức lái con thuyền thoát khỏi khu vực nguy hiểm. Tôi chưa bao giờ tưởng tượng mình sẽ chứng kiến một cảnh tượng như vậy ”.
Ít nhất 32 người bị thương, mặc dù hầu hết đã được xuất viện vào cuối ngày thứ Bảy. Theo các điều tra sơ bộ, các nạn nhân đều là người Brazil trong độ tuổi từ 14 đến 68.
Cảnh sát trưởng Marcos Pimenta cho biết có khả năng một số người vẫn mất tích sau vụ tai nạn và các thợ lặn đang tìm kiếm trong hồ để đề phòng.
Các quan chức cho rằng vụ tai nạn có thể liên quan đến những trận mưa lớn gần đây gây ra lũ lụt và buộc gần 17.000 người phải bỏ nhà cửa để đi lánh nạn.
Tiago Antonelli, người đứng đầu Bộ phận Địa chất Ứng dụng của Sở Địa chất Brazil, cho biết vách đá này phải chịu sự xói mòn hàng thế kỷ và dễ bị ảnh hưởng bởi mưa, nóng và lạnh.
Hồ Furnas, được tạo ra vào năm 1958, là một khu du lịch nổi tiếng và Capitolio có thể thu hút 5.000 du khách vào cuối tuần bình thường và lên đến 30.000 vào ngày nghỉ lễ.
Bình Minh (Nguoiduatin.vn)
